Cuộc sống khi giàu lúc nghèo là chuyện không hiếm gặp, có thể hôm nay ta giàu có, tiền bạc không thiếu, được người người trọng vọng nhưng biết đâu ngày mai lại không một xu dính túi, nhà cửa mất hết, người thân không còn bên cạnh.
Hai vị tỷ phú siêu giàu dưới đây là một ví dụ, từ những con người sống "ngập ngụa" trong tiền bạc, về già phải chui rúc ở gầm cầu, người thì chạy trốn ra hoang đảo sống cuộc đời du mục.

>>Xem thêm: Người mẹ Sài Gòn: Một thời giàu có, sống dưới gầm cầu đợi con trở về
Triệu phú phá sản chuyển ra đảo hoang sống hơn 20 năm
Theo thông tin từ ABC Radio National, ông David Glasheen, 70 tuổi từng là một triệu phú. Ông thành công trong việc kinh doanh bất động sản, tổng tài sản ước tính khoảng 27 triệu USD, đỉnh điểm, con số đó tăng lên 28,4 triệu USD.

Năm 1987, cuộc khủng hoảng tài chính đã diễn ra và đến năm 1993, gần như khối tài sản khủng của ông đã "bốc hơi" hoàn toàn. Cuộc sống vô cùng khó khăn, vợ cùng hai con gái của ông đã bỏ đi. Sau biến cố, ông nhận ra rằng, của cải vật chất chỉ là phù du, số tiền ít ỏi còn lại, ông đã dùng để chuyển ra một hoang đảo ở phía Đông Australia sinh sống.

Trên hoang đảo, rất ít người sinh sống, ông David Glasheen tự dựng một căn nhà. Nơi đây thiếu thốn nhiều thứ, từ điện, nước sạch đến đồ ăn thức uống. Chuyển từ cuộc sống tỷ phú sang đảo hoang khiến ông có phần không quen nhưng vẫn thích nghi từ từ. Mặc dù phải đối diện với nhiều thú hoang nhưng ông David Glasheen vẫn cho rằng nơi này an toàn hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới.

Ông David từng chia sẻ: "Khi đến vùng đảo này, tôi chỉ mang 1 chiếc vali trong đó có 3 chiếc áo sơ mi, quần đùi, quần bơi, 1 vài cuốn sách, đèn pin, kem và bàn chải đánh răng". Nhưng trong suốt mấy năm qua, ông vẫn tồn tại trên hoang đảo và tự sáng tạo ra những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống của mình.


Hằng ngày, ông hứng nước mưa để uống, tranh thủ săn bắt, hái lượm chuẩn bị bữa ăn cho mình. Ông cho biết, phần lớn thời gian ông dùng để câu cá, tối thì ngắm sao và nghêu ngao hát: "Tôi sẽ không đi đâu hết, dành cả đời ở đây, tôi sẽ là người trông coi hòn đảo này". Mỗi khi có khách du lịch ghé thăm, ông rất vui mừng, hào hứng nói chuyện, ông cũng chào đón họ bằng những món ăn "cây nhà lá vườn"...

>> Có thể bạn chưa biết: Cảm động lời nói dối của ông chủ tiệm mì và hai mẹ con nghèo
Đại gia hết thời nhặt ve chai kiếm sống, lang thang ngủ gầm cầu
Cũng tương tự như tỷ phú David Glasheen, tỷ phú Guan Baili (66 tuổi) cũng từng là doanh nhân thành đạt ở Hong Kong. Có máu kinh doanh trong người, lại có tài năng trong quản lý tài chính, ông Guan Baili nhanh chóng trở thành doanh nhân nức tiếng trong lĩnh vực bất động sản.
Thành công trong sự nghiệp, tiền bạc không thiếu nhưng tỷ phú Guan Baili lại không có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ chồng ông ly hôn, con cái theo mẹ, ông quyết định để lại tài sản cho vợ con và đến Quảng Châu làm lại từ đầu.
Với tài kinh doanh phi thường, ông một lần nữa lại thành công, trở thành đại gia khét tiếng. Được nhiều người ngưỡng mộ nhưng ông Guan không tập trung gây dựng sự nghiệp mà sa đà vào ăn chơi trác táng, đốt tiền vào những thú vui xa xỉ. Tiền núi cũng hết, vài năm sau đó, sự nghiệp lao dốc không phanh, ông Guan trở nên trắng tay, bạn bè xa lánh, người thân không còn, ông trở nên già yếu, tiều tụy, ngày ngày ngủ gầm cầu, nhặt rác kiếm sống, ai cho gì ăn nấy.

>>Bạn có biết: Cuộc sống bi kịch của cháu đích tôn vị tỷ phú giàu nhất thế giới
Từng nổi tiếng là những doanh nhân, tỷ phú thành đạt, xem tiền bạc là phù du, giờ đây cuộc sống của họ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Cuộc sống không nói trước được điều gì, thế nên dù có bất cứ tình huống nào xảy ra, chúng ta cũng nên học cách chấp nhận. Cuộc sống, không cần phải quá giàu sang, chỉ cần an yên, hạnh phúc, có người thân bên cạnh lúc về già đã là mãn nguyện lắm rồi. Còn bạn có suy nghĩ gì về kết cục của hai vị tỷ phú này, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé!
Ảnh: ABC Radio National
Cùng theo dõi những thông tin hấp dẫn khác trên Bestie!
NGƯỜI MẸ SÀI GÒN: MỘT THỜI GIÀU CÓ, SỐNG DƯỚI GẦM CẦU ĐỢI CON TRỞ VỀ
Người dân Sài Gòn không còn xa lạ gì với cụ bà 94 tuổi ngày ngày bán vé số mưu sinh đợi con trở về. Bà có 4 đứa con, 1 đứa đã mất, đứa cả thì nghiện ngập, có 2 người con thứ thì có gia đình ổn định.
Trước kia bà cũng có nhà, nhưng phải bán đi để mua thuốc 'cắt cơn" cho con cả . Và giờ đây, ngày ngày bà vẫn ngồi để chờ con trở về, muốn tuổi già có mẹ con bầu bạn. Thế mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào, dù con có phạm lỗi tày đình thế nào thì khi trở về mẹ cũng dang vòng tay tha thứ.
Không biết bà sẽ đợi đến bao giờ nhưng ngày ngày bà vẫn ngồi đó, bán hết 1oo tờ vé số mới trở về, người thương tình thì ủng hộ bà vài chục nghìn mua hộp cơm, tô phở, người vội vã thì ủng hộ tờ vé số để bà hết sớm và trở về nhà.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!