Những ngày vừa qua, miền Trung đã phải hứng chịu mưa bão, rồi đến ngập lụt ở nhiều tỉnh thành khiến mọi sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhất là những nhà có đám cưới. Vì mọi thứ đã lên lịch sẵn sàng, thiệp phát đi, nhà hàng đã làm cỗ nên khó mà hoãn lại được.
Mặc cho mưa lớn, nước dâng cao, giao thông tắc nghẽn thì nhiều chú rể vẫn bất chấp đi đón dâu.

>>Xem thêm: Quên món đồ quan trọng trong ngày cưới, chú rể bỏ cô dâu đứng một mình
Huế: Cô dâu, chú rể ngồi thuyền trong lễ cưới ngày ngập lụt
Như lễ cưới của chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Thuý Kiều ở Huế, mặc dù hai nhà cách nhau 20 km, đường sá thì ngập sâu nhưng vì ngày cưới trùng với sinh nhật chú rể, là sự kiện trong đại trong đời nên không thể trì hoãn.
Ngày sang nhà gái xin dâu, 7 mâm cỗ được đưa xuống thuyền mặc cho trời mưa như trút, nước dâng từng giờ nhưng ai cũng vui vẻ chúc mừng cô dâu chú rể.



>>Xem thêm: Từ 1/9, "thách cưới" cao trong đám hỏi sẽ bị xử phạt đến 5 triệu đồng
Quảng Trị: Lỡ chọn ngày, nhà trai lội nước đi rước dâu
Mới đây, trên fanpage địa phương của Quảng Trị có đăng tải một clip chú rể cùng một số người nhà trai phải xắn quần lên tận gối để đi rước dâu. Mặc dù bão lũ nhưng gia đình chú rể vẫn không chùn bước. Nhiều comment hài hước cho rằng "Chắc chắn cả đời này, cô dâu chú rể cũng không thể quên đám cưới có 1-0-2 của mình".

Quảng Nam: Xóm làng "giải cứu" 55 mâm cỗ cưới bị "ế" do mưa lũ
Tại xã Duy Trung, Quảng Nam cũng có đám cưới bị hoãn do mưa lũ, ngập sâu. Chủ nhà hàng phải kêu gọi người dân đến để giải cứu 55 mâm cỗ để thu hồi vốn tránh thiệt hại cho nhà hàng và cả cô dâu, chú rể. Biết được thông tin này, nhiều người dân cũng đã sang mua ủng hộ, mỗi gia đình từ 1-2 phần, ai cũng cố gắng giúp đỡ để tránh thiệt hại trong những ngày khó khăn này.


Còn rất nhiều đám cưới đúng ngày mưa lũ và cái kết thảm họa: Vậy mà thầy phán chắc nịch ngày lành tháng tốt!
Chẳng ai muốn đám cưới mà phải bì bõm lội nước, xắn quần đến tận gối cả. Tuy nhiên, đây là sự cố bất khả kháng, cũng là một kỉ niệm nhớ đời về ngày trọng đại. Có nhiều đám cưới bất chấp tổ chức nhưng vẫn vui "nổ trời"





>>Xem thêm: Đám cưới miền Tây dân dã, chiếm spotlight là cổng cưới lá dừa
Có những đám cưới hoãn vì dịch, lại mắc phải mưa bão, giờ đây là lũ lụt. Miền Trung năm nay phải chịu nhiều vất vả, khổ cực. Tuy nhiên, những lúc thế này mới thấy được tình làng, nghĩa xóm, tình cảm cô dâu chú rể như thế nào. Sự cố thì không thể nào nói trước được, chỉ có thể cảm thông, cùng nhau chung vui, chia sẻ mà thôi.
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!
DỞ KHÓC DỞ CƯỜI ĐÁM CƯỚI BỐC TRÚNG COMBO: COVID-19, MƯA BÃO, ĐƯỜNG ĐẤT
Trước những đám cưới lũ lụt này thì cũng có nhiều cặp đôi trẻ "bốc trúng combo" đám cưới Covid, mưa bão, đường đất, chỉ biết "dở khóc dở cười" mà thôi.
Đám cưới là ngày hạnh phúc, viên mãn đánh dấu bước ngoặc mới của cuộc đời nhưng ngoài việc xem ngày lành tháng tốt cũng phải xem cả...dự báo thời tiết.
Hình ảnh cặp đôi cô dâu chú rể phải lội sình, bùn đất vừa tội nhưng cũng vừa mắc cười. Sau này kể lại cho con nghe bố mẹ "khổ" như thế nào mới lấy được nhau.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!