Có người đã từng nói rằng: "Năm 18 tuổi bạn có quyền tin cả thế giới, năm 20 tuổi là độ tuổi rực rỡ nhất, chín muồi nhất để yêu và vào năm 25 tuổi thì đó là lúc bạn phải có được thành tựu đáng kể trong sự nghiệp của mình".
Lời nhắn nhủ của những cô nàng tuổi 30 dành cho các cô gái tuổi 20 thực sự rất cần thiết, bởi vì ở thời điểm hiện tại, họ đã trải qua rất nhiều chuyện và nhận ra rất nhiều thứ.

>>Đừng bỏ lỡ: 5 mỹ nhân Hàn vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn là con nhà quân nhân
Đừng để tuổi thanh xuân trôi qua với deadline
Những cô gái trong độ tuổi 20 mới chập chững bước vào đời thường rất nhiệt huyết, họ nhiệt huyết với đam mê, với công việc và lao mình vào những vòng xoáy công việc quay cuồng. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những cô nàng tươi trẻ, hì hục ngày đêm chạy deadline, vội yêu người này điên cuồng rồi lại sớm nhận lại đau thương.
Đấy là còn chưa kể có những cô nàng sống vội, ăn vội, ngủ vội, hầu như chẳng có thời gian cho riêng mình. Đó là những lúc những cô nàng tuổi 20 lo lắng khi thấy những người bạn đồng trang lứa, những người thân quen đang vất vả hằng ngày ngoài xã hội vật lộn với rất nhiều thứ và nhận được thành quả xứng đáng. Nhìn thấy những con người ưu tú như vậy thế nên những cô gái tuổi 20 không cho phép bản thân nhàn rỗi, để rồi chạy đua theo thời gian mà bỏ quên bản thân, bỏ quên sức khoẻ của mình.
Tuổi thanh xuân cho bạn sức khoẻ để bạn tận dụng nó thật tốt để có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Đừng để sau này mỗi lần nghĩ lại, bạn chẳng có nổi một kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ nào cho tuổi đó.
Tuổi 20 cho phép bạn yêu điên cuồng, thế nhưng cũng đừng vội vàng chỉ để cho có. Yêu đương tuổi này, gặp đúng người thì đó là tình yêu còn yêu sai người là tuổi trẻ. Ít nhất đến bây giờ, bạn vẫn có tuổi trẻ để dùng làm lý do cho những sai lầm và vấp ngã của cuộc đời.

Thà chậm mà chắc còn hơn!
Đừng sống vội quá để rồi nhận ra bản thân mình chẳng có chút gì đọng lại ở tuổi 30. Mỗi người trên đời khi sinh ra đều có một lý do để tồn tại riêng, vì muôn màu muôn vẻ chúng ta mới tạo nên một cộng đồng. Thế nên đừng vội vàng lo lắng khi thấy bản thân chưa có thành tựu gì so với những người khác để rồi chạy theo những điều không phù hợp với bản thân.
Trong cuộc sống, có người sinh ra để trở thành nghệ sĩ thế nhưng cũng có người sinh ra để trở thành một thiên tài toán học. Mỗi người có một khả năng riêng và màu sắc riêng, vậy thì cớ sao cứ phải so sánh bản thân với người khác để rồi tự bản thân làm dang dở tài năng của mình?
>>Xem ngay: Jun Phạm: Chàng "thỏ trắng" lột xác trở thành quân nhân cực mạnh mẽ
Dành thời gian lắng nghe tiếng lòng
Bạn đã bao giờ cảm thấy trống rỗng và hoang mang ở độ tuổi 20 khi không biết bản thân là ai, tại sao bạn lại sống trên đời chưa? Nếu có thì đừng vội hoang mang. Ở độ tuổi này đó là tâm lý mà bất kỳ cô gái nào cũng phải trải qua. Hãy lắng nghe điều mà bản thân mong muốn thay vì chỉ cố gắng làm hài lòng mọi thứ xung quanh.
Bận rộn tuổi 20 là tốt bởi nó chứng tỏ bạn có năng lực và mọi người cần bạn. Thế nhưng bận rộn để rồi quên đi giá trị bản thân bạn sẽ phải tự hối hận về điều đó. Đôi khi hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi và lắng nghe những điều nhỏ nhất từ mình.

Bạn có thể không là người giỏi nhất nhưng bạn phải đủ năng lực tự lo cho mình
Hơn 20 tuổi, chẳng ai yêu cầu bạn phải đột nhiên trở nên xuất chúng. Thế nhưng kể cả bạn không phải là người xuất sắc thì bạn cũng phải là một người có năng lực và trách nhiệm. Cuộc sống này ra sao hoàn toàn do sự lựa chọn của bạn. Hãy tự tạo cho mình một lối sống lành mạnh hoặc tìm kiếm một thú vui tích cực nào đó.
Để rồi khi nhận lại từ những gì mình đã cố gắng bạn sẽ cảm thấy rất tự hào, ít nhất là khi nghĩ tới bố mẹ của mình, bạn có thể giúp họ tự hào khi đã nuôi nấng một người tài giỏi.

Thời gian là sự nhắc nhở chứ không phải uy hiếp
Bạn phải làm chủ được thời gian của mình, như vậy bạn mới không bị thời gian uy hiếp mình. Có bao giờ bạn sợ hãi trước dòng chảy của thời gian chưa? Nếu có thì bạn đang bị nó chi phối quá nhiều rồi.
Chính bạn phải tin tưởng bản thân mình và tin chắc rằng mọi khó khăn trong cuộc sống không thể cản được bước chân mà bạn hướng tới. Đừng bao giờ đổ lỗi cho thời gian lấy đi thanh xuân của bạn, thực chất sự tồn tại của thời gian chỉ đang nhắc cho bạn nhớ rằng bạn đang có một tuổi trẻ để làm mọi thứ và đừng bao giờ để nó đi qua một cách vô nghĩa.
>>Xem thêm: Nỗi khổ của gái ngân hàng: Mặt xinh, lương cao nhưng vẫn mãi độc thân
Những cô gái tuổi 20 ơi, hãy để thanh xuân trở thành quãng thời gian rực rỡ nhất. Để khi nhìn lại, ta thấy mình được sống đúng với cái đẹp của thanh xuân, không phải tiếc nuối điều gì nữa.
Cập nhật những thông tin hữu ích có trên trang bestie.vn nhé!
CON GÁI À, YÊU QUÂN NHÂN LÀ "TÌNH TRONG NGỰC VÀ ĐẤT NƯỚC TRÊN VAI"
Là con gái ai cũng muốn người yêu của mình phải lãng mạn, quan tâm, yêu thương mình thật lòng mà chẳng cần quan tâm chàng đó làm nghề gì, địa vị ra sao. Thế nhưng, những cô gái yêu người lính suốt ngày ở thao trường thì sao?
Con gái khi đến tuổi dựng vợ gả chồng, cha mẹ thường bảo rằng "yêu bộ đội khổ lắm", nỗi nhớ nhung người yêu chỉ được gửi gắm qua từng con chữ, trước khi là thư tay, giờ đây là tin nhắn, gọi điện nhưng không phải lúc nào cũng có sóng để tỉ tê trò chuyện cùng nhau.
Yêu người lính, yêu quân nhân là phải chấp nhận yêu xa, là hậu phương vững chắc cho nửa kia. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cũng có nhiều lí do để các cô gái vẫn tình nguyện yêu chàng trai áo lính.
Xem bài viết chi tiết TẠI ĐÂY!