Chủ nhân của “chú heo sướng nhất miền Tây” này là chị Nguyễn Hoàng Trang (Bạc Liêu), chị Trang đã nuôi nó được hơn 14 tháng, đặt tên là Đẹt. Trước đó con heo nái nhà chị đẻ được 11 con nhưng Đẹt là ốm yếu nhất, không tranh ăn nổi với những con heo khác nên được chị Trang nuôi riêng, chăm bẵm như trẻ sơ sinh.

>>Xem thêm: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo" dưới góc nhìn phong thủy
“Lúc đó, nó nhỏ xíu hà, thấy bé bỏng quá nên tôi đặt tên Đẹt luôn. Tôi nuôi nó không khác gì nuôi đứa con nít mà nhiều khi còn cực hơn nữa. Ban ngày thì chăm sóc dễ chứ tối đến là tôi phải thức đêm canh nó. Cứ 30 phút là nó đói bụng tôi phải thức dậy pha sữa cho nó bú. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ ngủ với tôi, lâu lâu nó ngủ với con trai tôi. Ngày trước tôi cũng mập mạp lắm nhưng chăm nó có hơn 1 năm nay mà tôi ốm đi rất nhiều”, chị Trang chia sẻ trên báo Thanh niên.

Từ chú heo ốm yếu nhất bầy, giờ Đẹt đã thành “chàng heo đực” nặng tới 50kg, sở hữu bộ lông cứng màu vàng sậm, thân hình săn chắc gọn gàng, trên mặt Đẹt có vết sẹo khá to do bị heo mẹ cắn lúc nhỏ. Chị Trang tiết lộ sở thích của “út cưng” là ăn, ngủ, thích tắm và nhất là thích nghe hát ru. Mỗi lần chị Trang hát cho nó nghe là Đẹt liền kêu “ụt ụt” thích thú rồi mắt lim dim ngủ.
“Heo Đẹt ăn mỗi ngày 2 cữ chính, khẩu phần gồm 1 chén rưỡi cơm, tôm và canh rau củ. Tôi cho nó ăn kỹ lắm, cơm phải để nguội, tôm thì lột sạch vỏ rồi nghiền nhuyễn chung với rau củ. Lúc nó còn nhỏ tôi đút cho nó ăn, giờ lớn rồi thì tự ăn. Nhưng mấy nay nó bị thương ở chân không thể đi lại nên tôi đút cho nó ăn. Sau bữa ăn, nó dùng trái cây tráng miệng, đặc biệt nó rất thích ăn chè đậu trắng và nhai nước đá" - Nghe chị Trang kể là đủ hiểu bình thường Đẹt được cưng như thế nào.

Anh Nhân – chồng chị Trang còn cho biết là heo Đẹt rất thông minh và hay giận hờn. Nếu ghét ai nó sẽ chạy lại táp, ủi vào chân người đó, còn nếu bị la mắng lớn tiếng thì Đẹt sẽ giận lẫy, ai gọi gì cũng im re. Từng có người trả giá cao để mua Đẹt vì thấy nó dễ thương, nhưng chị Trang nhất quyết không bán, “có giá nào cũng không bán. Chăm nó từ nhỏ, nuôi nó như con cái. Mà con rồi thì ai bán”.

>> Xem thêm: Vua Sư Tử đời thực: Cảnh tượng chú khỉ bế tiểu vương y hệt như phim
Được biết ngoài gia đình chị Trang thì trước đó, từng có một số trường hợp cũng nuôi heo trong nhà và yêu thương không khác gì một thành viên quan trọng của gia đình. Đơn cử như chú heo tên là Ủn của một gia đình ở Bình Chánh (TP.HCM), ban đầu chỉ nặng 4kg nhưng nhanh chóng tăng lên 200kg nhờ được chủ nhiệt tình “tẩm bổ”.


>>Xem thêm: Chú bò mồ côi cứ nghĩ mình là chó vì được một gia đình "boss" nuôi
Một chú heo khác cũng đáng yêu không kém có tên gọi là Gấu, được chị Ngô Hoài Yên (quê Bình Dương) mua về từ tháng 6/2017 để làm thú cưng. “Lúc mua, người bán giới thiệu, Gấu là heo mini, giống Móng Cái. Giờ tôi gọi nó là heo ủn ỉn, vì nó nặng gấp ba tôi. Tôi bị lừa rồi”, chị Yên nói vui.

Biết được chủ cưng chiều nên Gấu thích gì cũng đòi cho bằng được và nhất là không chịu được đói. Nếu chị Yên chậm cho ăn là Gấu kêu lớn, lấy mồm ủi đồ đạc. Chú heo này còn thích ngủ cùng chủ trong phòng máy lạnh, chỗ nằm phải thơm tho. Hôm nào mê ngủ, quên ăn là 2 – 3 giờ sáng lại dậy đòi ăn xong lại ngủ tiếp.

Một số ý kiến tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có gia đình nuôi heo như thú cưng trong nhà, tuy nhiên đối với chủ nhân của những chú heo nói trên thì chúng chẳng khác gì một thành viên quan trọng và không thể thiếu của mình. Còn bạn, bạn nghĩ gì về việc nuôi heo như thú cưng, nhất là heo lớn từ mấy chục đến hơn một trăm ký trong nhà, cùng chia sẻ với mọi người vào mục bình luận bên dưới nhé.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
ÔNG CHỦ TỐT BỤNG NHẤT QUẢ ĐẤT: LẮP CẢ MÁY LẠNH VÌ SỢ ĐÀN HEO NÓNG
Không chỉ heo nuôi trong nhà mới được cưng, mà ngay cả heo nuôi ở chuồng cũng nhận nhiều “đặc quyền” không kém nếu gặp chủ có tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh về đàn lợn số hưởng, được chủ đầu tư hẳn dàn máy lạnh nhìn sướng cả mắt.
Được biết, vì thời tiết nắng nóng, sợ đàn lợn mệt nên ông chủ đã quyết định “chơi lớn” để mấy em ủn ỉn được thoải mái, yên tâm ăn ngủ mà không lo bị sụt ký. Bên dưới bài đăng, không ít người để lại bình luận “ganh tỵ” vì đến heo còn được nằm điều hòa, còn mình thì không…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!