Đối với phụ nữ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một gia đình ấm êm, trọn vẹn, được cùng chồng ngắm nhìn những đứa con của mình lớn lên từng ngày. Chính vì thế mà nhiều chị em sau khi kết hôn thì dành gần như trọn thời gian để chăm chồng, chăm con, vun vén đời sống gia đình. Họ vô tình quên mất chính bản thân, không có thời gian và thậm chí cũng không màng đến sức khỏe, nhan sắc của bản thân nữa.
Cho đi quá nhiều, hy sinh biết bao nhiêu là thế nhưng cái mà nhiều chị em nhận về lại chỉ là trái đắng, tổn thương. Sau mọi khổ đau, tủi hờn, cũng là lúc mà họ tự vực mình dậy, làm lại cuộc đời và đòi lại những thứ thuộc về mình. Câu chuyện của chị H.N sắp được kể đến sau đây chính là một trong những ví dụ điển hình.

>> Xem thêm: Điều gì xảy ra nếu bạn nhìn phụ nữ khác trước mặt người yêu mình?
Hết lòng vì gia đình nhưng vẫn bị phản bội
Cũng như nhiều phụ nữ khác, chị H.N từng giữ cho mình suy nghĩ rằng sau khi lấy chồng thì người phụ nữ chỉ cần hết lòng hết dạ chăm chồng, chăm con là được, nhan sắc không phải chuyện quan trọng nữa. Ngờ đâu, cũng chính vì điều ấy mà chi bị người chồng đầu ấp tay gối phản bội. Đau đớn hơn, chị còn bị chính kẻ thứ 3 buông lời chê bai, khiến chị tự ti về ngoại hình, ấy vậy nhưng chị vẫn cố nín nhịn, đợi thời cơ gom bằng chứng và ly hôn.


Hậu ly hôn, chị rơi vào đau khổ tận cùng, thế nhưng khi bước qua được nỗi đau cũng là lúc mà chị mạnh mẽ nhất. Chị quyết định buông bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Một mình chị nuôi dưỡng 2 đứa con mà không cần đến cấp dưỡng của chồng, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh ta trong suốt 5 năm. Trong quãng thời gian đó, chị cũng tìm đến trung tâm thẩm mỹ với mong muốn cải thiện nhan sắc. Cuối cùng, sau khi trải qua 3 lần "sửa sang" thì chị đã có thể tự tin với nhan sắc của mình. Chị H.N của hiện tại là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, bản lĩnh.
Khi nghĩ lại những lời nói của người đàn bà cướp chồng mình 5 năm về trước, chị cay đắng nhưng ngẫm lại thì cũng thấy đúng. Chính chị đã sai lầm cho cho rằng nhan sắc không còn quan trọng, rồi tự bỏ bê chính mình.

Qua câu chuyện của mình, chị H.N cũng gửi thông điệp đến các chị em phụ nữ đó là phải luôn luôn yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Đừng mải hy sinh cho người khác mà quên mất bản thân. Chị bảo rằng: “Vợ mình có kém sắc thì chồng cũng không bao giờ nói, nhưng anh ta sẽ đi nói với bồ của anh ta cơ.” Thế nên phụ nữ yêu mấy cũng luôn phải tỉnh táo.
>> Bạn có chiêu gì hay để trị chồng, cùng chia sẻ với Bí Kíp Yêu nhé.
CĐM bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với trường hợp của H.N
Sau khi câu chuyện về nghị lực phi thường và màn lột xác ấn tượng của chị H.N - người phụ nữ từng bị chồng phản bội được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.
Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm đồng tình với chị H.N, cho rằng dù là trong hôn nhân hay sau biến cố hôn nhân, phụ nữ nhất định vẫn cần làm đẹp, vẫn cần sống cho mình. Hy sinh quá nhiều, sống vì người khác quá nhiều đôi khi chỉ khiến chị em chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Nhiều người cũng nhắn gửi, chúc chị H.N luôn vui vẻ, xinh đẹp và sẽ tìm được hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được.

- Chuẩn chị ạ, là phụ nữ thì luôn phải đẹp và viết cách làm đẹp, phải yêu lấy mình trước thì người khác mới yêu mình được.
- Nói đâu xa, nhiều khi đi ra đường mà thấy gái đẹp thì mình nhìn cũng mê nữa huống gì các ông chồng. Cho nên dù nhà em không có điều kiện dư dả gì nhưng vẫn cố gắng để tóc tai cho gọn gàng, quần áo cho hợp thời.
- Phải biết sống vì mình trước khi sống cho người khác.
- Hy sinh là nghĩa cử cao đẹp nhưng đôi lúc phải dừng lại và suy nghĩ xem nó có đáng hay không.
- ...
>> Xem thêm: Mẹ chồng yêu cầu con dâu đưa hết số vàng được tặng trong ngày cưới
Câu chuyện về chị H.N là bài học về cuộc sống và hôn nhân dành cho mọi người. Trên thực tế, có rất nhiều chị em phụ nữ rơi vào trường hợp tương tự, sau khi lập gia đình là chỉ biết lo cho chồng, cho con… mà bỏ bê chính bản thân mình. Đây là một trong những sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Dù vì bất kỳ lý do gì, chị em cũng phải biết yêu bản thân mình trước tiên, đó cũng là cách để chúng ta bảo vệ lòng tự tôn và giá trị riêng. Một người phụ nữ khôn ngoan, bản lĩnh sẽ luôn biết cách để cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân và vun vén cho tổ ấm.
Ảnh: FBNV
>> Những bài viết như thế này cũng thường xuyên được chia sẻ tại Chị gái A+
Xem thêm những thông tin hấp dẫn khác trên Bestie.vn nha!
HY SINH VÌ GIA ĐÌNH HAY BIẾT KIẾM TIỀN MỚI THỰC SỰ ĐƯỢC COI TRỌNG?
Có bao giờ bạn thắc mắc, rằng giữa một người phụ nữ có kinh tế và một người phụ nữ giỏi làm việc nhà, mẫu người nào sẽ được coi trọng hơn sau khi đã lập gia đình?
Ngày nay, hầu như bất cứ người phụ nữ nào sau khi lập gia đình đều sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn giữa tiếp tục sự nghiệp của bản thân hay hy sinh nó để chăm lo cho gia đình.
Trong một chương trình talk show cách đây không lâu, diễn viên Vân Trang đã có dịp bày tỏ quan điểm về vấn đề này, cô cho rằng các cặp đôi không cần thiết phải hy sinh tất cả vì nhau. Bởi cứ hy sinh mãi như thế rồi sẽ đến lúc bạn nhìn lại và tự hỏi sao mình lại làm như vậy, bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn "vùng dậy" để tự chăm lo, "nuôi nấng" cho giấc mơ, ước muốn của mình.
Trên thực tế, lựa chọn nào cũng đều phải đánh đổi, một người phụ nữ chấp nhận ra ngoài kiếm tiền thì sẽ chẳng mấy khi có thời gian làm việc nhà, chăm lo cho gia đình, nhưng ngược lại họ tự chủ về kinh tế và thậm chí không cần lo sợ sự xét nét của bất cứ ai. Còn người phụ nữ giỏi việc nhà thì sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, nhưng vào những lúc quan trọng thì chưa chắc họ đã có tiếng nói...
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY!