Cụ thể, anh Pháp (SN 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) đang điều khiển xe đầu kéo mang BKS 23C-010.59 kéo theo rơ moóc BKS 23R-000.13 lưu thông trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang. Khi tới thị trấn Việt Quang (Hà Giang) thì bất ngờ có 2 người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng đột ngột. Vì khoảng cách quá ngắn nên không thể phanh xe lại, anh Pháp đành đánh lái sang để tránh đâm trực diện vào 2 người.


Sau cú đánh lái, chiếc xe đầu kéo lao lên vỉa hè, làm vỡ khoảng 40m nắp cống. Tài xế Pháp bị bật từ ghế lái sang ghế phụ, đập mặt vào taplo, khiến phương tiện mất lái, tông thẳng vào 13 xe máy và thiết bị điện lạnh được bày bán trên vỉa hè. Chiếc xe không tông trúng nhà dân. Về thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng.
“Theo quán tính lúc đó tôi đã xử lý phanh gấp hết cỡ để tránh tai nạn. Do khoảng cách quá gần, tôi không phanh được nữa nên mới đánh lái sang để tránh không đâm vào 2 người họ. Biết là sẽ có thiệt hại nhưng lương tâm người tài xế chẳng ai dám tông thẳng cả”, anh Pháp chia sẻ.

Nhiều người sau khi biết chuyện đã cùng quyên góp ủng hộ giúp anh Pháp bồi thường thiệt hại. Sáng ngày 10/6, anh Pháp thông báo đã nhận được hơn 800 triệu đồng, "số tiền tôi nhận được đã có thể lo liệu được mọi việc trước mắt nên tôi xin dừng nhận tiền hỗ trợ của mọi người. Các nhà hảo tâm, mọi người có thể ủng hộ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn hơn tôi. Được mọi người giúp đỡ như thế này đã vượt xa so với mong đợi, suy nghĩ của tôi, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”, anh Pháp xúc động nói.

>> Xem thêm: Thấy cậu bé lang thang ven đường, đôi vợ chồng nhận làm con nuôi
Tài xế đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh ở Hải Phòng
Trước tài xế Vương Văn Pháp, từng có một trường hợp gần tương tự của tài xế Đỗ Văn Tiến (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chiều 29/3/2018, anh Tiến lái xe tải chở đá chạy theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Bất ngờ có 2 nữ sinh bị ngã giữa làn ô tô do va chạm với một xe khác, dù chiếc xe tải đang di chuyển với tốc độ khá nhanh và ngay sát vị trí hai nữ sinh bị ngã song tài xế Tiến đã kịp thời bẻ lái tránh được cú tông trực diện vào người hai nữ sinh này.

Cú bẻ lái đột ngột khiến xe tải mất đà va phải hai ôtô con đang đậu bên vỉa hè và lật ngang ra đường, may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ông Tô Đình Mạnh - đội trưởng Đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Thủy Nguyên - cho biết Công an huyện ghi nhận cách xử lý kịp thời của tài xế xe tải trong một tình huống bất khả kháng.
"Nếu không có cú đánh lái xuất thần đấy của tài xế Tiến có thể sẽ dẫn đến một vụ tai nạn rất thương tâm. Cách xử lý của anh Tiến trong khoảng cách quá gần với hai nữ sinh như vậy là rất tốt" - ông Mạnh nhận định.

>> Đừng bỏ lỡ: Người SG đáng yêu đến thế: 20 năm sửa dép miễn phí cho người nghèo
Xe tải cứu xe khách mất thắng đang đổ đèo Bảo Lộc
Ngoài các trường hợp đánh lái kịp thời giúp cứu mạng người đi đường, sự việc tài xế xe tải Phan Văn Bắc cứu xe khách mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc cũng từng làm cộng đồng mạng hết sức cảm động. Thời điểm đó anh Bắc đang lái xe tải chạy theo hướng từ TP Bảo Lộc - TP.HCM, thì phát hiện xe khách 42 chỗ (thuộc Công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) do tài xế tên Toàn (40 tuổi, tỉnh Long An) lái chạy cùng chiều có dấu hiệu mất thắng.
Tài xế Bắc đã cho xe tải chạy chậm lại để xe khách đâm vào thùng xe tải và giảm tốc. Anh Bắc vừa lái vừa hãm phanh dìu xe khách đi hết đường đèo và dừng hẳn ở một vị trí bằng phẳng. Lúc này đầu xe khách và đuôi xe tải bị hư hỏng nặng, may mắn toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn.

“Khi thấy có người nhoài ra cửa kính xe la hét thì tôi biết có chuyện. Tôi mất hồn khi nghe tiếng 2 xe va chạm, nhưng cố dìu cho xe khách dừng lại. Khi nhìn hai xe hư hỏng nhiều tôi thấy ớn ớn. Sợ thật”, anh Bắc trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại.

>> Xem thêm: Thấy cụ già dắt bộ, 2 người đàn ông tốt bụng liền truyền xăng giúp đỡ
Hành động kịp thời và rất dũng cảm của các tài xế đã giúp cứu sống nhiều mạng người, việc chẳng màng tới bản thân và những thiệt hại của mình như vậy là điều không phải ai cũng làm được. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về hành động của các tài xế, cùng chia sẻ vào mục bình luận bên dưới nhé.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
CẢM ĐỘNG: NAM XE ÔM CHẠY 10KM GIỮA ĐÊM ĐỂ TÌM MUA XĂNG CHO NGƯỜI LẠ
Những câu chuyện về lòng tốt giữa người với người nói trên luôn làm chúng ta cảm thấy ấm lòng. Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng lan truyền hình ảnh đẹp khi giúp đỡ người khác của tài xế Nguyễn Văn Hoan (SN 2001, quê Lâm Đồng). Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình và được nhiều người ủng hộ:
“Mọi người đã thu dọn đồ về quê ăn Tết chưa? Mình cũng chuẩn bị về Đà Lạt thân yêu rồi đây. Tranh thủ mấy ngày cuối ở Sài thành, mình đi chạy thêm kiếm thêm ít lúa thì tối nay gặp câu chuyện rất vui.
Đó là, dạo này báo chí đưa tin dịch đang quay trở lại. Mình chạy xe chuẩn bị sẵn một gói khẩu trang y tế, khách nào không có là mình cho. Nhìn khách vui mình cũng vui theo. Chạy buổi tối khá vắng, lúc đấy cũng khoảng 23h đêm, mình đang đợi nổ cuốc chạy thì gặp 2 ba con đang loay hoay đề đạp chiếc xe không nổ – chiếc xe cũ chở đồ ra chợ thì phải vì rau củ chất đầy…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!