Vào dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) vừa qua, Lisa và Leon đã được mẹ dành tặng cho những chiếc bập bênh hình thú siêu đáng yêu. Món đồ chơi này được giới thiệu là có thể giúp các bé rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, vận động cổ chân và toàn thân. Nhận được món quà thú vị, cặp song sinh Lisa - Leon lộ rõ vẻ phấn khích. Cả hai thường xuyên ngồi trên ngựa gỗ bập bênh cả ngày không biết chán.

>> Xem thêm: Nhóc tỳ Vbiz đi làm từ sớm: con Hiếu Hiền chỉ 6 tiếng sau sinh
Thế nhưng đáng nói, dù Hà Hồ đã sắm riêng cho cặp song sinh mỗi bé một chiếc bập bênh có hình dáng khác nhau. Ấy vậy mà Leon vẫn quen thói giành đồ của chị. Mới đây, thông qua một đoạn clip Hà Hồ chia sẻ, người hâm mộ đều phải bó tay khi thấy cậu út đang yên vị trên ngựa gỗ vẫn muốn trèo sang giành lấy thiên nga gỗ của cô ba Lisa. Chưa kể, khi không trèo sang được Leon còn mè nheo la hét ăn vạ, đúng là cái nết "quá trời quá đất".


Trước đó, Leon cũng đã từng nhiều lần ức hiếp và giành đồ chơi của chị gái. Cậu nhóc ỷ sở hữu cân nặng và chiều cao vượt trội nên thường xuyên dùng chiêu "lấy thịt đè người", giành lấy những món đồ chơi đang trên tay Lisa. Kết quả, lần nào mẹ Hà cũng là người phải đứng ra phân xử để bảo vệ cô con gái nhỏ yếu đuối, hiền lành. Riêng cậu út Leon, mỗi lần giành đồ chơi xong, gương mặt đều thể hiện rõ sự phấn khích, đúng chất "cà chớn".



>> Xem thêm: Leon - Lisa đã hốt bạc được cho bố mẹ khi mới 8 tháng tuổi
Song, nói như vậy không có nghĩa là Lisa mãi ở yên chịu trận, không ít lần cô ba nhà Hà Hồ đã vùng lên, thể hiện vai trò chị gái. Song, nói đi cũng phải nói lại vì là chị gái nên Lisa luôn cố gắng nhường nhịn em trai. Dù biết khả năng giành đồ chơi của cô ba cũng "không phải dạng vừa" nhưng vì thương em nên lần nào Lisa cũng chấp nhận chịu thua. Chính Hà Hồ cũng nhận xét về tính cách của ái nữ rằng: "Mong manh nhưng không dễ vỡ. Một khi đã lấy đồ chơi từ tay Leon thì không ai có cửa lấy lại. Và khi đã nhắm được mục tiêu từ xa là bò rất nhanh đến để sở hữu. Cái nết giống ai không biết nữa".


Vậy mới thấy, rõ ràng là cô ba đang nhường nhịn em trai. Nhưng nếu cậu em trai nghịch ngợm cứ mãi "xưng hùng xưng bá" trong nhà thì chắc chắn chị gái sẽ không ngồi yên. Nhìn cảnh hai chị em Lisa và Leon chí chóe với nhau, nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa nhà đông con đều đồng cảm với Hà Hồ. Nhưng đây chỉ mới là giai đoạn đầu mà thôi, tương lai khi cặp song sinh lớn hơn chút nữa chắc chắn mẹ Hà sẽ còn đau đầu hơn vì mỗi ngày đều phải làm "quan tòa" phân xử cho hai con.

Phải nói rằng, với những gia đình đông con, việc chứng kiến cảnh tượng các nhóc tì tranh giành, chí chóe với nhau đã không còn quá xa lạ. Nhưng bên cạnh những phút giây bố mẹ phải làm "quan tòa" phân xử thì cũng có vô số khoảnh khắc yêu không cưỡng nổi vì các con quá đỗi đáng yêu. Trước đây, Hà Hồ cũng đã từng nhiều lần bộc bạch rằng, tuy mệt lả vì cả ngày trông con nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của các bé sẽ thấy yêu đời ngay. Còn bạn, bạn thấy sao về cặp song sinh của nhà Hà Hồ? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé!
Cùng cập nhật các tin tức sao Việt khác tại Bestie nhé!
Với những gia đình có hai con trở lên, việc bố mẹ phải đối xử với các con sao cho công bằng là điều rất cần thiết. Nhất là trong những trường hợp các con tranh giành nhau một món đồ chơi, bố mẹ cần là người phân xử công tâm.
Qua đó sẽ giáo dục và định hướng được tính cách cho các con ở giai đoạn đầu đời. Đây là một trong giai đoạn vô cùng quan trọng, quyết định cả hành trình khôn lớn phát triển của các con về sau.