Bà Muna là người Thái Lan, năm nay 64 tuổi và hiện tại đang có một cuộc sống như mơ với người chồng là đại gia Dubai. Bà được mọi người gọi với cái tên là "bà lão Lọ Lem" vì cuộc sống của bà hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp vị tỷ phú ấy.
Bà vốn đang điều hành một công ty nhỏ chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch ở Thái Lan và đã từng trải qua một đời chồng. Đến năm 2010 tình cờ gặp được chồng hiện tại của mình khi ông sang Thái Lan du lịch. Vậy là từ đó câu chuyện tình yêu và cuộc sống của bà trở thành một chủ đề được rất nhiều người quan tâm.

>> Xem thêm: Nàng lọ lem làm dâu hoàng gia Brunei: Vừa đẹp vừa giỏi giang
Trải qua 4 năm yêu xa, mỗi người một đất nước, cả hai vẫn luôn giữ được tình cảm mặn nồng. Đến năm 2014, họ chính thức kết hôn và bà Muna chấp nhận làm vợ lẽ của chồng vì ông đã có 4 người vợ và tất cả đều sống chung nhà. Từ đó cuộc sống của bà chẳng cần lo nghĩ gì mà chỉ việc sống sung sướng trong lâu đài, tiền tiêu cả đời không hết, xung quanh toàn là những món đồ xa hoa, lộng lẫy.


Bà từng chia sẻ: "Tôi chỉ cần đi mua sắm, trang điểm, tham dự những bữa tiệc tối, giống như một nàng công chúa sống trong cung điện", mọi chuyện trong nhà đểu có tới 16 người giúp việc lo từng li từng tí. Nhiều người từng sốc khi biết được thông tin tiền tiêu vặt hàng tháng của bà là 10 triệu Baht (khoảng 6 tỷ đồng). Không chỉ vậy, bà Muna còn sở hữu một bộ sưu tập kim cương và đồ trang sức đắt đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.



Ban đầu khi sang Dubai sinh sống cùng chồng, bà cũng khá e ngại vì phải chung sống với cả 4 người vợ trước của ông. Bên cạnh đó, việc phải giao tiếp bằng tiếng Anh cũng khiến bà gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, bà cho biết khi sống trong một lâu đài giàu sang, phú quý như vậy thì khó khăn, chướng ngại gì cũng có thể vượt qua được. Cứ ngỡ rằng sự đổi đời của nàng Lọ Lem chỉ có trong truyện cổ tích nhưng ở ngoài đời thực cũng có thể xảy ra, chỉ có điều đây là phiên bản "bà lão Lọ Lem" mà thôi.


>> Xem thêm: Chuyện cổ tích muôn màu của "lọ lem" Việt với chồng tỷ phú
Được biết trước kia bà cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng sau khi chia tay bà đã tự nâng cao giá trị bản thân bằng cách làm đẹp và tập trung cho công việc. Đặc biệt, bà luôn sống vui vẻ với một thái độ tích cực, không ngừng hy vọng về một hạnh phúc mới. Có lẽ vậy mà vị tỷ phú Dubai kia mới bị thu hút bởi bà chứ không phải những người đẹp trẻ trung nào khác. Vậy mới nói: "Trước khi gặp được hoàng tử, hãy biến mình thành công chúa", hạnh phúc thật sự luôn dành cho tất cả mọi người.
Ảnh: TWM
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Chuyện tình cổ tích giữa Lọ Lem đơn thân làm bồi bàn và thái tử Na Uy
Những câu chuyện về người phụ nữ bình thường gặp được hoàng tử để rồi đổi đời luôn thu hút sự chú ý của nhiều người. Giống như chuyện tình cổ tích của người phụ nữ làm bồi bàn và là một bà mẹ đơn thân với thái tử Na Uy.
Năm 2000, thái tử Haakon tuyên bố đính hôn với cô gái thường dân 28 tuổi tên Mette-Marit Tjessem Hoiby làm dân tình dậy sóng và chuyện của họ được bàn tán ở khắp mọi nơi. Được biết cô gái 28 tuổi này chỉ là một người phụ nữ bình thường, nghỉ học sớm và đang là mẹ đơn thân của cậu con trai 4 tuổi. Vì vậy rất nhiều người phản đối chuyện tình này, họ cho rằng cô không phù hợp để làm một công nương nhưng rồi vì tình yêu họ đã thuyết phục được cha mẹ của thái tử và đi đến hôn nhân.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!