Ai cũng có câu chuyện tình yêu của riêng mình. Có người quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, gia đình, có người lại tình cờ gặp gỡ mà đến bên nhau.
Như cặp đôi dưới đây quen nhau chỉ qua một ứng dụng điện thoại, chẳng có cơ hội gặp gỡ nhiều, ấy vậy mà cả hai hiện đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

>>> Có thể bạn quan tâm: Đi add friend dạo kiếm bồ: Cô bạn "vớ" được anh Tây ngời ngời phong độ
Vượt ngàn cây số về Việt Nam để gặp cô gái quen qua mạng
Chị Huỳnh Hồ Thảo Huyền và anh Aaron Palmer (quốc tịch Úc) quen nhau qua một ứng dụng điện thoại. Chỉ sau 3 tháng quen biết và trò chuyện, anh chàng đã quyết định qua Việt Nam để chính thức ngỏ lời yêu chị.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, chị Huyền bị ấn tượng bởi sự ga lăng của anh, không chỉ đối với riêng chị và mà còn cả mọi người xung quanh. Chị kể: “Có lần chúng tôi đi Đà Lạt chơi, dọc đường có hai người phụ nữ bị chết máy xe, anh chạy qua rồi nhưng vẫn dừng lại giúp đến lúc xe đi được mới chịu về. Lần nữa vợ chồng chờ xe ở bến xe Miền Đông gặp một cặp đôi cãi nhau, không biết vì sao chị kia phải khóc, còn anh kia cứ hất tay ra, chồng tôi cứ nhìn họ mãi, tôi hỏi mới nói để đảm bảo chị kia không bị đánh. Cuối cùng, hai vợ chồng trễ xe phải mua vé khác”.
Lần đầu anh chỉ qua Việt Nam được 2 tuần. Trong hai tuần ấy cả hai đã trò chuyện, đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lần thứ 2 anh sang và đã ngỏ lời muốn cùng chị về một nhà và chị đã gật đầu đồng ý. Cả hai đã đi đăng ký kết hôn sau đó.

>>> Đừng bỏ lỡ: Chăm comment dạo, cô gái lấy được "cục nợ" của đời mình
Cuộc sống hạnh phúc hiện tại bên trời Tây
Hiện tại, sau gần 2 năm về chung một nhà, cả hai đã có với nhau một bé gái tên là Charlie, anh Palmer ở nhà phụ giúp chị việc chăm sóc con cái. Từ sau khi sinh, do mất ngủ và không hợp đồ ăn bên Úc mà chị Huyền bị sút cân không kiểm soát. Anh Palmer vẫn luôn bên cạnh động viên chị mọi lúc mọi nơi. Anh cũng tự vào bếp nấu những món dễ ăn hơn cho chị thích nghi dần dần.
Về sự khác biệt ngôn ngữ, anh cũng rất tâm lý khi cố gắng nói chậm và dùng những từ đơn giản cho chị hiểu, lâu dần chị cũng quen và không thấy khó khăn nữa.

Để vợ có thể hiểu và dễ dàng giao tiếp, tâm sự với nhau trong cuộc sống, anh Aaron Palmer thường nói chậm và dùng những từ đơn giản. Bởi thế, chị Huyền không bị cản trở nhiều về ngôn ngữ khi phải sống xa Việt Nam.
Bố mẹ chị Huyền ban đầu khi nghe tin con gái lấy chồng nước ngoài thì cũng rất lo lắng, nhưng sau vẫn quyết định ủng hộ và mong cả hai được hạnh phúc. Hiện tại, vì dịch bệnh mà cả hai không thể về thăm gia đình được, nên dự định sắp tới khi hết dịch là sẽ về thăm bố mẹ ở Việt Nam và dành nhiều thời gian đi du lịch hơn.

>>> Xem thêm: Cô gái hoảng hốt khi thấy "2 vạch" sau 3 tuần gặp lại người yêu cũ
Cùng đón đọc nhiều câu chuyện tình yêu khác tại fanpage Tình dược nhé!
Cuộc tình đẹp viên mãn của chị Huyền và anh chồng người Úc cũng nhận được lời chúc mừng, ngưỡng mộ của nhiều người. Câu chuyện cũng phần nào tiếp thêm niềm tin vào định mệnh, vào duyên số trong tình yêu, chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, vì duyên số đã sắp đặt sẵn rồi, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
Nguồn: Vietnamnet/ ảnh: FBNV
Chàng trai cưới được cô gái vô tình chụp ảnh chung 23 năm trước
Thêm một câu chuyện chứng minh định mệnh là có thật. Một cặp đôi ở Anh cũng được số phận an bài mà trở thành vợ chồng. Vô tình gặp nhau vào năm 6 tuổi, cả 2 đã từng chụp ảnh cùng và sau này họ lại vô tình gặp lại rồi trở thành vợ chồng.
Năm 1997, 2 gia đình xa lạ của Heidi Savitt và Ed Savitt không hẹn mà gặp đã có kỳ nghỉ ở nước ngoài. Và cả hai gia đình này đều đến Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng một thời điểm. >>> XEM TIẾP TẠI ĐÂY