"Tứ đại mỹ nhân" ở Sài Gòn vào những năm 1925 - 1945 là Ba Trà, Tư Nhị, Sáu Hương và Lucie B, trong đó cô Ba Trà là nhân vật nổi tiếng nhất được nhiều người đàn ông si mê vây quanh.
Ba Trà - một cô gái vốn sống nghèo khổ một bước trở thành hoa khôi không vương miện. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà nhưng cuộc đời thì lắm nỗi truân chuyên, đặc biệt là giai thoại kỳ bí về bùa ngải khiến ai cũng tò mò.

>>Xem thêm: Người cha tài giỏi của công tử Bạc Liêu: Từ tá điền thành ông Hội đồng
Cô Ba Trà - Mỹ nhân vạn người mê với "tài năng" đốt tiền đàn ông
Cô Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà, người gốc Cần Đước, Long An, cha cô mất sớm nên hai mẹ con phải sống dựa vào nhau. Lên thành phố từ khi còn nhỏ, cuộc sống thành thị khiến cô Ba Trà nhanh chóng trưởng thành hơn tuổi.
Đến năm 16 tuổi, Ba Trà cặp kè với một chàng trai Tây lai. Cũng từ lúc này, cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác. Cô càng trở nên xinh đẹp vì được người tình cho nhiều tiền, chi xài thoải mái, ăn sung mặc sướng. Cô diện trên mình những bộ đồ nhung lụa làm ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ. Sau đó, cô Ba Trà còn cặp kè với nhiều đại gia khác để thỏa mãn sở thích ăn chơi xa hoa của mình.

Những người đàn ông nổi danh giàu có từng đi qua cuộc đời của cô Ba Trà có thể kể đến như Hắc công tử Ba Huy, Bạch công tử Phước Georges hay vua cờ bạc Sáu Ngọ... Ngoài ra, còn có những trọc phú, đại gia kinh doanh hay người có chức sắc... đều bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô Ba. Họ làm mọi cách, thậm chí "đốt tiền" xa xỉ miễn sao làm người đẹp hài lòng.
Có thể nói trong 10 năm nhan sắc rực rỡ của mình, cô Ba Trà đã "ngốn" rất nhiều tiền bạc của những vị đại gia lắm tiền nhiều của, thậm chí có người khuynh gia bại sản vì cô.
>> Có thể bạn quan tâm: Chiêm ngưỡng ngôi nhà 400 tỷ của công tử Bạc Liêu
Hành trình đi tìm bùa yêu quyến rũ đàn ông của cô Ba Trà
Mặc dù cô Ba Trà xinh đẹp, quyến rũ mê hồn nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu nhan sắc mĩ miều ấy có rực rỡ tận 10 năm, liệu cô Ba có bị những mỹ nhân trẻ đẹp khác "soán ngôi"? Từ đó, họ nghi ngờ rằng cô Ba có "chiêu độc" gì khiến đàn ông mê mệt đến vậy? Phải chăng, cô đã dùng bùa ngải?
Đến tận sau này, cố học giả Vương Hồng Sển đã xác nhận trong một số hồi ký rằng ông đã được cô Ba Trà thuật lại những chuyến đi thỉnh bùa của mình. Mỹ nhân vạn người mê Ba Trà ấy sợ mình bị thất sủng, sợ đàn ông ruồng rẫy theo năm tháng nên đã sang xứ Xiêm la (Thái Lan hiện nay) để thỉnh bùa yêu Lỗ Ban. Và đúng như lời nguyền cô đã "dắt mũi" các tay chơi lừng lẫy...
Họ như "con thiêu thân" lần lượt lao vào cô Ba Trà, sẵn sàng dùng tiền bạc để mua nụ cười, cái hôn môi và cơ thể quyến rũ của cô. Chỉ cần cô nhíu mày họ sẵn sàng đổ không ít tiền của đến nỗi khuynh gia bại sản.
Tuy nhiên, cô phát hiện ra rằng, sau mỗi cuộc vui, cô nhận được vàng bạc, tiền, trang sức vô kể nhưng đổi lại sẽ bị một cơn bệnh gì đó hành hạ đến chết đi sống lại. Bị những trận bệnh hành hạ, cô bỏ chơi ngải, lơi dần những mối tình thâu đêm suốt sáng chỉ tập trung giữ lại một số mối tình chất lượng để họ cung phụng cho cô.

Theo năm tháng, tuổi xuân dần trôi qua, nhan sắc cô Ba cũng dần nhạt phai, không còn hút đàn ông như trước. Những vị đại gia, công tử từng thề nguyền sống chết vì cô cũng lảng tránh. Theo một vài tư liệu ít ỏi thì được biết, cô đã qua đời trong khốn khó ở dưới gầm cầu thang của một chung cư tại Sài Gòn khiến nhiều người xót xa. Chẳng biết bùa Lỗ Ban thực sự có linh nghiệm như lời cô kể hay không nhưng kết cục cuộc đời của cô Ba là một chứng minh rõ ràng nhất cho lời nguyền: "Hồng nhan bạc mệnh".
>>Bạn có biết: Những giai thoại ăn chơi khét tiếng của công tử Bạc Liêu
Cùng đón đọc nhiều thông tin hấp dẫn tại Bestie nhé!
NHAN SẮC VÀ CHUYỆN ĐỜI BI THẢM CỦA ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN SÀI GÒN ĐẦU TIÊN
Cô Ba Xà Bông là một trong những mỹ nhân nổi danh của Sài Gòn. Bà là người đầu tiên đăng quang hoa hậu của Sài Gòn 150 năm trước. Xinh đẹp, giàu có, nhiều người theo đuổi nhưng cuộc đời của bà là những trang chuyện buồn.
Cô Ba "xà bông" tên thật là Ba Thiệu, cô đẹp đến mức được ông Trương Văn Bền - Chủ của một Hãng xà bông Việt Nam chọn làm người đại diện. Bà trở thành biểu tượng nhan sắc nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Về sau, gia đình bà xảy ra nhiều biến cố, cô Ba Thiệu cũng không tránh khỏi liên can, liền bị bắt giam rồi bà tự quyên sinh trong tù, kết thúc một cuộc đời "hồng nhan bạc phận".
Xem chi tiết tại đây!