Cứ lâu lâu trên các hội nhóm lại xuất hiện một bảng chi tiêu tiết kiệm của các mẹ nội trợ, cặp vợ chồng trẻ, đa phần đều chỉ cách tiết kiệm tiền sao cho chi phí mỗi tháng ở mức thấp nhất.
Điều này làm các chị em vô cùng quan tâm ai cũng muốn học hỏi để giảm chi phí sinh hoạt gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng áp dụng theo được, mỗi người có một nhu cầu chi tiêu khác nhau. Dưới đây là bảng chi phí sinh hoạt của một cặp vợ chồng chưa có con ở Hà Nội, mọi người có thể tham khảo:

>>Xem thêm: Lương 6 triệu xài điện thoại xịn, người trẻ quen với lối sống nợ nần
Vợ chồng trẻ Hà Nội thu nhập 10 triệu/tháng: Tiêu 3,7 triệu và dư tận 6,3 triệu
Vợ chồng chị Yến (Hà Nội) làm nhà nước nên lương chỉ 10 triệu cho cả hai người. Ai cũng nghĩ với số tiền đó mà sống ở thành phố lớn thì vô cùng chật vật, thiếu thốn. Tuy nhiên, hỏi ra mới biết chị Yến đã để dành được hơn nửa số lương mỗi tháng.
Vì đã có nhà riêng nên vợ chồng chị Yến đã không tốn tiền thuê nhà và chi tiêu mỗi tháng cụ thể như sau:

>>Đừng bỏ lỡ: Lương 5 triệu đồng/tháng, cô gái để dư 1,5 triệu đồng vì 3 bữa đều tự nấu ở nhà
Chị Yến cũng đưa ra lời giải thích cho khả năng tiết kiệm của mình
Nhiều người thắc mắc, sao mỗi khoản chi của gia đình chị Yến quá thấp so với thị trường chung thì chị có giải thích như sau:
- Về chi phí gói truyền hình cáp, gói internet, do đi làm cả ngày không có nhu cầu nhiều nên chị đã sử dụng chung đường truyền với nhà hàng xóm và chỉ tốn khoảng 100 ngàn đồng.
- Tiền điện thoại thì cũng không xài gì nhiều vì đã có Facebook,...
- Tiền gạo thấp là do được ngoại phụ thêm, thiếu thì mới tự mua gạo.
- Mỗi tháng tiền điện, tiền ma chay, hiếu hỉ nếu không xài hết thì lại đút heo tiết kiệm.
- Bữa sáng thường thì tự nấu như ăn mì, trứng ốp la hay cơm chiên... Bữa trưa thì ăn ở cơ quan, đến chiều ăn xế nên tối về vợ chồng chị chỉ ăn nhẹ mà thôi.

"Gần nhà mình có chợ đầu mối rất rẻ. Thịt cá đều rẻ hơn khi mua lẻ. Rau cũng rẻ mà toàn của người ở quê ra trực tiếp bán. Mình lại luôn nấu ăn sáng tối ở nhà nên vợ chồng ăn uống đảm bảo mà không phải bóp mồm bóp miệng trong ăn uống", chị Yến nói.
Chị còn chia sẻ, vì làm nhà nước, lương chỉ tàn tàn nhưng được cái ổn định. Vì thế hai vợ chồng phải khéo tích cóp để sau này lo cho con cái. May là anh chồng chị Yến cũng không tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nên không có gì quá khó khăn.
Cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều "Hy vọng chồng tao không đọc được bài của chị Yến, kẻo lại đuổi tao ra khỏi nhà vì tiêu hoang"

- Em phục chị Yến thật đấy, nhưng em không áp dụng theo đâu.
- Kiếm được người vợ thế này là phúc ba đời đấy.
- Để kiếm bồ, cưới chồng rồi áp dụng theo chị này.
- Mình cũng vừa mới cưới, tháng hai vợ chồng tiêu 10 triệu.
- Hưởng thụ trước khi có con đi chị ơi.
>>Bạn có biết: Cô gái độc thân lương 6 triệu đồng, chi tiêu mua sắm vẫn còn dư 3 triệu đồng
Vài ngày gần đây, chị Yến chiếm spotlight cộng đồng mạng vì khả năng tiết kiệm "đỉnh của đỉnh". Nhiều người trẻ cũng hào hứng học hỏi theo nhưng cũng có người biết rồi để đấy vì mãi vẫn chưa bỏ thói tiêu xài hoang phí được. Còn bạn, có tự tin là tiết kiệm được như cô vợ trẻ trên đây không, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé.
Cùng xem thêm những bài viết thú vị tại Bestie nhé!
BAN NGÀY TIÊU THOẢI MÁI, TỐI VỀ DẰN VẶT, SÁM HỐI
Đó chính là tình trạng chung của nhiều người trẻ hiện nay. Ban ngày thì thoải mái chi tiêu, móc ví liên tục từ ăn uống, cà phê tụ tập bạn bè đến khi tối về ngẫm lại "Ngày nay mình tiêu nhiều đến vậy sao?".
Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy cho nên chưa đến cuối tháng đã cháy túi, bắt đầu mượn đầu này, đắp đầu kia, thiếu thốn đủ thứ. Thế nhưng mãi vẫn không bỏ được tật xài tiền hoang phí.
Cho đến ngày "ting...ting", lương vừa được chuyển vào lại phát tán đi khắp nơi để trả nợ. Thế mới nói, người trẻ vui vẻ sống trong nợ nần là như vậy.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!