Được biết, đôi vợ chồng mê làm "nông dân" và trồng trọt rất "mát tay" ấy là gia đình chị Đào Quỳnh Trang (31 tuổi, ngụ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM). Tận dụng khoảng sân thượng khoảng 200 mét vuông của gia đình mình, anh chị đã trồng rất nhiều rau xanh và cây ăn quả khác nhau như: đu đủ, xoài, sa bô chê, ổi, cóc, mận...

>> Đừng bỏ lỡ: Cây đu đủ nghị lực nhất Việt Nam: bão táo mưa sa vẫn "mắn đẻ", ăn không nổi
Tuy vậy, có một điều đặc biệt khiến nhiều cư dân mạng rất bất ngờ là dù được trồng trên sân thượng giữa phố, điều kiện thổ nhưỡng lẫn thời tiết không như ở các khu vực chuyên canh cây ăn quả nhưng cây nào cũng phát triển rất tốt, ra quả sum suê đầy cành khiến ai ai khi nhìn thấy khu vườn của gia đình chị Trang cũng "bắt thèm". Gây chú ý cho cư dân mạng nhiều nhất hẳn là những cây đu đủ, dù được trồng trong thùng phuy nhựa nhưng ra quả chi chít đầy thân.


Thông tin trên Vnexpress, chị Trang chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu đến vào năm 2015, khi ấy gia đình chị có ý định tận dụng sân thượng trống rộng hơn 200 mét vuông để làm vườn nhằm có rau củ quả sạch cải thiện thêm bữa ăn cho gia đình. Lúc đầu, vợ chồng chị chỉ có ý định trồng các loại rau, nhưng thật bất ngờ là khi trồng thêm các loại cây ăn quả thì vợ chồng chị nhận thấy cây phát triển rất tốt. Từ đó, gia đình anh chị quyết định trồng thêm nhiều cây ăn quả khác nhau và tiến hành “canh tác” trên khoảng sân thượng theo lối bài bản hơn.
Nói thì dễ như thế nhưng khi bắt tay vào làm thì rất nhiều vấn đề xảy ra khiến anh chị không ít lần đau đầu, đặc biệt, vì trồng cây trên sân thượng nên vấn đề chống thấm là chuyện không dễ để xử lý. Thêm vào đó, lá cây rụng và gây nghẽn cống thoát nước, khiến nước mưa đổ thẳng vào nhà cũng khiến cả hai người không khỏi vất vả khi mưa lớn. Đôi khi, cả hai vợ chồng anh chị đã phải lên sân thượng trong lúc trời đang mưa lớn để khơi lá cây, thông cống cho nước mưa không chảy tràn vào nhà.

Khó khăn bước đầu là vậy nhưng vì đam mê, gia đình chị Trang cứ "mở rộng" dần các loại cây trồng. Chỉ trong hai năm, gia đình chị đã đưa về sân thượng nhà mình hơn 100 gốc ổi lê cùng các rau củ và cây ăn quả khác như đu đủ, mận, xoài, cóc... Song song đó, chị Trang còn tận dụng phần đất dưới hơn 100 gốc ổi để "tăng gia" thêm các loại rau xanh khác.
>> Bạn xem chưa: Cây táo phường phát đã nở hoa, kết quả: tưởng trồng chơi ai dè có ăn thật
Chia sẻ trên Vnexpress, chị Trang cho biết: "Ổi lê có thể cho quả quanh năm, quả nặng nhất có thể lên đến 400 gram, mỗi tuần thu hoạch một lần". Bên cạnh việc tưới cho vườn ổi thì chị Trang còn phải chăm bón, khi thời tiết chuyển sang nắng nóng thì phải thường xuyên tỉa lá cho ổi để tránh rệp sáp "ghé thăm".


