Theo thông tin từ Dân Việt, Ngô Thu Hường (Phú Thọ) là một trong những thí sinh có thành tích ấn tượng nhất kỳ thi THPT Quốc gia cách đây một năm. Cụ thể, cô nàng đạt 3 điểm 10 ở 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân, đồng nghĩa với việc đạt điểm tối đa ở tổ hợp Khoa học Xã hội. Ngoài ra, nữ sinh Phú Thọ cũng đạt điểm khá cao hai môn Toán và Văn, lần lượt là 8 điểm và 8,25 điểm.

>> Xem thêm: Chàng trai ôm hoa đến điểm thi, phụ huynh trêu: "Chờ bạn gái hả?"
Thu Hường làm cộng đồng mạng chú ý bởi ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học. Gia đình Thu Hường thuộc diện cận nghèo, bố mất sớm. Suốt thời gian học cấp 3, Thu Hường thường xuyên phải đi nhờ xe của các bạn cùng lớp để đến trường. Ngoài thời gian lên lớp, cô nàng còn phụ mẹ làm ruộng, trồng rau, chăn nuôi.
Nhờ ngoan ngoãn và có thành tích tốt nên nữ sinh 10X luôn được thầy cô yêu quý. Khi biết Thu Hường đạt điểm số ấn tượng, các thầy cô đều rất vui mừng và hết lời khen ngợi học trò. Có thêm điểm vùng, cô nàng đạt tổng cộng 29 điểm khối C00 (Văn, Sử, Địa). Điểm số đẹp như mơ này đã giúp Thu Hường đậu nguyện vọng 1, trở thành sinh viên ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.


Nhờ những hình ảnh được cập nhật trên trang cá nhân, có thể thấy, cựu học sinh trường THPT Vĩnh Chân có nhiều thay đổi từ khi được tiếp xúc với môi trường đại học. Chia sẻ với Dân Việt, Thu Hường cho biết bản thân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể về học tập và hoạt động trong 4 năm đại học. Mục tiêu lớn của cô nàng hiện tại là tốt nghiệp đại học bằng giỏi và có được trải nghiệm đáng giá trong quãng đời sinh viên thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khoá. Cô nàng giải thích: “Mình khá năng động nên không thích chỉ ngồi học suốt đâu”.
Trải qua một năm ở bậc học mới, nữ sinh trường Luật chia sẻ bản thân thấy tiếc nuối vì dịch Covid-19 khiến cô nàng không có nhiều cơ hội gặp gỡ thầy cô và bạn bè, các hoạt động giao lưu cũng khá hạn chế.



“So với việc học trên lớp thì mình thấy học trực tuyến còn nhiều bất cập và hạn chế về tương tác với giảng viên và sinh viên hoặc về đường truyền mạng Internet. Mình rất tiếc khi học trực tuyến tụi mình phải viết bài luận thay vì thi vấn đáp mà mình thì rất thích hình thức thi vấn đáp của trường. Hơn nữa, mình còn rất nhớ thư viện xịn sò của trường nữa”, Thu Hường tiếc nuối.
Vì còn nhiều điều lạ lẫm ở bậc học mới nên Thu Hường vẫn chưa đạt được kết quả học tập như ý ở học kỳ đầu tiên. “Thực ra, nhiều lúc mình bị hẫng khi có những môn vừa học vài tuần đã kết thúc mà thực ra, chính lúc này mình mới cảm nhận được sự thú vị của môn học đó”, nữ sinh chia sẻ. Tuy nhiên, nhờ luôn nỗ lực nên cô nàng vẫn giữ vị trí trong top đầu của lớp về điểm số.


Dù mới học năm nhất nhưng bên cạnh những môn đại cương, cô nàng đã được tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành. Thu Hường cho biết bản thân thấy thú vị khi có cơ hội tiếp xúc với các môn học liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp.
Nhắn nhủ với các “hậu bối” đang lo lắng về con đường tương lai, Thu Hường không ngại chia sẻ bí quyết để luôn đạt được thành tích tốt của bản thân: “Khi các em có mục tiêu cụ thể và tự tin mình làm được thì các em sẽ thành công”.
>> Xem thêm: Nữ sinh Nghệ An được bố mẹ tặng siêu xe 8 tỷ sau khi tốt nghiệp
Vượt lên khó khăn, Thu Hường nỗ lực từng ngày để đạt được những mục tiêu của bản thân. Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có chí tiến thủ, Thu Hường chắc chắn sẽ sớm đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về cô gái này?
Ảnh: Thu Hường
Xem thêm thông tin khác tại Bestie nhé!
BỐ ÔM AN ỦI KHI CON GÁI NGHẸN NGÀO "CON THI TRƯỢT RỒI"
Không phải thí sinh nào cũng đạt được thành tích cao trong kỳ thi như Thu Hường, nhiều thi sinh vừa thi xong đã hụt hẫng vì không làm được bài. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một thí sinh của kỳ thi THPT Quốc bật khóc nức nở trước cổng trường được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Điều khiến cư dân mạng chú ý là bố của nữ sinh này không hề hờn giận, trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm con gái rồi dỗ dành.
Hành động vỗ về cùng câu nói "Không sao nhớ, đi về" của ông bố khiến cộng đồng mạng "thả tim rần rần". Nhiều người còn đùa rằng câu nói "Thi trượt, về anh nuôi" không thể nào cảm động bằng câu "Thi trượt, về bố nuôi" được. Sau bao nhiêu khó khăn thì chúng ta cũng chỉ cần có gia đình ở bên vỗ về, quan tâm thế này là đủ.
Xem chi tiết tại đây