Nhưng đến khi đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ đại gia bằng đám cưới rình rang, nữ diễn viên Đài Loan Từ Hoa Phượng lại không thể tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên người chồng giàu có. Nhưng chỉ 3 năm sau hôn lễ xa hoa, người đẹp qua đời khi mới 41 tuổi vì căn bệnh nan y khiến nhiều người bất ngờ.

>> Xem thêm: Ngày ấy bây giờ của những "biểu tượng sắc đẹp" Đài Loan
Từ Hoa Phượng: Mỹ nhân Đài Loan tài sắc vẹn toàn
Ở làng giải trí Đài Loan không thiếu những bông hoa tỏa hương thơm ngát, Từ Hoa Phượng sinh năm 1970 cũng là một trong những tuyệt sắc giai nhân, được biết bao người tán tụng mây xanh vì sắc lẫn tài. Ngay từ nhỏ, Từ Hoa Phượng đã được gia đình đặt nhiều kỳ vọng, muốn con gái nhỏ sẽ hóa thành phượng hoàng được người người ngưỡng vọng nên mới đặt cho cô cái tên đầy kiêu hãnh như thế. Đáp lại ước mơ của cha mẹ, Từ Hoa Phương sớm bộc lộ nhan sắc và tài năng nghệ thuật hơn người từ khi còn rất nhỏ.

Từ Hoa Phượng từng là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, khoa múa. Năm 19 tuổi, tên cô được xướng lên ở danh hiệu Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Giai Nhạc. Nhận thấy niềm đam mê, khát vọng của chính bản thân, Từ Hoa Phượng đưa ra quyết định táo bạo thôi học để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai.
May mắn mỉm cười với Từ Hoa Phượng khi năm cô mới 24 tuổi đã lọt "mắt xanh" Quỳnh Dao và được tin tưởng giao ngay một vai trong dự án Mai Hoa Tam Lộng: Thủy Vân Gian. So với nhiều người đẹp cùng thời khác, Từ Hoa Phượng là diễn viên gặp suôn sẻ nhất khi liên tiếp được xuất hiện trên màn ảnh.

Sau Mai Hoa Tam Lộng: Thủy Vân Gian, cô còn góp mặt trong Bao Thanh Thiên, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao... Nhưng vai diễn giúp cái tên Từ Hoa Phượng được chú ý phải kể đến vai Đạo Minh Trang - chị gái Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc) trong Vườn Sao Băng của Đài Loan sản xuất năm 2001.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất đầy hứa hẹn, Từ Hoa Phượng còn là người mẫu ảnh nổi tiếng, thường xuyên phát hành những sách ảnh và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
>> Cùng tham khảo những câu chuyện về hôn nhân tại page Yêu Là Cưới nhé!
7 năm cam chịu tiếng "tiểu tam", lúc thành chính thất lại mất vì bệnh tật hiểm nghèo
Từ Hoa Phượng yêu nhiều nhưng lại luôn vướng vào thị phi. Từ khi mới gia nhập làng giải trí Đài Loan, khi mới 21 tuổi Từ Hoa Phượng đã đem lòng yêu đạo diễn Từ Trung Hoa sau khi tham gia bộ phim 7 Sắc Cầu Vồng. Nhưng mối tình non dại này chỉ kéo dài trong 3 năm rồi đường ai nấy đi.
Mối tình với Ôn Triệu Luân - ngôi sao TVB khiến Từ Hoa Phượng vấp nhiều chỉ trích. Vì khi đó, tài tử họ Ôn đã là "hoa có chủ" nhưng quyết định bỏ rơi người yêu để đến với cô. Những tưởng Từ Hoa Phượng sẽ hạnh phúc nhưng một lần nữa người đẹp Đài Loan lại không thể giữ được người đàn ông này vì những tranh cãi không hồi kết trong suốt 3 năm quen nhau.

Cho đến khi Từ Hoa Phượng gặp Thang Vĩ Thì - vị đại gia giàu có nhưng đã vợ con đề huề, cuộc đời lẫn sự nghiệp của nữ diễn viên Vườn Sao Băng mới chính thức gặp sóng gió. Từ Hoa Phượng yêu say đắm người đàn ông hơn cô 15 tuổi này ngay từ lần đầu tiên gặp, chấp nhận sống trong bóng tối suốt 7 năm không danh phận, thậm chí rút khỏi làng giải trí dù sự nghiệp đang đầy hứa hẹn.


Thời điểm đó, Từ Hoa Phượng được cho đã quyến rũ vị đại gia này khiến anh ở bên cô từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ trở về nhà hai ngày cuối tuần. Năm 2008 nữ diễn viên phát hiện mình mắc phải căn bệnh nan y, cô quyết lấy bệnh tật ra làm cái cớ để được Thang Vĩ Thì chăm sóc mình và bỏ bê gia đình. Cuối cùng, đại gia này và vợ cũng ly hôn, Từ Hoa Phượng danh chính ngôn thuận bước chân vào gia tộc họ Thang giàu có.
Nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo Từ Hoa Phượng phải nhiều lần làm hóa trị, xạ trị khiến vẻ ngoài ngày càng tiều tụy, hốc hác. Vì muốn sớm có con với Thang Vĩ Thì, nữ diễn viên còn chấp nhận ngưng điều trị tuy nhiên, ước mơ làm mẹ mãi không thể thành sự thật khi cô phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung vì căn bệnh quái ác di căn. Ngày 6/2/2011, mỹ nhân Vườn Sao Băng mất ở tuổi 41.

>> Bạn đã xem chưa: "Dì đẹp Đài Loan" Trần Mỹ Phượng: U70 vẫn trẻ đẹp, gợi cảm khó tin
Từ Hoa Phượng từng là tuyệt sắc giai nhân, sự nghiệp cũng suôn sẻ hơn biết bao người. Nhưng trái ngược với đường công danh hứa hẹn, đường tình duyên của cô lại truân chuyên, luôn vướng vào thị phi. Cuộc hôn nhân với đại gia Thang Vĩ Thì không chỉ khiến sự nghiệp Từ Hoa Phượng tiêu tan mà còn khiến cô đánh mất luôn hình ảnh đẹp khi bất chấp đạo lý, làm "tiểu tam" suốt 7 năm. Nhưng sự ra đi của mỹ nhân Vườn Sao Băng khi chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi đời 41 vẫn khiến bao người phải xót xa mỗi khi nhắc về.
Cùng cập nhật các tin tức về phim ảnh khác tại Bestie nhé!
KẺ THỨ 3 LÊN NGÔI: "PHẢI CHĂNG THỨC QUÀ TRỘM ĐƯỢC ĂN NGON HƠN MUA?"
Tình yêu đích thực không dễ có, nên thường khiến nhiều người khao khát bất chấp cả đúng sai để chiếm đoạt thứ thuộc sở hữu của người khác.
Kẻ thứ 3 thường không đủ năng lực tìm kiếm tình yêu đích thực lại quen thói cơ hội, chỉ chực chờ ai đó sở hở sẽ chen chân ngay vào tình yêu của người khác.
Với những kẻ thứ 3, mong muốn chiếm đoạt sở hữu cái thuộc về người khác rất cao. Sức hấp dẫn của việc giành được một người từ tay người khác luôn khiến những kẻ thứ 3 thích thú. Giống như trẻ con thường thích hái trộm trái cây, dù bị phát hiện hay có bị la mắng đi chăng nữa thì vẫn ngon hơn của mua về.
Xem thêm tại đây!