Đặc biệt, dù canh tác ổi trên sân thượng nhưng chị Trang cũng thực hiện rất "chuyên nghiệp" và như một người nông dân thực thụ. Theo đó, khi ổi kết trái thì chị chỉ để lại mỗi cành từ 1 - 2 quả để chúng được phát triển tốt nhất. Đặc biệt, khi trái lớn bằng ngón tay thì chị cũng bọc quả lại bằng nilon để tránh sâu bệnh. Và cứ cách vài tuần, "cô nông dân thành thị" này lại tiến hành bón phân hữu cơ để bổ sung chất dinh dưỡng cho khu vườn của mình.
Để có đủ đất trồng cho từng ấy rau và các loại cây ăn quả, hai vợ chồng chị cùng cậu em trai thay nhau vác đất từ dưới lên, rất cực và mệt. Nhưng, nhìn thấy cây trái tốt tươi và trĩu quả mỗi ngày, gia đình anh chị lại như quên hết mệt nhọc, thậm chí còn "chăm cây như chăm con mọn". Vnexpress thông tin, để rau luôn tươi tốt, cây trái trĩu quả như hiện tại, chị Trang đã quyết định dành hết thời gian cho khu vườn, thậm chí 11g khuya, đợi con ngủ là hai vợ chồng lại lọ mọ cầm đèn lên vườn soi bắt từng con ốc sên gây hại cho cây.


Cũng vì bị "cuốn" theo thú vui làm vườn như vợ mà anh Sang - ông xã của chị - giờ đây, sau giờ làm việc hành chính thì anh luôn dành thời gian phụ vợ chăm sóc cho khu vườn của gia đình mình. Anh Sang không nề hà bất cứ việc gì, từ làm giàn cho cây leo, lắp đặt hệ thống tưới tiêu… anh đều tự mình thực hiện.

Dù ý tưởng ban đầu của gia đình chị Trang chỉ là trồng rau để cải thiện bữa cơm cho gia đình và mang tặng người thân, bạn bè, nhưng hiện tại, vì nhiều rau và cũng được nhiều người hỏi mua nên thi thoảng chị Trang cũng bán sản phẩm từ vườn nhà cho mọi người thông qua hình thức online trên mạng xã hội. Tuy vậy, chia sẻ trên Vnexpress, chị Trang bộc bạch: “Trồng rau trái để nhà mình có thực phẩm hữu cơ để dùng, đặc biệt là có không gian xanh để cả nhà thư giãn... Tiền bán rau trái đôi khi còn chẳng đủ bù vào phân bón, chưa nhắc đến công chăm sóc...”.
>> Xem thêm: Loại rau mọc hoang ở ruộng, mang về trồng mà kiếm tiền triệu mỗi ngày
Bên cạnh khu vườn đặc biệt trên sân thượng của gia đình chị Trang thì thời gian qua, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi trầm trồ trước tài làm vườn của những "nông dân thành thị" khác:




Hiện tại, nếu không phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh thì gia đình chị Trang cũng ít đi chơi bên ngoài bởi thường dành thời gian cho khu vườn nhỏ của mình. Và, những ngày vừa qua, khi TP.HCM phải áp dụng giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh thì khu vườn trên sân thượng của anh chị lại càng có "giá trị", bởi đấy là không gian xanh cho cả nhà cùng thư giãn, không bị tù túng vì phải ở trong nhà quá lâu.
Xem thêm thông tin khác tại Bestie nhé!
7 LOẠI CÂY GIA VỊ CHỈ CẦN CẮT GỐC ĐEM TRỒNG LÀ LỚN VÙN VỤT
Nếu nhà không có đủ không gian hoặc thời gian không cho phép để "làm vườn" như những gia đình trên đây thì bạn vẫn cò thể trồng thêm các loại rau gia vị trong nhà, vừa có thêm ít rau cho bữa ăn vừa giúp không gian sống thêm xanh mát. Cụ thể, với những loại cây gia vị này, chỉ cần có gốc là bạn hoàn toàn trồng được trong nhà.
- Sả: Chọn gốc sả dài 20 - 30cm và ngâm trong cốc nước ngập khoảng 5cm. Chỉ cần thay nước hàng ngày và sau một tuần sả sẽ ra rễ. Tiếp theo mang sả trồng sang chậu đất để cây phát triển nhanh hơn.
- Húng quế: Chọn cành húng quế dài khoảng hơn 10cm, cắm vào ly nước và cho nước ngập 1/3 cành. Đặt cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng và nhớ thay nước mỗi ngày. Khoảng 1 - 2 tuần húng quế sẽ mọc rễ, sau đó sang cây trồng ra chậu đất và tiếp tục chăm sóc...>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.