Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, rạng sáng 5/6, một vụ cháy nhà cũng là tiệm bán đồ điện ở đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi làm 4 người trong một gia đình không qua khỏi. Nạn nhân là vợ chồng anh Bùi Phước T. (36 tuổi) và chị Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi) cùng 2 con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ.(3 tuổi). Đáng thương hơn khi chị Th. đang mang thai 6 tháng.

>>Xem thêm: Nhân chứng vụ cháy tại quận 11: "Cô giáo đến dạy kèm để các cháu chuẩn bị thi"
Khi phát hiện ra căn nhà bắt đầu bốc cháy, hàng xóm có nhận được cuộc gọi từ chị Th. và được biết, cả nhà đang ở trong phòng nhưng không thể nào thoát ra được vì lửa quá lớn. Chị cũng cầu cứu mọi người phá cửa cứu cả gia đình nhưng lửa bao trùm khắp căn nhà, cửa khóa trái bên trong nên người dân không vào được.
"Lúc gọi điện khoảng hơn 0h, vẫn nói chuyện được với người vợ. Sau đó gọi thì chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy, rồi không gọi được nữa".
Sau khi nhận được hung tin, ông Bùi Quang L. (cha chị Th.) lập tức đến nhà con gái, ông như người mất hồn. Ông cho biết: "Khoảng 0h55, ông nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu của con gái. Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với" nhưng khi đến nơi thì ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 2 tầng.

"Chết hết rồi! Chỉ qua 1 đêm mà tôi phải đón nhận nỗi đau mất 2 con và 2 cháu, tôi như chết điếng. Thảm hương hơn khi Th. đang mang thai đứa con thứ 3", ông Long xót xa, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào cơ ngơi bao năm trời vợ chồng con gái chắt chiu gầy dựng giờ đã thành đống tro tàn. Chỉ sau 1 đêm, ông mất đi 4 người thân yêu.





Ông Lê Việt Dũng - chủ tịch UBND phường Chánh Lộ - cho biết: "Hiện mẹ chồng và anh chị em bên chồng đang từ TP.HCM về Quảng Ngãi nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng như vậy nên rất khó khăn"

"Vụ hỏa hoạn gây mất mát quá lớn với gia đình. Chính quyền cũng chưa biết giải pháp thế nào để người thân từ TP.HCM về có thể nhìn mặt con cháu lần cuối (theo quy định, người từ TP.HCM về Quảng Ngãi phải thực hiện cách ly 21 ngày). Phường sẽ báo cáo và xin giải pháp từ cấp trên, làm sao thấu tình nhưng cũng phải đảm bảo phòng chống dịch", ông Dũng nói.
>>Xem thêm: Người mẹ đau đớn, gào khóc trong vụ cháy khiến 4 người không qua khỏi
Theo thông tin từ người dân, lực lượng chữa cháy đến rất nhanh nhưng việc tiếp cận hiện trường gặp khó, phải phá cửa chính, đập cửa kính, thêm vào đó là khói mù mịt bay từ trong nhà ra khiến việc giải cứu không thể diễn ra nhanh được. Cuối cùng, cả gia đình đã không qua khỏi, để lại bao tiếc thương, xót xa cho người ở lại.
Xem thêm các thông tin mới nhất tại Bestie nhé!
NHỮNG KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI CHÁY NHÀ
Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy nhà xảy ra nên người dân cần hết sức cẩn thận, lưu ý. Nếu đang trong đám cháy thì nên bình tĩnh, không nên hốt hoảng, chạy ngược chạy xuôi vì như thế chỉ tốn sức và hít phải nhiều khí độc. Lúc này, điều cần làm là:
- Nhớ lối thoát của gia đình, lần mò để tìm đường ra, nên nhớ nguyên tắc cúi thấp người để tránh hít phải khói.
- Khi di chuyển, cần dùng vải thấm nước che kín mũi, miệng và lần mò ra ngoài. Hoặc dùng chăn, mền nhúng nước rồi quấn quanh người để tránh lửa bén vào trang phục...
- Nếu cháy phía dưới thì nên tìm đường lên bên trên, ra ban công, sân thượng để thoáng khí và chờ cứu hộ>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.