Nhiều người chọn Đà Lạt làm điểm đến cho kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng chẳng thể ngờ xuất phát từ nửa đêm 29 mà đến tối 30 vẫn chưa tới được nơi. Trong khi đó, dân miền Tây muốn về quê phải mất gấp đôi, thậm chí gấp 3 thời gian so với bình thường.

>>Xem thêm: Tôi chẳng hiểu sao phải đi chơi dịp lễ, ở đâu cũng lúc nhúc người, hưởng thụ hay hành xác?
Du lịch mà như đi đày
Dòng người từ khắp các nơi đổ về QL20 khiến đèo Bảo Lộc từ đêm 29 trở nên kẹt cứng. Đoạn cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Lạt cũng bắt đầu ùn ứ. Đến 19h30 tối ngày 30/04, tình trạng vẫn chẳng khá hơn dù lực lượng chức năng tại đây thay phiên nhau điều tiết, phân luồng giao thông từ 7h sáng.

Lo ngại tình trạng kẹt xe, nhiều gia đình quyết định xuất phát từ rất sớm nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh được cảnh "mài mặt" ngoài đường. Có người phải mất tận 20 tiếng đồng hồ từ TP.HCM mới đến được địa điểm mà mình lưu trú.


Đường về nhà cũng xa xôi quá
Chung cảnh ngộ với những người đi du lịch, dân miền Tây ở Sài Gòn muốn quê cũng là cả một thử thách, một hành “đi để trở về” đúng nghĩa khi mà mọi ngả đường từ cao tốc TP.HCM – Trung Lương, quốc lộ 1 cho đến cầu Rạch Miễu... đều kẹt cứng cả ngày. Từ chiều 29/04, lực lượng CSGT đã túc trực tại các điểm nóng như ngã 4 Lương Phú, Đồng Tâm... nhưng lượng xe đổ ra liên tục khiến nhiều phương tiện giao thông gần như “chôn chân” tại chỗ.


>>Xem thêm: Có kiểu người lễ chỉ ở nhà vì ghét đông đúc nhưng lại nằm dài than "Làm gì hết lễ giờ ta"
Cầu Rạch Miễu vẫn là điểm kẹt kinh khủng nhất khi lượng phương tiện kéo dài từ sáng đến chiều, nhiều xe “bò” qua cầu vô cùng chậm. Dù bến phà Rạch Miễu hoạt động hết công suất với 3 chiếc loại 100 tấn nhưng người dân vẫn phải chờ đợi khá lâu mới xuống được phà.

Không ngoa khi nói rằng cảnh tắc đường, kẹt xe chính là “đặc sản” của mùa lễ, tết. Từng người đội nắng, nhích từng chút một với mong muốn nhanh chóng về với người thân hay đi du lịch. Và có vẻ như tình trạng ùn ứ mỗi năm đều tăng, năm sau còn nghiêm trọng hơn năm trước đó.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
NHIỀU NGƯỜI CHỌN Ở LẠI THÀNH PHỐ THAY VÌ VỀ QUÊ DỊP LỄ VÌ LO NGẠI TẮC ĐƯỜNG
“Chôn chân” một chỗ suốt nhiều giờ liền hay di chuyển từng chút một là cảnh tượng khiến nhiều người ám ảnh. Vậy nên, bên cạnh những trường hợp ngược nắng gió về với gia đình, không ít người vẫn chọn ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ.
Thực tế, khi mà đường về nhà trở nên xa xôi, cộng thêm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại thì ở yên một chỗ có lẽ là quyết định cực kỳ hợp lý. TP.HCM với một loạt những nơi vui chơi, giải trí sẽ giúp bạn tránh được cảnh nhích từng chút ngoài đường, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân.