Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sự tự do của rất nhiều người nhưng không phải ai cũng chịu khuất phục mà rất nhiều sáng kiến ''giết thời gian'' đã xuất hiện.
Giám đốc sáng tạo và họa sĩ Marta Grossi vừa chuyển tới sống ở Milan thì đại dịch Covid-19 xảy ra khiến nước Ý rơi vào phong tỏa. Bị giam trong nhà và không thể gặp gia đình, cô bèn bắt tay vào thực hiện một dự án sáng tạo để giữ vững tinh thần và sức khỏe, chờ dịch bệnh qua đi.

>> Xem thêm: Cuộc sống hiện đại được mô tả chân thật qua bộ tranh khiến ai nấy đều giật mình
Nhàn cư vi bất thiện, cô gái dùng bồn rửa tay thay vải bố để vẽ tranh
Mỗi ngày Grossi đều dùng bồn rửa tay như một tấm canvas (vải bố, vải toan) để tạo nên những bức tranh đầy màu sắc dù chúng phải chịu số phận ''sớm nở tối tàn'', chỉ tồn tại được 24h.

''Bất cứ lúc nào chúng ta cũng nên suy nghĩ tích cực và tìm vẻ đẹp cả ở những nơi khó tìm nhất'', cô Grossi chia sẻ. Cọ và màu nước đã trở thành ''những người bạn đồng hành câm lặng'' của cô trong suốt thời gian qua.
Thực tế thì Grossi bắt đầu vẽ ở bồn rửa tay khi cô hết giấy vẽ mà không thể mua ở cửa hàng. Lúc đó cô nhận ra chiếc bồn gớm sứ trắng là cơ hội để thử sức ở một phương diện nghệ thuật hoàn toàn mới.
Grossi để trí tưởng tượng thoát ra khỏi căn hộ chật hẹp của mình và dùng cọ để vẽ nên một đàn bướm, hoa lá và động vật đầy màu sắc. ''Mỗi ngày tôi đều vẽ một bức tranh mới với màu nước và sau 24 giờ thì để nước rửa trôi đi'', cô nói.
Cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm ảo diệu và sự kết thúc của một nghệ thuật chìm nổi của cô dưới đây nhé:
Tuổi thọ ngắn ngủi của các tác phẩm cũng chính là hành trình vượt qua mỗi ngày của Grossi. Sau khi hoàn thành mỗi bức vẽ, cô đều chụp hình và quay phim lại. Khi đến lúc phải rửa trôi tất cả, cô quay clip hình ảnh nước xóa nhòa từng đường nét của tác phẩm, thưởng thức sự kết thúc của một nghệ thuật chìm nổi


>> Đừng bỏ qua: Xem tác phẩm hội họa nổi tiếng thế giới nói gì về tính cách của bạn




>> Xem thêm: Hàng nghìn người đã tranh cãi vì không biết đây là ảnh chụp hay tranh vẽ








Đại dịch Covid-19 là một biến cố bất ngờ của nhân loại và rất nhiều người đã rơi vào trầm cảm khi mọi kế hoạch đều đổ bể. Nhiều hộ kinh doanh cá thể phải dẹp tiệm và vô số người bị mất việc làm, cạn kiệt tiền bạc phải sống lay lắt màng trời chiếu đất. Có rất nhiều cái chết thương tâm của người già, người trẻ và cả trẻ nhỏ. Do đó, giữ vững tinh thần để động viên lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng. Chỉ có sự nâng đỡ mới giúp chút ta vượt qua được cú sốc ngặt nghèo để khôi phục lại vào một ngày nào đó.
Ở nước ta đại dịch cơ bản đã giảm mối đe dọa nhưng việc giao lưu xuyên biên giới vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn khi làn sóng Covid-19 thứ hai đang hoành hành ở nhiều nơi. Nếu cuộc sống và chuyện kinh doanh của bạn vẫn đang bị đình trệ vì đại dịch, thì đừng buông xuôi hay vô vọng chờ đợi mà hãy thử nghiệm mình ở những thứ mới lạ bạn nhé. Biết đâu đây lại là cơ hội để bạn bắt đầu một hướng phát triển hoàn toàn mới thì sao!
Nguồn: mymodernmet/ Ảnh: Marta Grossi
>> Bạn đã vượt qua dịch Covid-19 như thế nào, cùng chia sẻ với Bestie nhé!
KINH NGẠC VỚI NHỮNG BỨC TRANH ĐƯỢC CỤ ÔNG 80 TUỔI VẼ BẰNG... EXCEL
Trong khi bạn còn chẳng phân biệt được đâu là hàng đâu là cột trong Excel, thì một cụ ông về hưu đã kiên trì tạo ra các bức tranh ấn tượng tới mức người ta phải hoài nghi chúng có thực sự được tạo ra từ công cụ văn phòng Excel.
Suốt 20 năm qua, cụ ông Tatsuo Horiuchi đã cặm cụi vẽ các chi tiết nhỏ nhất về cảnh sắc và con người Nhật Bản như núi non, sông hồ, rừng cây, hoa đào nở... với một công cụ cực kì ''khó nuốt'' là Excel.
Công cụ vector vốn được thiết kế để vẽ biểu đồ và các hình khối đơn giản nhưng khi rơi vào tay ông Horiuchi, nó lại phác họa được cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thôn quê Nhật Bản.
>> Xem thêm thông tin chi tiết tại đây!