Những ngày gần đây, hình ảnh những cụ bà già cả nhưng vẫn sốt sắng gom góp từng cân gạo, quả bầu, trái bí gửi vào cho miền Nam thân yêu. Như mới đây, hình ảnh mệ già Hoàng Thị Phương, 78 tuổi ở sống tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thuỷ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã tặng 10 kg gạo, bầu và bí sạch cho người dân Sài Gòn đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

>> Xem thêm: Người dân TP.HCM đổ xô đi mua thực phẩm trước giờ giãn cách xã hội
Nguyên văn đoạn chia sẻ của cụ bà 78 tuổi và người đi gom góp thực phẩm gửi vào miền Nam:
- Mệ làm chi đó mệ?
- Mệ đang chuẩn bị đồ đi ủng hộ miền Nam.
- Những thứ ni của ai hay mệ mua?
- Cái ni trong vườn của mệ trồng.
- Mệ có phun thuốc không?
- Không
- Những thực phẩm sạch đúng không mệ?
- Gạo ni cháu mần
- Lần ni mệ cho họ mấy lon gạo?
- Chục cân. 1 cân 4 lon, chục cân 4 chục lon
- Mệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 78
- Vì răng mà mình lại ủng hộ?
- Vì mỗi bữa mình lụt họ ủng hộ, chừ mình cũng rứa. Mệ có từng mô thì ủng hộ từng nấy.
- Cho họ những thứ ni mệ có tiếc không?
- Không rất phấn khởi
- Mệ mong mấy thứ ni đến tận tay o chú trong tê, để họ bớt vất vả.



Cách trò chuyện thân tình của mệ già 78 tuổi làm nhiều người vô cùng xúc động. Tuy mệ không có gì nhiều nhưng đó cũng là những thực phẩm ngon nhất, sạch nhất của mệ. Mệ chỉ mong sao dịch sớm hết để người dân bớt khổ.
- Chúc mệ sức khỏe, hy vọng "chút tấm lòng" của mệ sẽ đến tận tay người cần.
- Người dân miền Trung luôn sống tình nghĩa như vậy đấy.
- Thương ghê, bữa giờ thấy toàn các bà, các cụ gom góp từng chút thực phẩm gửi vào miền Nam thân yêu.
- Sài Gòn ơi, được tiếp tế đáng yêu thế này thì chóng khỏi bệnh nhé!
Không chỉ mệ Hoàng Thị Phương, cũng có nhiều cụ bà, mẹ già khác đã không ngại mà mang tất cả những gì mình có được để ủng hộ cho Sài Gòn.





>>Xem thêm: Giữa trưa nắng, cụ bà 76 tuổi chở trái bí để "gửi tấm lòng" vào Nam
Hơn nửa năm trôi qua, dịch bệnh trở đi trở lại đã khiến cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng. Giờ đây, điều người dân hy vọng nhất là dịch bệnh được dập tắt, người Sài Gòn nhanh chóng khỏe lại để cùng nhau làm ăn, cùng nhau phát triển chứ không còn cảnh gom góp gửi nhau từng cân gạo, quả bí thế này nữa. Còn bạn, có suy nghĩ gì về tình cảm của mệ già dành cho người Sài Gòn trên đây, cùng chia sẻ nhé!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ LÀM MUỐI SẢ GỬI VÀO CHO MIỀN NAM
Không chỉ gửi rau củ, các bà, các mẹ người Quảng Trị cũng tranh thủ làm muối sả còn gọi là ruốc sả để gửi vào cho miền Nam. Đây là một món ăn dân dã của người miền Trung được làm từ ruốc, sả, đậu lạc... Được biết, món muối sả này có thể trữ được lâu và ăn rất hao cơm.
Một người con của Quảng Trị chia sẻ với Thanh Niên: “Tham gia vào chương trình ý nghĩa này, tôi và hơn 30 chị em phụ nữ ai cũng vui vẻ, hào hứng hết. Tham gia nhiệt tình và sôi nổi lắm, có gì góp đó, không câu nệ, miễn là làm cho nhanh, cho sạch, cho ngon gửi đi cho bà con miền Nam. Ai cũng có lúc khó khăn, ai cũng có lúc cần sự giúp đỡ, những gì chúng tôi làm hôm nay tuy nhỏ, nhưng hy vọng có thể giúp đỡ ít nhiều cho bà con” -
Xem chi tiết tại đây!