Người ta vẫn thường nói: “Dù có đi khắp năm châu bốn bể thì gia đình vẫn là nơi cuối cùng chúng ta dừng chân”, quả thực chẳng sai chút nào. Vì nơi đó có tình yêu thương, sự chở che, chăm sóc mà bất cứ ai cũng rất khó để tìm thấy ở ngoài xã hội đầy rẫy bon chen.
Câu chuyện của người đàn ông thất nghiệp không dám trở về nhà, cuối cùng đã đoàn tụ trong vòng tay cha già sẽ là một minh chứng cho điều đó. Chắc hẳn bất cứ ai khi đọc được cũng đều rưng rưng đôi dòng lệ vì bốn chữ “tình cảm gia đình” thiêng liêng.
16 năm lang thang vì thất nghiệp mà không dám về nhà
Năm 2002, khi anh Lâm còn là một chàng thanh niên 18 tuổi sức dài vai rộng đã ôm giấc mộng đổi đời mà rời quê nhà ở Hàm Dương (Thiểm Tây – Trung Quốc) để đến Đông Hoản (Quảng Đông), với hy vọng tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, thật xui xẻo, anh Lâm đã bị mất chứng minh thư và không thể tìm kiếm được bất cứ một công việc gì. Anh trở thành kẻ lang thang nơi thành phố với nỗi xấu hổ cho tình trạng của bản thân mình mà chẳng dám về quê. Không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn trong suốt 16 năm đã khiến gia đình anh lo lắng và cố công tìm kiếm nhưng vẫn chìm trong vô vọng.
>> Đừng bỏ lỡ: Bố đi xa lâu năm giả làm bồi bàn mang bất ngờ đến cho các con, giây phút đoàn tụ thật xúc động
Hai cha con nức nở trong ngày trở về
Đến năm 2018, khi tổ chức tình nguyện tại Đông Hoản đã phát hiện ra một người đàn ông vô gia cư có những đặc điểm rất giống với thông tin mất tích của anh Lâm, người cha già 70 tuổi ở Hàm Dương đã ngay lập tức đi đến tận nơi để xác nhận. Và thật nghẹn ngào biết bao nhiêu, đó chính là cậu con trai mà ông đã tìm kiếm suốt 16 năm qua.
Dù vẻ ngoài của anh Lâm đã thay đổi rất nhiều, quần áo cũ mèm, râu ria mọc dài, trên gương mặt ấy cũng chất chứa đầy nỗi khổ đau của những tháng ngày lang thang nơi đất khách, nhưng người cha già vẫn nhận ra con. Ông ôm con trai vào lòng và thổn thức: “Sao con lại bỏ cha đi lâu như vậy, cha tìm con bao nhiêu năm rồi! Cha không cần con phải kiếm được tiền mang về, chỉ cần con bình an là được rồi”. Nhìn thấy người cha 70 tuổi lên tận nơi tìm mình, anh Lâm chỉ biết quỳ xuống rồi nức nở trong vòng tay cha: “Con xin lỗi”.


>> Xem thêm: Hành động đầy bất ngờ khi biết con gái mắc bệnh khó chữa của ông bố khiến CĐM xúc động
Người đàn ông ấy vừa đáng giận vừa đáng thương
Câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng đã được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây hơn hai năm về trước, thế nhưng cho đến tận bây giờ, nó vẫn khiến bất cứ ai đọc được đều nghẹn ngào đôi dòng lệ. Số đông dư luận đều trách móc người đàn ông kia chỉ vì lòng tự trọng cỏn con mà để cha mẹ phải lo lắng không nguôi. Nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng, ai rơi vào tình cảnh của anh ta cũng sẽ hiểu đôi phần, khi không thành đạt, không có tiền thì chẳng còn dám đối diện với làng xóm, gia đình. Người đàn ông ấy đúng là vừa đáng giận vừa đáng thương!
>> Có thể bạn quan tâm: “Thấy me cười là con vui” - câu nói ấm lòng mùa Vu Lan của cậu bé mồ côi cha nhặt ve chai nuôi mẹ
Câu chuyện cảm động vẫn tiếp tục được cư dân mạng truyền tay nhau với những bình luận bày tỏ sự cảm thông dành cho người đàn ông bỏ nhà đi suốt 16 năm. Thôi, dẫu sao cũng trở về bên gia đình rồi và những người thân ruột thịt chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay để tha thứ cho tất cả lỗi lồi trong quá khứ. Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, giây phút ở bên gia đình lại không nhiều nên đừng vì lòng tự trọng của bản thân mà khiến bao người phải rơi lệ bạn nhé!
Thông tin từ: Sina
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại Bestie!
Câu chuyện cảm động nhắc ta đừng quên dành thời gian cho bố mẹ
Thực sự, trên đời này sẽ chẳng có nơi đâu bằng nhà mình và chẳng có ai yêu thương ta vô điều kiện như bố mẹ. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người trẻ, chỉ vì sự bận rộn của bản thân mà quên đi thời gian dành cho đấng sinh thành.
Giống như người đàn ông này, anh ta đã kết hôn và có hai đứa con xinh xắn. Thế nhưng, có lẽ chính cuộc sống hiện tại đã khiến anh vô tình quên mất mái nhà thân thương, nơi ghi dấu một thời tuổi thơ êm ấm.
Để rồi đến khi chính vợ mình phải lên tiếng nhắc nhở, anh ta mới chợt nhận ra, suốt 19 năm qua, anh đã không dành chút thời gian nào để thăm hỏi mẹ mình – một quả phụ đã nuôi anh khôn lớn.
Hãy tỉnh táo và đừng để mọi thứ mất đi rồi ta chỉ biết ngồi đó mà khóc lóc trong hối hận, bạn nhé.
>>> Xem thêm TẠI ĐÂY!