Theo thông tin từ Dân Trí, mới đây lại tiếp tục có một đoàn 30 người lao động nghèo phải đi bộ về quê làm nhiều người phải xót xa, dịch bệnh đã khiến người dân bất chấp. Họ đi từ từ Bình Định về quê nhà Quảng Ngãi đến chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê đã được lực lượng chức năng phát hiện, giúp đỡ.

Theo thông tin được biết, 30 lao động nghèo này làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên họ quyết định về quê. Do phương tiện giao thông hạn chế, lại không có nhiều tiền nên cả đoàn quyết định đi bộ về nhà. "Những người này cho biết đi từ 2h chiều hôm trước, mệt thì ngủ nghỉ bên đường. Đến trưa hôm sau họ về đến chốt kiểm dịch đèo Bình Đê. Cả đoàn đã đói lả, lương thực cũng đã hết. Anh em tại chốt hỗ trợ mì tôm, sữa để mọi người chống đói", Thiếu tá Sự chia sẻ với Dân Trí.
Tại chốt kiểm dịch cũng không có đầy đủ lương thực thực phẩm nên các cán bộ chiến sĩ chỉ có thể giúp đỡ mì tôm, sữa. Vì đi bộ quá lâu, lương thực mang theo không đủ nên cả đoàn vội vã ăn mì sống, nhìn cảnh tượng này ai cũng cảm thấy xót xa. Ăn uống nghỉ ngơi xong, lực lượng công an tại chốt kiểm dịch huy động phương tiện đưa người dân về nhà.



Không chỉ người dân Ba Tơ ở Quảng Ngãi, vì dịch bệnh mà nhiều người kẹt lại nơi đất khách quê người, thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống, không cầm cự được đã phải đi bộ về quê. Như trường hợp của 4 ngư dân Phú Yên đi bộ từ Ninh Thuận về quê đã được Đội SOS Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên nhận thông tin và cho xe vào chở về.


Trước đó cũng có 4 mẹ con người Nghệ An đạp xe từ Đồng Nai về quê và được lực lượng chức năng trạm kiểm dịch ở Phước Dân, Ninh Phước giúp đỡ, mua vé tàu cho về quê. Khi được các mạnh thường quân ngỏ ý giúp đỡ tiền, họ đã từ chối: “Bây giờ em nhận được sự hỗ trợ rồi và mục đích của em cũng chỉ cố gắng để về được quê thôi, chỉ cần vậy thôi. Em muốn nhường số tiền đó cho những người phía sau còn kẹt lại thành phố”.


>>Xem thêm: 4 mẹ con đi xe đạp về Nghệ An từ chối nhận tiền giúp đỡ
Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn xuất hiện những hành động đẹp, những điều tử tế đó là tình người, là sự sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Mong dịch bệnh chóng qua để mọi người bớt gánh lo, nhà nhà được đoàn tụ.
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
CƯNG XỈU: BÁC SĨ NHẢY BÀI HOT TIKTOK ĐỂ EM BÉ KHÔNG SỢ KHI XÉT NGHIỆM
Dù cho dịch bệnh khó khăn nhưng chúng ta vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Nhất là các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Họ luôn mang đến tâm lý thoải mái, yên tâm cho bệnh nhân của mình.
Như clip bác sĩ nhảy trên nền nhạc bài hot Tiktok để giúp em bé 5 tuổi phân tâm khi lấy mẫu xét nghiệm đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù không ai thấy rõ mặt vì bác sĩ mặc đồ bảo hộ nhưng hình ảnh này đã làm tan chảy bao trái tim.
Xem chi tiết tại đây!