Xuất hiện trên chương trình "Sống thật", cặp đôi Hương Ly (thường gọi là Kyle Ly, SN 2000) và Nguyễn Thị Kim Chung (biệt danh Cbin, SN 1989) thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả khi chia sẻ hành trình đến bên nhau của cả hai người. Câu chuyện lại càng đặc biệt hơn khi Kim Chung vốn là nữ, vì muốn sống thật với bản thân mà chuyển giới thành nam.

>> Xem thêm: Nữ giám đốc spa bỏ tất cả để đẻ cho bạn trai chuyển giới
Từng trải qua vài ba mối tình trong quá khứ, Hương Ly luôn mặc định gu của mình là trai thẳng. Thậm chí, khi được một bạn nữ tỏ tình, cô còn từ chối bằng cách hùng hồn tuyên bố: "Em không có bị đồng tính". Ai mà biết được, chẳng bao lâu sau đó, Ly lại rơi vào lưới tình với Chung chỉ bằng một bức ảnh trên mạng xã hội.

Kim Chung từ bé tí đã thích mặc quần đùi, cắt tóc ngắn, cứ nghĩ mình là con trai. Nếu các bạn nữ trong lớp đều thích thằng lớp trưởng thì mỗi mình Chung thích con lớp phó. Đến "mùa dâu", Chung không biết còn chạy đi hỏi mẹ "sao con có cái này". Cấp 2 là khoảng thời gian tồi tệ nhất khi Chung bị trêu chọc, gán cho những biệt danh khó nghe lọt tai. Có giai đoạn, Chung còn bị gia đình từ mặt. Thế nhưng, sau quá trình nỗ lực làm việc nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, Chung dần được người thân, thậm chí là hàng xóm láng giềng chấp nhận.

Được biết, Hương Ly là bên chủ động làm quen, kết bạn rồi nhắn tin qua lại. Lần gặp gỡ đầu tiên ở Nhật phải nói là khá trái ngang khi nàng thì mặc đồ ngủ 7 màu, mặt không trang điểm còn chàng thì liên lục đi vệ sinh vì uống nước quá nhiều. Sau khoảng thời gian tiếp xúc, cả hai quyết định tiến xa hơn. Cô nàng cho hay: "Mới đầu mình thích vì nghĩ bạn đó là con trai nhưng nghĩ lại thì mình thích con người chứ không phải giới tính. Không quan trọng trước kia bạn là gì, chỉ cần hiện tại ổng là con trai trong mắt mình là được".

Chuyện tình cảm của Ly - Chung như thường lệ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Thế nhưng, cả hai không vì thế mà từ bỏ. Bằng tình cảm chân thành, họ dần dần thuyết phục được phụ huynh. Hương Ly vẫn hay nói đùa với bố mẹ cô rằng: "Gặp được người thương mình sướng thấy bà luôn á. Lấy chồng mà chồng quánh cho trời ơi, con đâu có ngu".

>> Xem thêm: Chàng gay bị trai có vợ lừa chưa lâu lại bị bạn thân cướp bồ
Nói về người bạn trai đặc biệt của mình, Hương Ly cho hay dù anh chàng hay ghen, hay dỗi nhưng hết sức chân thành, không biết giả tạo là gì. Trong khi đó, cô nàng trong mắt Kim Chung dù lắm lúc "tăng động" như trẻ con, lại còn cách nhau nhiều tuổi nhưng vô cùng thú vị, cũng rất biết quan tâm.


Nói về những dự định trong lai, Kim Chung cho hay bản thân muốn có con trong năm nay hoặc trễ nhất là năm 35 tuổi. Bản thân Hương Ly cũng muốn sinh con cho chàng để "trói chân" nhưng vấn đề kinh tế lại khiến cho cô phải đắn đo. Cô cho hay: "Khi nào yên tâm rồi mới có con, nếu em sinh thì kinh tế mình ổng gánh. Em không thích kiểu 1 người làm còn người kia đứng phía sau. Cả hai phải cùng cố gắng, cùng đi trên một con đường".

Nam hay nữ tìm một nửa đời mình đã khó thì với những người quyết sống thật với bản thân như Kim Chung lại càng khó khăn hơn. May mắn làm sao, Hương Ly đã xuất hiện bên đời anh. Bằng tình cảm chân thành, cả hai đã gắn bó bên nhau, viết nên một câu chuyện tình yêu làm lay động lòng người. Hi vọng rằng, ước mơ làm cha làm mẹ của họ sẽ sớm ngày thành hiện thực.
Ảnh: MCV
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
VÌ SỰ CỐ, CHÀNG GAY “NGƯỜI ẤY LÀ AI” CÓ CON VỚI CÔ BẠN THÂN
Nhân vật được nhắc tới trong câu chuyện là "chàng gay" tên Hoàng Phương (SN 1989). Chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà anh và cô bạn thân bỗng chốc trở thành cha mẹ của một đứa con chung. Vốn muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con nhưng cô bạn thân cuối cùng vẫn quyết giữ quan hệ bạn bè, cùng nuôi dạy, chăm sóc bé.
“Bất đắc dĩ” là thế nhưng tình thương của Hoàng Phương dành cho cô công chúa nhỏ phải nói là chẳng gì sánh được. Đến độ con mới lên 5 nhưng bố đã thủ sẵn lá thư gửi con năm sinh nhật 18 tuổi, nội dung làm ai nghe qua cũng đều xúc động.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!