Hiếm nhưng có thật, một công ty của Nhật Bản đã cho phép nhân viên nuôi mèo ở tại văn phòng với mục đích giảm stress. Trong đó lũ mèo sẽ được tự do đi lại trong công ty và làm bất cứ điều gì mà chúng muốn, thậm chí leo lên bàn phím, ăn ngủ ngay tại sàn mà chẳng ai phàn nàn. Người ra chính sách này là tổng giám đốc của công ty, ông Hidenobu Fukuda, một người khá yêu động vật.

>>Xem thêm: Cảm động chú chó bơi hơn 11 tiếng đồng hồ để tìm người cứu chủ
Trong một lần nhân viên của mình đề xuất việc nuôi mèo trong công ty hoặc mang theo mèo đến chỗ làm, ông Fukuda sau một lúc đắn đo đã cho phép điều này diễn ra ở công ty do mình làm chủ. Nhân viên đó là cô Eri Ito, cô bày tỏ trước cuộc họp: "Tôi cảm thấy tâm hồn được xoa dịu khi có những chú mèo bên cạnh, nhất là những lúc bị sếp mắng, khách hàng làm khó hay mệt mỏi vì phải chạy deadline".

Không chỉ khuyến khích mang mèo đến công ty, giám đốc còn muốn nhân viên của mình có lòng yêu thương động vật, nhất là với những chú mèo hoang, vô chủ. Ông đã ra thông báo khi nhân viên giải cứu những chú mèo lang thang ở đường phố và cam kết chăm nuôi chúng sẽ được công ty thưởng 5000 yên (tương đương 1 triệu đồng), những người nhận chăm sóc những chú mèo ở công ty, cho chúng ăn uống, vệ sinh cũng được thưởng một số tiền tương ứng.




Nhiều nhân viên khi nghe tin được nuôi mèo ở công ty đã vô cùng phấn khởi “Nhìn mấy con mèo đang ngủ bên cạnh chúng tôi... Đó như là liều thuốc chữa bệnh”, "Có mèo rồi, sếp chửi bao nhiêu em cũng nghe, nghe xong em than vãn lại với mèo", "Cưng thế này, không biết tôi làm việc nổi không đây", "Ước gì công ty của mình cũng được phép nuôi mèo", "Tiền mua hạt và cát mèo cũng khối ấy chứ nhỉ"...
Nuôi mèo ở công ty ngoài việc giúp nhân viên ít căng thẳng, tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái khi làm việc thì cũng có nhiều bất cập. Nhiều lúc chúng chạy nhảy làm ngắt nguồn điện, ngắt các cuộc gọi, thậm chí chễm chệ trên màn hình khi nhân viên đang họp online với đối tác. Những lúc đang chạy deadline, chưa kịp lưu thì chúng đã nhấn nút “turn off” và lúc đó, mọi thứ đảo lộn tất cả.


>>Xem thêm: Ông lão bán vé số câm điếc chăm chút cho chú chó nhỏ không thiếu thứ gì
Ước mơ mang “hoàng thượng” đi làm của các con sen đã trở thành sự thật rồi đây. Còn gì thích thú bằng khi vừa làm việc vùa có thể trêu ghẹo, vuốt ve các boss đúng không? Còn bạn, có thích được như vậy không, tag ngay sếp mình vào để xin ý kiến nhé!
Ảnh: The National News
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
ĐI HỌC ĐỀU HƠN CẢ “SEN”, CHÚ MÈO ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CẤP LUÔN THẺ HỌC SINH
Tương tự như những chú mèo được ở trong môi trường công sở trên đây thì cũng có những chú mèo được đi học, thậm chí cấp luôn thẻ học sinh, như chú mèo có tên Bubba dưới đây.
Chú được chủ vô cùng yêu thương, chiều chuộng chỉ nằm ườn chơi đùa, ăn cá, ăn hạt nhưng Bubba vẫn có chí tiến thủ, thường xuyên đến trường để được gặp gỡ thầy cô và các bạn học sinh.
Chính vì sự đáng yêu của Bubba nên đi đâu cũng được mọi người yêu thương, cưng nựng. Chú mèo có mặt ở sân bóng, lớp học, thậm chí là trong cả tủ đồ của học sinh.
Xem chi tiết tại đây!