Tây Du Ký phiên bản năm 1986 được xem là tác phẩm kinh điển, oanh tạc màn ảnh xứ Trung nói riêng và cả châu Á nói chung. Nhiều năm trôi qua nhưng những diễn viên quen thuộc năm nào vẫn được công chúng quan tâm.
“Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa chính là một trong số đó. Những năm gần đây, ông từ bỏ nghiệp diễn, dành trọn thời gian bên người thân, hưởng cuộc sống an nhàn khi tuổi xế chiều.

>> Xem thêm: Cuộc sống của "Đát Kỷ" Ôn Bích Hà ở tuổi 54: Tự do làm điều mình thích.
Cả sự nghiệp chỉ có duy nhất một vai diễn để đời
Nam diễn viên họ Mã sinh năm 1945 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông lớn lên trong cảnh sống bần hàn. Là con nhà võ tuổi thơ gắn liền với võ thuật nên ông vô cùng nghịch ngợm. Những tưởng sẽ nói nghiệp cha mình nhưng ông lại nuôi dưỡng niềm đam mê cực lớn với nghệ thuật, nhất là nghiệp diễn.

Năm 1959, ông theo học tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc bất chấp sự phản đối từ phía gia đình với mong ước trở thành nghệ sĩ nổi danh. Tuy nhiên, may mắn dường như không mỉm cười với Mã Đức Hoa. Suốt 10 năm lăn lộn trong nghề, ông chỉ được giao vai phụ, xuất hiện chớp nhoáng chẳng ai biết mặt.

Năm 1982, nhờ sự động viên của một vài người bạn, ông quyết định tham gia buổi casting của đoàn làm phim Tây Du Ký và được nhắm vào vai Trư Bát Giới. Có lẽ, chính bản thân Mã Đức Hoa cũng chẳng thể ngờ đây chính là vai diễn khiến tên tuổi của mình một bước lên mây.


>> Xem thêm: Dàn yêu tinh nhện trong 'Tây Du Ký 1986' giờ ra sao?
Thời điểm Tây Du Ký công chiếu, ông trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất. Những năm sau đó, ông tiếp tục nhận lời mời tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh, thậm chí là cả kịch nhưng chẳng gây được tiếng vang, sự nghiệp cũng ngày càng đi xuống.

Nói cả đời ông chỉ sống nhờ vai Bát Giới cũng chẳng sai. Bản thân ông cũng chẳng hề phủ nhận, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc vì chí ít trong mấy mươi năm cũng có một vai diễn được người người nhớ tới.
Sống bên vợ đẹp, sung túc nhờ con
Sự nghiệp tuột dốc, nam diễn viên họ Mã cũng dần dần rút khỏi làng giải trí để tiện bề chăm lo cho gia đình nhỏ. Là người kín tiếng, ít khi chia sẻ về đời tư nhưng trong một cuộc phỏng vấn ông cho biết mình với vợ là đồng hương và cách nhau tận 27 tuổi.

Mới ngoài 40, cậu con trai độc nhất của nam diễn viên đã nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Nhờ vậy mà dù sự nghiệp chỉ có 1 vai nổi bật là "Trư Bát Giới" thì ông vẫn được sống cuộc đời giàu sang, sung sướng.

>> Xem thêm: 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng và nỗi đau cuối đời gây xót xa.
Ở tuổi 75, cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp, con giàu của nam diễn viên khiến bất cứ ai cũng đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có lẽ, trong số dàn sao Tây Du Ký năm xưa thì "Ngộ Năng" là người tốt số và bình yên nhất. Hơn thế nữa, dù thời gian có trôi qua thì tin chắc rằng “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa sẽ mãi là cái tên thân thương, là một miền ký ức khó có thể phai mờ, luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ.
Đón xem những bài viết hấp dẫn khác trên trang Bestie.vn nhé!
DÀN SAO TÂY DU KÝ 1986 SAU HƠN 30 NĂM: ĐƯỜNG TĂNG VẤT VẢ MƯU SINH
Hiếm có ai trong chúng ta không biết hoặc không xem Tây Du Ký, đặc biệt là phiên bản năm 1986. Chính nhờ bộ phim này mà tên tuổi của thầy trò Đường Tam Tạng bỗng vụt sáng thành sao. Hơn 30 năm kể từ ngày phát sóng, sự nghiệp và cuộc sống của dàn sao ngày ấy đều có nhiều thay đổi.
Trong khi Từ Thiếu Hoa vai Đường Tăng khi về hưu phải đi diễn ở các tỉnh lẻ để kiếm thêm thu nhập thì Lục Tiểu Linh Đồng lại nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, thậm chí còn tự sản xuất phim. Nếu Mã Đức Hoa sống đời giàu sang, sung sướng nhờ có con trai là tỷ phú thì Diêm Hoài Lễ vai Sa Tăng đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 73.
Xem thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY!