Đó là vợ chồng Trần Uyên Như và Nguyễn Quốc Khánh, cả hai đã cưu mang hàng trăm con chó, mèo đã 7 năm nay. Đa phần là những chú chó, mèo hoang, bị bệnh, bị thương, già yếu. Uyên Như mê chó mèo từ nhỏ còn Khánh thì khá sợ nhưng chiều vợ nên cũng tham gia vào đội Cứu hộ Sài Gòn Time giúp đỡ những động vật này.
"Khối lượng công việc phải nói là quá nặng nề! Tất cả vật nuôi đưa về hầu hết đều già yếu, khuyết tật, mù mắt, gãy tứ chi… khiến nhiều người không còn lo xuể. May mắn, anh Khánh - chồng hiện tại của Như, dù không thích chó mèo nhưng vẫn động viên sẽ đi cùng mình. Từ đó, mình tiếp tục con đường cứu giúp tụi nhỏ".

>> Bạn biết chưa: Chú cho chào đời có lông xanh kì lạ, CĐM triệu hồi team ghiền matcha
Ban đầu bố mẹ không ủng hộ con gái vì sợ con khổ cực, không có thời gian làm việc, chăm lo cho tương lai, gia đình nhưng cô vẫn giấu gia đình để làm công việc này. Thế rồi, bố mẹ nhìn thấy chương trình của Như trên TV đã rất sốc. Như quyết định đưa bố mẹ xuống nhà nuôi dưỡng thú cưng, "chứng kiến mấy chú chó mèo bị khuyết tật nhưng vẫn cố gắng chạy nhảy vui đùa, bố mẹ bật khóc. Từ đó, không những đồng ý, gia đình còn nhường nhà, ủng hộ tiền cho tụi mình có cái ăn cái chữa trị bệnh…"

Ban đầu chỉ có vài chục chú thú cưng đến giờ đã lên đến 350 chó mèo hoang, được đưa về chăm sóc cẩn thận. Để có chỗ chăm sóc thú cưng, Uyên Như còn thuê một căn nhà với giá 20 triệu đồng/tháng ở Bình Chánh với đầy đủ tiện nghi cho chúng ở. Nhiều lúc kiệt quệ kinh tế, hai vợ chồng phải vay mượn hoặc nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 khiến việc đi cứu trợ thú cưng khó khăn hơn. "Nhiều chủ F0 đi cách ly không thể chăm được tụi nhỏ, trạm tiếp nhận là lên đường đi cứu trợ ngay. Nhưng cũng có chủ F0 khi trở về nhà, vì lo sợ thú cưng mang mầm bệnh nên sẵn sàng vứt bỏ. Tụi mình cố gắng thuyết phục, sẵn sàng test, khử khuẩn cho các bé để trả về. Thế nhưng, họ vẫn không đồng ý…"

Được biết, sau bao nhiêu lần "hẹn lần hẹn lữa" vì lo cho đàn thú cưng, cuối cùng cả hai đã làm đám cưới nhưng quyết định không sinh con. "Hai vợ chồng từng tính có 1 đứa con. Thế rồi mình nghĩ, nếu đã sinh thì mình không thể lo cho tụi nhỏ lẫn chăm sóc con chu toàn. Khi nói ra ông xã đồng tình ủng hộ nên cả 2 quyết định sẽ không sinh con. Cả đời này chỉ sống vậy để chu toàn cho tụi nhỏ đến khi nào không còn sức nữa thì thôi", Như cười.



>> Đừng bỏ lỡ: Chú chó được chủ nuôi béo tốt như heo: Cả "gia đình" 11 con tròn vo
Dành cả thanh xuân thậm chí tạm hoãn đám cưới để chăm sóc đàn thú cưng hàng trăm con, vợ chồng Uyên Như vẫn cảm thấy hạnh phúc. Họ đã đổi lấy cuộc sống của riêng mình để có thời gian, tiền bạc và điều kiện để chăm sóc chúng tốt hơn. Còn bạn, có suy nghĩ gì về sự hy sinh này của cặp đôi trẻ, cùng chia sẻ qua bình luận bên dưới nhé!
Xem thêm các bài viết ý nghĩa tại Bestie nhé!
CHỊ GÁI 1 MÌNH NUÔI TRĂM THÚ CƯNG: CHỒNG KHÔNG CÓ NHƯNG CHÓ PHẢI 1 ĐÀN
Uyên Như còn có chồng đồng hành trong việc chăm sóc thú cưng, còn chị Ngọc Mỹ (ngụ TP.Thủ Đức) đã quyết định sống độc thân để dành thời gian chăm sóc cho đàn thú cưng của mình mặc cho có rất nhiều người theo đuổi.
Từ 1 vài con, giờ đây con số lên đến hàng trăm con, dù đông là vậy nhưng chị Mỹ vẫn đặt tên cho từng đứa, mỗi ngày dành thời gian để bế ẵm, chăm sóc các "con". Nhiều người thắc mắc, còn trẻ sao không lo sự nghiệp rồi xây dựng gia đình mà cứ chăm thú cưng thì chị tâm sự: "Chắc mình mắc nợ hay là một duyên kiếp gì đó với chúng".
Xem chi tiết tại đây!