Đỗ Nguyễn Linh Thy là một cô gái sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, hiện đã đính hôn với chồng tương lai của mình là một anh chàng người Mỹ. Câu chuyện tình yêu vượt biên giới của cô khiến nhiều ngưỡng ngưỡng mộ, ao ước. Bởi chẳng những Linh Thy tìm được một người chồng có thể "chịu đựng" mình, cô còn có một gia đình chồng cưng chiều hết mực, yêu thương mình như con gái ruột trong nhà.

>>> Có thể bạn muốn biết: Chồng cầu hôn gái lạ, vợ hẹn nói chuyện: Em là nạn nhân
Chàng trai sẵn sàng bay nửa vòng trái đất vì "nhớ em"
Chia sẻ với Thời đại plus, từ khi yêu, Linh Thy gọi người yêu của mình là Mặp, bởi tên thật của anh chàng khá dài. Lần đầu gặp nhau với khoảng tháng 9/2017, cả hai đã cảm thấy khá hợp cạ bởi có nhiều sở thích tương đồng: thích đọc shoujo manga, xem phim hoạt hình, nhạc đồng quê, ghét bia rượu thuốc lá,...
Sau đó, hết visa, anh chàng phải quay lại Mỹ. Nhưng chỉ vì "nhớ em quá", Mặp lại bay cả nửa vòng trái đất để đến với Linh Thy - người anh gọi là Tee chỉ vì không phát âm được chữ "th". Lần quay lại này, anh chàng đáng yêu ngỏ lời yêu, thế cả cả hai hẹn hò, vào đúng ngày Quốc tế Độc thân 11/11/2017.

Dù không thích yêu xa, nhưng cô nàng chỉ đơn giản cần một người vì mình là đủ, vậy là cô đã yêu anh. Tee chia sẻ: "Anthony rời xa gia đình bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam chỉ vì không muốn xa em, lúc đó em đã nghĩ chắc chắn phải là người con trai tròn quay này. Bên nhau 3 năm, em nhận ra đúng không ai có thể chịu đựng được em ngoài bạn ý”.
>>> Đừng bỏ lỡ: Chồng tây gọi Facetime, túc trực bên Hoàng Oanh lúc vợ vượt cạn
Bố mẹ chồng cưng chiều hết mực
Trên Facebook cá nhân của mình, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những điều nhỏ nhặt, đáng yêu trong cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng. Chẳng những thế, cô nàng còn thường xuyên khoe về nhà chồng của mình.
Được biết, mặc dù hiện tại cặp đôi đang sinh sống tại Việt Nam, xa bố mẹ chồng cả nửa vòng trái đất, thế nhưng bằng những cách nhỏ nhặt, nhà chồng luôn thể hiện tình cảm với cô. Mẹ chồng cô thường xuyên mua quà cho cô, dù không phải dịp đặc biệt, còn bố chồng nhớ hết mọi sở thích của cô.
Linh Thy tâm sự: “Mẹ chồng em hay mua nước hoa, quần áo, sách, màu nước chỉ vì em thích - không nhân dịp gì cả. Có một lần em bảo thích một hãng giày nọ, 2 năm sau lúc mua sắm, ba chồng nhắc mẹ mua đúng loại đó cho em vì “con nói gì ba nhớ hết, không quên đâu".

Điều đặc biệt là, dù phải buồn khi phải xa con trai, thế nhưng bà vẫn cổ vũ cho Mặp bay về Việt Nam yêu Tee. Giờ đây, mỗi ngày nếu chồng của Linh Thy nói "Cảm ơn em đã yêu Mặp", thì mẹ chồng cô cũng khiến cô xúc động không kém bởi câu nói "Cảm ơn con đã chăm sóc con trai của mẹ".
Đối với Linh Thy, điều cô cảm động nhất chính là chiếc nhẫn cầu hôn anh trao cho cô. Được biết, đó là vật gia truyền nhà anh, được mẹ anh trao cho anh để anh cầu hôn Thy. Chiếc nhẫn này được bà cố của Mặp truyền lại từ năm 1920, với ý nghĩa "tình yêu qua nhiều thế hệ".

Về gia đình nhà gái, bố mẹ Tee cũng hết lòng ủng hộ tình yêu của cặp đôi. Cô nàng còn hài hước kể rằng, mẹ cô có một bảng xếp hạng những thành viên bà yêu thích trong gia đình bao gồm cả người, cả thú cưng, thì chồng cô đứng thứ 3, sau bố và em gái cô, còn cô thì phải chịu hạng bét.
Nếu có bị ngã, câu đầu tiên mẹ cô hỏi sẽ là "Mặp có sao không", còn mẹ của chàng Mặp sẽ hỏi "Thy có bị thương không". Đúng là, ở nhà chỉ làm kiếp "con ghẻ" của mẹ, nhưng lấy chồng thì lại được làm con cưng.
>>> Xem thêm: Vợ Hải Phòng, chồng tận Nam Phi: Quen 6 tháng là "cưới luôn khỏi lỡ"
Câu chuyện của Linh Thy và chồng mình khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ tình yêu vượt biên giới của cô nàng, mong muốn cũng có một chàng trai vì mình mà sẵn sàng làm nhiều việc. Không chỉ thế, gia đình nhà chồng của Linh Thy chắc hẳn là một "cực phẩm" nhiều nàng ao ước.
Xem thêm những bài viết về tình yêu khác tại Bestie nhé!
Ảnh: FBNV
8X MIỀN TÂY KHÉO LẤY LÒNG MẸ CHỒNG ÚC KHIẾN BÀ MUA NHÀ, TẬU XE CHO
Mẹ chồng chị trước đây có định kiến về các nàng dâu châu Á, vì vậy bà không muốn con trai bà lấy chị. Ngày đầu ra mắt run run trước mặt mẹ chồng, chị tặng bà một giỏ hoa chị tự cắm, xoá đi định kiến của bà về chị. Đổi lại đó, mẹ chồng thân thiết với chị hơn, nấu nhiều món ngon đón chị.
Làm dâu Úc đến nay đã được 5 năm, vợ chồng chị Oanh nay đã đón thêm 2 thành viên mới trong gia đình, đủ nếp đủ tẻ đồng thời có 1 căn nhà riêng.
>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY