06/09/2020 11:52

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Với nhiều người, có được chiều cao nổi trội chính là một lợi thế nhưng phát triển quá mức như cô gái Kim Liên này lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt trong cuộc sống.

Năm 1964, ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cũng như bao đứa trẻ khác, cô bé Tằng Kim Liên chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Cô bé xinh xắn, đáng yêu, phát triển bình thường cho đến khi 5 tuổi, bỗng phát triển một cách vượt bậc, cao hơn 10 cm so với bạn bè trang lứa

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Chiều cao phát triển quá mức gây bất tiện trong sinh hoạt.

>>Xem thêm: Người đàn ông cao 2m36 cưới vợ kém 30 tuổi quyết định sinh con

Kỳ lạ cô gái 18 tuổi cao 2m48 nặng 60kg

Thấy con có vẻ khác lạ so với bạn bè đồng trang lứa nhưng bố mẹ cũng không nghĩ là con mình mắc bệnh gì mà cho rằng bé phát triển sớm mà thôi. Tuy nhiên, vào tuổi dậy thì, 18 tuổi nhưng chiều cao đạt tới 2m48, nặng gần 60 kg, bàn tay dài tới 25,5 cm và chân dài 35,5 cm. Lúc này, gia đình mới cảm thấy lo lắng nhưng vì sức khỏe của Kim Liên vẫn hoàn toàn bình thường, cộng với hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên bố mẹ cũng không đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Cô ăn khoảng 2 kg gạo cho một bữa tuy nhiên vì quá cao nên đôi lúc cũng phải nhờ người đỡ mới di chuyển được.

Cuộc sống của Kim Liên bắt đầu có sự xáo trộn. Nổi bật với chiều cao khủng, cô đi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Người chỉ trỏ, người soi mói, người lại kì thị nhưng cũng có người đồng cảm, thương hại... Điều này khiến cho cô gái 18 tuổi trở nên tự ti, khép mình, ít dám đến nơi đông người hay thể hiện bản thân.

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Thật khó để tìm được trang phục phù hợp với Kim Liên, toàn bộ phải đặt riêng.

 Bên cạnh đó, với chiều cao khủng của mình, Kim Liên cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như khó lựa chọn quần áo, giày dép nào phù hợp, di chuyển khó khăn, phải liên tục cúi đầu, ngủ không được thoải mái, sinh hoạt thường ngày cũng không được suôn sẻ như những người có chiều cao trung bình. Ngoài ra, chế độ ăn của Kim Liên cũng khá lớn mà gia đình lại không đủ điều kiện chu cấp.

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Giường ngủ cũng nhỏ hơn rất nhiều so với chiều cao khổng lồ của Kim Liên.
Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Chiều cao bất thường của cô gái 2m48 thu hút sự chú ý giới chuyên gia y học.

>> Có thể bạn quan tâm: Chứng bệnh kì lạ khiến chúng ta không nhận ra những người quen biết

Cuộc sống của Kim Liên thay đổi khi được gọi tên vào đội tuyển quốc gia

Cứ tưởng cuộc sống của Kim Liên chỉ mãi quẩn quanh trong nhà vì chiều cao khổng lồ của mình. Nhưng may mắn là cô nàng đã được gọi vào đội bóng rổ quốc gia để luyện tập. Tìm được niềm vui mới, cô nàng dần quên đi khiếm khuyết mà mình đang gặp phải. Cô tích cực luyện tập để được huấn luyện viên cho vào danh sách thi đấu mang vinh quang cho nước nhà.

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Gia đình hy vọng cô con cô gái 2m48 của mình sẽ có một tương lai xán lạn.

Sau một thời gian chăm chỉ tập luyện bóng rổ, sức khỏe của Tằng Kim Liên sa sút nghiêm trọng khiến cô phải bỏ dở việc luyện tập. Tay chân như bị mất cảm giác, không còn chút sức lực, các cơ thì đau đớn. 

Đằng sau chiều cao khủng của cô gái họ Tằng lại ẩn chứa căn bệnh 

Các bác sĩ cho biết ngay từ lúc sinh ra, Kim Liên có một u lớn trong đầu. Chính khối u này đã chèn ép lên tuyến yên làm ảnh hưởng đến việc điều tiết ra hormone tăng trưởng, dẫn đến sự phát triển chiều cao ngoại cỡ. Ngoài ra, do gia đình chủ quan không đi khám và điều trị sớm nên đã dẫn đến những biến chứng khó lường.

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Cô không tự đi được mà phải chống nạn.

Kim Liên được nhiều nhà hảo tâm tài trợ để chữa bệnh nhưng kì tích đã không xuất hiện. Cô nàng đã qua đời ở độ tuổi đôi mươi. Tâm nguyện của cô gái chính là: "Tôi hy vọng sau khi tôi rời đi, tôi vẫn để lại điều gì đó cho thế giới". Chính vì điều này, bố mẹ Kim Liên đã không mai táng con gái mà hiến xác cho y học nhằm tìm ra phương pháp chữa trị cho bệnh nhân tương tự. 

Cô gái 18 tuổi cao 2m48, nặng 60kg hiến xác cho y học khi mất đi
Thân thể của cô được hiến cho y học nghiên cứu.

>> Đừng bỏ lỡ: Lạ kì cô gái mắc chứng bệnh chẳng giống ai khi nhìn đâu cũng thấy người khác không mặc đồ

Cuộc sống khó khăn của người khổng lồ miền Tây

Với chiều cao đột biến của mình Tằng Kim Liên đã không có được cuộc sống trọn vẹn như mong đợi. Cô đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời con gái để lại sự đau xót, thương tiếc cho gia đình. Bạn cảm nhận ra sao vể trường hợp hy hữu của Kim Liên, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé.

Ảnh: Sohu.

Cập nhật những thông tin hữu ích có trên trang Bestie.vn nhé!

CŨNG CÓ CHIỀU CAO KHỦNG NHƯNG ÔNG BÀO HỶ THUẬN MAY MẮN CÓ VỢ, SINH CON

Được biết, không chỉ riêng Tằng Kim Liên mà ông Bào Hỷ Thuận cũng có chiều cao "khủng" như thế. Tuy nhiên người đàn ông cao 2m36 đã có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ và con thơ.

Tuy nhiên, ông cũng gặp khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Khớp gối  không còn hoạt động bình thường nên phải chống gậy hoặ c dùng nạn.

Bên cạnh đó ông cũng gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn quần áo, giày dép... Và kể cả sinh hoạt thường ngày cũng khá bất tiện.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Tung hứng trẻ sơ sinh: phương pháp yoga đúng chuẩn hay phản khoa học?
Scroll to top