Những ngày giãn cách xã hội hiện tại, mỗi lần được dịp đi chợ, đi siêu thị, người dân tranh thủ mua "lô lốc" thực phẩm để dự trữ thường là mì gói, trứng, thịt, cá, rau củ, hành ngò... kèm theo những món ăn vặt để không "buồn miệng" khi ở nhà.
Ấy thế nhưng, vẫn có nhiều người ngược với số đông, chỉ tích trữ đồ ăn vặt, còn no đói tính sau. Như nam thanh niên dưới đây, tích trữ nguyên 1 tủ lạnh sầu riêng để "chống đói" mùa dịch. Anh chàng còn cẩn thận đến mức tách từng múi ra sẵn, sắp vào tủ lạnh, để riêng từng bịch khi nào muốn ăn thì lấy ra rã đông rồi ăn ngay.


>> Xem thêm: Tích trữ đồ ăn ngày giãn cách: Người một tủ sầu riêng, người 200kg gạo
Phía dưới đoạn clip TikTok khoe chiếc tủ lạnh "sang chảnh bốc mùi" nhất Việt Nam, nhiều người đã thi nhau để lại bình luận. Người thì ước gì đó là tủ lạnh nhà mình, người xuýt xoa cho rằng gia chủ quá đầu tư, nhất là trong thời điểm dịch bệnh "có tiền cũng chẳng mua được" món ăn mà mình yêu thích này:
- Nhìn thôi mà tôi còn "ngửi" được ra cả mùi sầu riêng đó trời...
- Bye tất cả trứng, mì, hành nha, tôi ngán quá rồi, có ai ship cho múi sầu riêng không?
- Mê chữ ê kéo dài nha "quý dzị"...
Những ngày giãn cách này, chẳng ai còn khoe giày đẹp, túi hiệu, đồ xịn mà thi nhau khoe "tủ lạnh nhà bạn có gì". Ngày thường chẳng ai quan tâm đến tủ lạnh có gì, đôi khi còn chẳng thèm vào bếp mà cứ "cơm hàng cháo chợ" thẳng tiến. Giờ đây, không được ra ngoài, cơm nấu ngày 3 bữa nên những chiếc tủ lạnh đầy ắp thực phẩm đều được chú ý và chủ nhân của chúng được xem là "đại gia mùa dịch".






>> Xem thêm: Câu chuyện ngày giãn cách: Người dắt chó đi dạo, xin về cho chó ăn
Dịch bệnh dù thiếu thốn thực phẩm nhưng team nghiện ăn vặt vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn cho mình trong những ngày giãn cách xã hội. Nhìn những chiếc tủ lạnh đầy ắp thế kia, chắc chắn là họ đã có những ngày ở nhà vô cùng thú vị và không hề nhàm chán, mệt mỏi. Còn bạn, đã tích trữ những gì trong tủ lạnh nhà mình, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những thông tin khác tại Bestie nhé!
ĐƯỢC MẸ ĐẺ, MẸ CHỒNG GỬI ĐỒ ĂN Ở QUÊ LÊN, VỢ TRẺ KHOE "CÓ CẢ THƠ NỮA"
Không chỉ mùa dịch cư dân mạng mới khoe tủ lạnh đầy ắp thực phẩm bởi sinh viên, những người sống ở thành phố đắt đỏ vẫn thường xuyên được bố mẹ gửi đồ ăn từ quê lên.
Như cô vợ trẻ dưới đây, không chỉ được mẹ đẻ mà còn cả mẹ chồng "tấp nập" gửi đồ ăn, thậm chí còn làm thơ gửi cho con. Được biết, cứ cách 10 bữa, nửa tháng gà, vịt, rau củ lại "cập bến" vì bố mẹ ở quê sợ con bận rộn rồi ăn cơm hàng, cháo chợ.
Cô nàng cho biết mình ở thành phố gần 10 năm nhưng rất ít khi đi chợ, tủ lạnh thì đầy ắp, thậm chí còn chẳng cần mua gạo, bởi mẹ lúc nào cũng hỏi: "Con thích ăn gì không mẹ mua cho, hôm nay mẹ mua được cái này cái kia ngon lắm, mẹ gửi cho con nhé".
Xem chi tiết tại đây!