Trứng vịt lộn là món ăn vặt bình dân, giá rẻ nhưng cũng là món khoái khẩu của nhiều người. Đơn giản nhất là đem luộc lên ăn với muối tiêu kèm rau răm. Ngoài ra có thể chế biến thành những món lạ miệng hơn như hột vịt nướng muối ớt, cháo, lẩu trứng lộn...
Vào mùa dịch này, nhiều gia đình cũng trữ trứng lộn trong nhà để "chống đói", thế nhưng vì trữ nhiều, để lâu nên quên bẵng. Vì thế đã xảy ra một số trường hợp trứng vịt lộn nở ra thành vịt con. Như tài khoản Hi vọng đã chia sẻ quá trình nuôi vịt trong 2 tháng vừa qua của mình.

>>Xem thêm: Đại gia miền Tây cho mượn cả dinh thự xa hoa, lộng lẫy làm nơi cách ly



Trong mùa dịch này, rất nhiều trường hợp để vịt nở thành con. Thế nhưng anh chàng này mới là người chăm bẵm, quan tâm đến vịt con nhất. Trong 2 tháng qua, anh đã chăm sóc chu đáo, bé vịt đã lớn nhanh như thổi, giờ đây đã đỏm dáng lắm rồi.






Ngay khi bài đăng của chàng trai được chia sẻ, dưới phần bình luận, cư dân mạng đã bày tỏ sự khen ngợi về độ chăm vịt "mát tay" và đua nhau học theo chàng trai mua vịt lộn về để nở.
- Ông bố bỉm nuôi vịt mát tay quá, mới 2 tháng mà bé lớn nhanh như thổi.
- Bé vịt lúc còn nhỏ nhìn yêu ghê.
- Một con thì còn nuôi được, cả đàn thì không biết phải làm thế nào.
- Khéo nuôi con chờ ngày thịt thêm lần nữa à?
>>Xem thêm: Hồn nhiên lượn qua lượn lại giữa "rừng" F0, cô gái đùng phát thành F1
Mùa dịch, những trường hợp "trứng nở thành con" không hiếm nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nuôi vịt, cho vịt ăn uống, tắm rửa suốt 2 tháng như thế. Thế nhưng, cũng nhiều người cho rằng, mùa dịch rảnh rỗi mà có một chú thú cưng để chăm sóc như thế này cũng đỡ buồn chán. Còn bạn, có ấn tượng với cách chăm sóc vịt cưng của chàng trai này không, cùng chia sẻ qua bình luận bên dưới nhé!
Ảnh: Hi Vọng
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
14 NGÀY CÁCH LY VỀ, CÔ GÁI TÁ HỎA: RAU CỦ ĐỘT BIẾN, THÊM ĐÀN "CON THƠ"
Tương tự như anh chàng trên đây, cô gái này sau 14 ngày đi cách ly về thì phát hiện mình có thêm đàn "con thơ" gần 200 con. Đó là những chú vịt nở ra từ thúng đựng trứng vịt, nhưng vì nhiều quá không nuôi nổi, cô gái đã đem phân chia cho hàng xóm.
Ngoài ra, căn nhà của cô gái sau 14 ngày chủ nhân đi vắng cũng hoang tàn, xác xơ. Tủ lạnh chỉ rút điện chứ chưa xử lý đồ ăn bên trong nên thịt cá ươn thối, "dòi con nào con nấy cho bằng ngón tay út, mở tủ lạnh ra muốn khóc luôn". Trên sân thượng thì rau quả cũng "cuốn theo chiều gió": dưa leo héo queo, cà tím chuyển sang màu vàng, thùng nha đam khô cong, đến bụi hoa mười giờ cũng chẳng thể nào nở được nữa. Tuy nhiên, cũng có những người suy nghĩ lạc quan hơn, "Nhà bẩn thì dọn, đi cách ly mà an toàn trở về là quá may mắn rồi".
Xem chi tiết tại đây!