Gia đình chị Trần Thị L. (37 tuổi, xóm 7, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) quanh năm làm công việc đồng áng, thu nhập cũng chỉ đủ tiêu, không dư dả được đồng nào.
Tuy nhiên, niềm tự hào và hãnh diện của gia đình là cô con gái Trần Thu L. 16 tuổi, luôn chăm ngoan học giỏi. Vợ chồng chị L. dù có cực khổ đến mức nào cũng cố gắng lo cho con ăn học đầy đủ. Thế nhưng, tai họa bỗng dưng ập xuống gia đình nhỏ.

>>Xem thêm: Người đàn ông bị nhiễm trùng máu vì thói quen cắn móng tay
Sau một trận ốm sốt, cô con gái học lớp 10 xinh xắn giỏi giang bỗng chốc biến thành đứa trẻ 2 tuổi
Theo VietNamNet, đó là vào một ngày hè tháng 3/2020, L. đột nhiên lên cơn sốt cao suốt 3 ngày. Ban đầu chỉ tưởng là cô bé bị sốt bình thường nhưng mọi thứ trầm trọng hơn khi bác sĩ liên tục yêu cầu chuyển viện, từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh rồi đến bệnh viện Bạch Mai bằng xe cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Từ khi con phát bệnh, gia đình nghèo đã phải tiêu tốn đến hơn 200 triệu đồng tiền tɦuּốc, chi phí pɦẫּu tɦuּật. Bố mẹ phải chạy vạy khắp nơi mới gom đủ số tiền đó. Hiện tại, phải tốn 1 triệu/ngày cho tiền điều trị, một số loại thuốc L. dùng đều ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Người mẹ chỉ dám xin cơm từ thiện để ăn cho qua ngày, hoặc mua với giá 20 nghìn/hộp để tiền dành dụm điều trị cho con. Bố L. ở quê cũng phải làm đủ nghề để gửi lên cho vợ chăm sóc con.

>>Xem ngay: Bị vết thương nhẹ Ịúc rửa tôm, chàng trai bị hoại tử phải cắt ngón tay
Bác sĩ chẩn đoán L. bị nhiễm trùng máu ăn sùi van tim
Tại bệnh viện Bạch Mai, làm đủ các xét nghiệm các bác sĩ mới phát hiện ra L. bị nhiễm trùng máu ăn sùi van tim, đọng 1 miếng trong van tim trôi lên não gây đột quỵ. Bác sĩ cho biết, vì phát hiện muộn, em đã tắc động mạch chủ, qua “thời gian vàng”, nếu cứu được tính mạng chỉ có thể sống thực vật.
Và kết quả là L. bị liệt nửa người, chết não, nhận thức giờ chỉ như đứa trẻ 2 tuổi, gần như quên hết mọi thứ. Chị L. nghẹn ngào nhìn con mình từ một cô bé xinh xắn học giỏi giờ ngu ngơ, gặp ai cũng nhận là mẹ. Tuy nhiên, "còn nước còn tát", bằng bất cứ giá nào chị cũng sẽ không buông tay con gái mình.
Bác sỹ cho biết bệnh tình của L. không thể hết trong một sớm một chiều được mà phải sử dụng thuốc theo lộ trình, tập phục hồi chức năng. Gia đình cần chuẩn bị tinh thần vì việc chữa trị tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian

>>Xem thêm: Để chó liếm mặt, người phụ nữ bị nhiễm độc máu suýt không qua khỏi
Thương con đã sớm phải chịu đau đớn, thiệt thòi, vợ chồng chị L. quyết tâm theo con đến cùng, dù có tốn kém, vất vả như thế nào đi chăng nữa. Hy vọng, thời gian tới, phép màu sẽ xuất hiện, bệnh tình của L. sẽ có sự chuyển biến tích cực hơn để em trở lại cuộc sống bình thường, gặp gia đình, bạn bè, thầy cô.
Xem thêm các bài viết hữu ích tại Bestie nhé!
NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ NHIỄM ĐỘC MÁU, SUÝT "KHÔNG QUA KHỎI", VÌ ĐỂ CHÓ LIẾM MẶT
Hiện nay, nhiều người xem thú cưng (nhất là chó) nhưng một thành viên nhí trong gia đình. Mặc sức ôm ấp, hôn hít, cho ngủ chung....
Tuy nhiên các chuyên gia y tế khuyết cáo rằng, không nên để chó liếm mặt vì lưỡi và mõm chó vốn dĩ chứa rất nhiều vi khuẩn cho dù bạn có làm sạch cỡ nào đi chăng nữa.
Đã có trường hợp một phụ nữ người Anh đã bị nhiễm độc máu nguyên nhân là do vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus – một vi khuẩn sinh sống trong miệng của chó và mèo xâm nhập vào cơ thể.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!