Theo The Paper, cặp vợ chồng trẻ Rice Ball và Huahua, ở Hàng Châu đều 35 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khá. Họ cày cuốc làm việc ngày đêm và đã xây được cho mình một ngôi nhà rộng rãi, vườn tược, cây cối bao quanh. Cuộc sống dư dả của họ làm bạn bè, đồng nghiệp ai nấy đều ghen tị. Thế nhưng, mặc dù có nhà tiền tỉ, tiền trong tài khoản tăng dần đều nhưng họ không có thời gian dành cho nhau.
Để thay đổi cuộc sống, thay vì ở nhà, hai vợ chồng quyết định chọn một trải nghiệm mới. Họ chọn cách đi sâu vào rừng, dựng một lều trại và ở lại trong vài ngày. Ở đó họ tha hồ tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái, tối tối có thể tổ chức BBQ.

>>Xem thêm: Về già, chỉ mong được an yên như 7 cặp vợ chồng cùng nhau sống trong căn biệt thự ngoại ô
Từ bỏ ngôi nhà tiền tỷ đẹp như mơ ở thành phố, cặp vợ chồng 35 tuổi vào rừng cắm trại
Ngôi nhà hiện tại của họ rất rộng, nhưng thường vắng vẻ, buồn tẻ, cả hai chỉ về nhà khi trời đã khuya, chẳng khác gì ghé qua khách sạn rồi sáng lại đi ngay. Từ câu nói của một người bạn thân "Xây nhà rộng lớn làm gì chỉ để ngủ, thế thì ngủ khách sạn còn tiện hơn", hai vợ chồng Rice Ball và Huahua đã nhận ra, đã đến lúc mình cần phải thay đổi. Kiếm tiền quan trọng thật đấy nhưng tận hưởng cuộc sống cũng giúp họ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Huahua cho biết: "Lần cắm trại đầu tiên của chúng tôi vượt quá sức tưởng tượng, tối đến thì vừa mưa lạnh vừa muỗi, nền ẩm thấp rất khó ngủ. Chúng tôi tự nhủ, hay mình quay về với cuộc sống hiện tại dù sao cũng đầy đủ tiện nghi hơn. Thế nhưng, đến sáng hôm sau, khi chúng tôi bước ra khỏi lều, một khung cảnh tự nhiên xinh đẹp hiện ra, trước mặt chúng tôi là hồ bơi phản chiếu ánh mặt trời, cây cỏ, hoa lá lung linh trong sương sớm, 3 chú chó chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi. Lúc đó, tôi đã biết mình quyết định đúng đắn, cần phải có nhiều chuyến đi như thế này nữa".

>>Bạn có biết: Bỏ mức lương 2000 USD ở phố thị, cô gái về quê trồng rau, nuôi cá
Vì mới bắt đầu chuyến hành trình, cặp vợ chồng trẻ đã lên kế hoạch chi tiết trong việc đi lại, nhà ở, chỗ cắm trại và đồ ăn. Họ chọn mua lều, chiếu trải sàn và túi ngủ. Huahua đã mua một căn lều trị giá hơn 7.000 tệ (gần 25 triệu đồng), sau đó cặp đôi đã đổi sang chiếc lều mới 10.000 tệ (gần 36 triệu đồng), mục tiêu của họ là lều giá 200.000 tệ (gần 707 triệu đồng). Họ muốn cắm trại nhưng vẫn phải thật thoải mái, tận hưởng cuộc sống.




>>Xem thêm: Cô gái thất tình bỏ phố thị vào rừng sâu sống với giấc mơ cổ tích ngoài đời thực
Kể từ lần cắm trại đầu tiên, hàng năm, vợ chồng Huahua và Rice Ball sẽ đi cắm trại trong khoảng 2-3 lần trong năm và có thể nhiều hơn nếu thời gian cho phép. Họ dự định sẽ duy trì thói quen này đến khi có con, tập cho con sống cuộc sống thoải mái, hòa mình cùng thiên nhiên. Hai vợ chồng sẽ tích cóp dần dần và mở homestay để đón khách thập phương đến, cùng nhau trò chuyện, ăn uống và chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống.
Nguồn ảnh: Thepaper
Xem thêm các bài viết hữu ích tại Bestie nhé!
7 CẶP VỢ CHỒNG GIÀ CÙNG NHAU SỐNG TRONG CĂN BIỆT THỰ NGOẠI Ô
Người già thường thích quây quần bên con cháu, thế nhưng 7 cặp vợ chồng già dưới đây không muốn làm phiền đến con cháu nên đã thuê 1 căn biệt thự ngoại ô để sống chung với nhau, cùng nhau an hưởng tuổi già.
Họ sử dụng lương hưu của mình để mua thực phẩm, thuê nhà, trang trải chi phí sinh hoạt chung. Hằng ngày họ cùng nhau tập thể dục, nấu ăn, trò chuyện, chơi cờ... Cuộc sống vô cùng an yên mà không khiến con cháu phải lo lắng hay khó chịu.
Cuối tuần, con cháu sẽ từ thành phố lái xe ra vùng ngoại ô để thăm bố mẹ, ông bà. Với họ, cuộc sống như vậy sẽ thực sự ý nghĩa, thay vì phải ở viện dưỡng lão mệt mỏi, tù túng.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!