Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước clip một người đàn ông ra nghĩa trang thăm vợ, đau đớn lật từng tấm ảnh cưới để cùng vợ xem lại quãng thời gian hạnh phúc, trẻ đẹp nhất của cuộc đời mình. Từ giờ đến cuối quãng đời còn lại, anh không thể nào gặp được vợ mà phải chịu cảnh âm dương cách biệt.

>>Xem thêm: Dân mạng xúc động trước hình ảnh cụ ông vuốt tóc vợ trên giường bệnh: "Sau này mình cũng vậy nhé!"
Đó là vợ chồng anh K. và chị T. ở Kiên Giang, được biết, hai người họ yêu nhau một thời gian dài rồi mới tiến đến hôn nhân. Hai người cũng đã có với nhau 2 cậu con trai vô cùng kháu khỉnh thì chẳng may chị T. tức vợ anh K. đã qua đời để lại bao đau đớn, xót xa cho ba cha con.
Sau 11 năm yêu nhau, ở bên nhau nghĩa nặng tình sâu, vợ chồng anh K. phải chịu cảnh xa cách. Anh K. đau đớn tâm sự với vợ: "Nói cùng nhau biết bao lời, rồi sau cùng chỉ để cười và quên. 11 năm yêu nhau, đến khi có thể về chung một nhà thì em lại bắt anh bước tiếp quãng đời sau chỉ có 1 mình. Đến ngày tình yêu ra quả ngọt, anh lại ngồi đây gặm nhấm lại chuỗi ngày mình còn có nhau. Người ta thường bảo ông trời có mắt, vậy sao mình cố gắng 11 năm để đến bên nhau mà giờ lại thế này hả em?"

Đau buồn là vậy nhưng vẫn có những người "nói vào nói ra", cho rằng chẳng ai nhớ thương vợ mà đăng clip như vậy, chắc là chỉ để câu like, câu views. Thế nhưng anh K. cho biết, mình không quan tâm đến những lời này: "Mình đăng clip lên mạng một phần muốn mọi người hiểu hơn về việc yêu nhau phải trân trọng từng giây phút ở bên. Mình không trách ai hết cho dù họ nói thế nào cũng được. Mình biết người ta không như mình, mất đi người vợ mà mình yêu thương quá sớm. Họ sẽ không hiểu được cảm giác ấy".
Được biết, hiện tại anh K. làm về thiết kế nội thất, chịu cảnh gà trống nuôi con, anh giữ lời hứa với vợ sẽ cố gắng nuôi con trưởng thành, không thể con thiếu thốn bất cứ điều gì.
Ngay sau khi câu chuyện của anh K. được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời chia buồn, xót xa cho mối tình 11 năm của anh và bà xã, đồng thời hy vọng anh có thể thay vợ chăm sóc hai con nên người.
- Thương quá, hy vọng anh sớm nguôi ngoai để tập trung lo cho các con.
- Đau lòng nhất là cảnh âm dương ly biệt như thế này.
- Nhìn cảnh vợ chồng trẻ phải xa nhau, thương cảm vô cùng.
- Cố gắng nuôi con nên người để chị yên tâm anh nhé.

Trước đó cũng có những trường hợp các cặp vợ chồng, cặp đôi "sinh ly tử biệt" tương tự như thế làm người xem vô cùng xót lòng, nghẹn ngào đến rơi nước mắt.





>>Xem thêm: Dành cho những ai đã từng mất đi người thương
Nỗi đau mất đi người thân khó có thể nào bù đắp được dù là vì lý do gì đi chăng nữa, nhất là những cặp vợ chồng còn trẻ nhưng phải chịu cảnh "âm dương ly biệt thì còn gì đau đớn hơn. Cuộc sống không nói trước được điều gì, vì thế, hy vọng mọi người sẽ luôn trân trọng phút giây còn được ở bên người thân, bởi một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được.
Ảnh: Cắt từ clip TikTok
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
VỢ MẤT, CHỒNG KHÔNG VỀ KỊP CHỈ NHÌN QUA VIDEO LẦN CUỐI KHI HẠ HUYỆT
Còn gì đau đớn hơn khi người thân qua đời, nhưng đau đớn hơn cả là không được nhìn mặt họ lần cuối, không được tiễn họ một đoạn đường thì cả đời sẽ mãi mãi day dứt. Như anh chồng trẻ trên đây, vì đi làm ăn xa không về kịp nên khi vợ qua đời chỉ có thể đưa tiễn thông qua việc gọi facetime.
Một người thân của hai vợ chồng cho biết: "Anh ở xa quá, khi chị mất anh không thể về kịp. Đi cùng nhau cả một chặng đường dài, mà đến lúc ly biệt cũng chẳng thể gặp mặt nói một câu tạm biệt. Người thân thì cứ gục cả xuống, còn đầu điện thoại bên kia chỉ toàn tiếng khóc nghẹt không thể thành lời. Chúng ta thực sự không biết khi nào là lần cuối, nên chẳng kịp nói lời tạm biệt."
Xem chi tiết tại đây!