Vừa qua, nhiều cư dân mạng đã rất xúc động sau khi đọc bài chia sẻ về mẹ lên trang cá nhân của bạn Dương Thùy Dung (23 tuổi). Dù chỉ là những dòng chia sẻ ngắn gọn về mẹ nhưng tâm sự của Thùy Dung đã được rất nhiều cư dân mạng thả tim, đồng cảm.

>> Đừng bỏ lỡ: Cha ngủ ống cống 10 năm, mẹ đi cân dạo nuôi con đỗ thủ khoa, tiến sĩ
Theo đó, kèm theo bức hình mẹ chia sẻ lên trang cá nhân, Thùy Dung còn viết thêm về mẹ với những lời yêu thương và đầy niềm tự hào. Mở đầu bài chia sẻ, Thuỳ Dung không ngần ngại bộc bạch: "Mẹ tớ là công nhân". Được biết, mẹ của bạn Thùy Dung là cô Lê Thị Bích Ngọc (năm nay 53 tuổi) và cô bạn là con cả trong nhà.

Tiếp đó, cô bạn trải lòng: "Ngày xưa tớ thấy bố mẹ các bạn là cô giáo, bác sĩ, làm công chức đi làm mặc áo sơ mi vest, đi giày cao gót tớ ghen tị lắm. Thấy mấy bạn thật oai.Mẹ tớ làm công nhân cơ khí. Về sau làm được hơn chục năm thì mắt mẹ kém quá, người cũng yếu nên người ta ưu ái cho mẹ ra làm nhân viên trông xe..."
Tuy vậy, dù chỉ là trông xe nhưng công việc này cũng chẳng dễ dàng đối với mẹ bạn. "Việc của mẹ mỗi ngày là check-in, check-out cả nghìn cái xe ở phòng mái tôn, có một cái quạt. Trước còn có cái tivi đen trắng nhưng giờ người ta không cho mẹ xem tivi nữa".
Thuỳ Dung tiếp tục tâm tình về công việc của mẹ: "Mùa nóng, nắng phả vào mái tôn, dội hơi nóng xuống đầu mẹ. Mẹ đội mũ nhúng nước, khăn mặt ướt đắp lên, đeo khẩu trang ướt mà một lát nó lại khô. Mẹ đi tất tay tất chân, vì cái nắng với hàng trăm hàng nghìn chiếc xe qua lại xăng bốc lên nóng càng rát hơn. Mùa lạnh gió rít thông thống vì quanh đó như một cái đồng. "Cái nhà" chứa mẹ không có chắn kính. Mẹ làm ca đêm chỉ có cái đệm bằng bìa các tông trên cái ghế tre và đắp chăn nhẹ".
"Mỗi tuần, mẹ làm đêm 2 bữa từ 7g tối đến 6g sáng. Đêm ngủ cứ 10 - 15 phút thì lại mở cửa cho các chú lấy xe một lần. Mỗi đêm thức dậy một chục lần như thế...".

>> Bạn xem chưa: Cảm động người cha "đi bằng 4 chân" làm đủ nghề nuôi 3 con học Đại học
Chưa hết, dù làm bảo vệ đã rất vất vả nhưng mẹ của bạn vẫn cố gắng nhận làm thêm việc lao công. Cả khu nhà xe rộng mấy trăm mét vuông kèm theo khu vực sân đều do mẹ Thùy Dung chịu trách nhiệm dọn dẹp. Và mỗi lần quét dọn thì mẹ cô bạn đều phải vẩy nước cho đỡ bụi.

Làm việc vất vả, điều kiện nơi làm việc cũng không mấy thoải mái nên đôi lúc mẹ Thùy Dung cũng rất bực dọc, ấm ức. Tuy nhiên, bà vẫn âm thầm làm và khi về đến nhà thì chỉ tâm sự với chồng; thế rồi ngày hôm sau thì lại lẳng lặng đi làm, và lại vui vẻ làm công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Cũng vì vậy mà mẹ cô bạn nhận được rất nhiều tình cảm quý mến từ mọi người ở nơi mẹ làm việc. Thuỳ Dung chia sẻ: "Các chú quý mẹ lắm, chú đi xe nào mẹ cũng nhớ, thi thoảng người lạ mẹ mới cần dùng vé. Mẹ xởi lởi, các chú đến làm nói với mẹ 2 - 3 câu bắt đầu ngày mới, làm xong mệt nói với mẹ vài ba câu cũng nhẹ nhàng. Mọi người hay khen giọng tớ hay, nhưng không bằng góc tư của mẹ".

Dù công việc của mẹ là làm công nhân, bảo vệ kiêm lao công nhưng với Thuỳ Dung mẹ là người rất giỏi và cô nàng luôn rất tự hào về mẹ của mình: "Người ta coi mẹ là "lao động phổ thông không cần trình độ" nhưng thật ra mẹ giỏi hơn bất kì ai và làm đủ thứ chuyện... Nhà tớ không giàu, nhưng nhờ mẹ biết vun vén nên vẫn đủ đầy".


>> Xem thêm: Cảm động ngày Vu Lan: Cụ bà U80 bán bánh bò nuôi mẹ U100 bị tai biến
Và rồi, kết thúc bài chia sẻ của mình, cô bạn không quên nhấn mạnh rằng: "Không ai coi thường mẹ cả. Người ta không được phép".
Bài chia sẻ về mẹ tuy ngắn gọn của Thuỳ Dung nhưng đã gây xúc động mạnh cho rất nhiều cư dân mạng, bởi không phải ai trong chúng ta cũng có thể nhìn ra những vất vả, những hi sinh thầm lặng của cha mẹ hàng ngày như vậy. Không ít người còn bày tỏ rằng, họ thật sự rất xúc động, thậm chí vừa đọc vừa rưng rưng nước mắt.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
CHA NGỦ ỐNG CỐNG 10 NĂM, MẸ ĐI CÂN DẠO NUÔI CON ĐỖ THỦ KHOA, TIẾN SĨ
Ngoài niềm tự hào về mẹ lao công kiêm bảo vệ của bạn Thuỳ Dung như trên thì vừa qua, nhiều cư dân mạng cũng rất xúc động trước hình ảnh người cha ngủ ống cống 10 năm, người mẹ đi cân dạo mỗi ngày nuôi con đỗ thủ khoa, tiến sĩ...
Cụ thể, để có tiền nuôi con ăn học, ông Định đã không quản bất cứ việc gì từ xe ôm, bốc vác, sửa xe đạp đến công nhân ngoài công trường, lăn lộn khắp nơi ở Hà Nội. Xót xa hơn cả, người cha này còn từng có 10 năm sống phiêu bạt khắp nơi, từ công trường tạm bợ đến các trụ ATM, vỉa hè, và cuối cùng ông đã dọn về sống trong ống cống để dành tiền nuôi con học thành tài...
>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.