Đặt mục tiêu thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên cũng như giúp họ xả stress, bộ phận Tài chính/IT của một công ty vận tải ở Mỹ đã quyết định thuê hẳn 2 bé mèo, còn bao luôn chỗ ăn, chỗ ở. Nhiệm vụ của chúng chỉ đơn giản là ăn rồi ngủ, khám phá mọi ngóc ngách trong văn phòng và cho nhân viên cưng nựng mà thôi.

>> Xem thêm: Sếp nhà người ta: Cho nhân viên nuôi mèo, còn thưởng thêm khi cứu mèo hoang
Hai "hoàng thượng" được nhắc đến có tên là Credit (Tín Dụng) và Debit (Ghi Nợ). Từ ngày có sự xuất hiện của chúng, không khí chỗ làm đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn tẻ nhạt như xưa. Bộ đôi này thậm chí còn trở thành những nhân vật "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội, chỉ tính riêng tài khoản Instagram thôi đã sắp chạm mốc 50.000 người theo dõi.


Thời điểm mới về "nhà chung", cả Credit lẫn Debit đều còn ngại. Chúng thường chỉ ngồi từ xa quan sát "nhất cử nhất động" của mọi người. Ấy thế mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai đều thích nghi với môi trường làm việc, không chỉ tự do đi lại khắp nơi, làm mọi điều mình muốn mà còn trở nên dạn dĩ vô cùng.


Như đã nói, công việc mỗi ngày của Debit lẫn Credit chỉ đơn giản là ăn, ngủ rồi chơi cùng các nhân viên. Bàn làm việc, những chiếc thùng carton, thùng đựng tài liệu chẳng biết từ bao giờ lại trở thành chiếc giường êm ái của chúng. Lắm lúc, cả hai còn ngủ luôn trên tay, trên chân của các nhân viên.




Vui chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, bộ đôi này cũng cực kỳ năng nổ trong khâu chọc cười các con sen. Màn xuất hiện lấp ló phía sau màn hình máy tính hay đứng bằng... hai chân chính là ví dụ. Những khoảnh khắc ấy dễ thương đến độ ngay cả những người trước nay không thích thú cưng cũng "rơi vào lưới tình" ngay lập tức.


>> Xem thêm: Đa năng như mấy "boss" mèo: Vừa làm bạn vừa làm bảo mẫu không công
Dĩ nhiên, Credit lẫn Dedit cũng ngủ lại văn phòng vào buổi tối. Vì không yên tâm nên dù là ngày nghỉ hay ngày cuối tuần đi chăng nữa, các nhân viên vẫn sẽ tạt sang chơi với chúng, cho chúng thức ăn. Người nào người nấy phải thừa nhận rằng từ ngày 2 bé mèo này xuất hiện, họ cảm thấy có hứng thú hơn với việc đi làm và hiệu suất công việc cũng cao hơn thấy rõ.

Được biết, "ngôi nhà chung" vốn chỉ có Debit và Credit cũng đã đón thêm 2 thành viên mới, trong đó bao gồm 1 bé mèo đực và một bé mèo cái. Không khí trong công ty vốn đã nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn nhiều.

Ước mơ đi làm vẫn có "hoàng thượng" cạnh bên của các con sen đã thành sự thật rồi đây. Còn bạn thì sao, có muốn vừa làm vừa được chơi với "boss" thế kia không? Nếu muốn, còn chờ gì nữa mà không tag ngay sếp nhà mình vào đi nhé!
Ảnh: IG @ourofficekittens
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
ĐI HỌC ĐỀU HƠN CẢ “SEN”, CHÚ MÈO ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CẤP LUÔN THẺ HỌC SINH
Nếu cho rằng chuyện "hoàng thượng" được nuôi ở môi trường công sở như trên độc lạ lắm rồi thì e là bạn đã lầm. Trên thực tế, có những chú mèo còn được cho đi học, cấp cả thẻ học sinh nữa đấy. Nói đâu xa, câu chuyện của Bubba sắp kể đến sau đây chính là ví dụ.
Dù được chủ yêu thương, chiều chuộng, hết nằm rồi lại ăn nhưng Bubba vẫn có chí tiến thủ, quyết tâm đến trường để gặp gỡ thầy cô cùng các học sinh. Cũng vì quá đáng yêu nên ở nơi đây, Bubba được hết thảy mọi người cưng nựng. Tuy đi học đều nhưng bé mèo này cũng lém lỉnh vô cùng, có mặt ở khắp mọi nơi từ lớp học, sân bóng cho đến... tủ đồ của các học sinh.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!