Giống như một món ăn ngon vậy, nếu bạn chọn đúng nguyên liệu sẽ có hương vị thơm ngon, nếu chọn sai thì vị của chúng sẽ khó ăn hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống này cũng thế, có một kiểu người sở hữu chất vị "khó ưa" đến vậy.
Họ là một kiểu người vô cùng đặc biệt, vừa thích đám đông vừa tự tách mình ra khỏi chốn ồn ã. Tâm lý của những người này cũng khó có thể diễn tả hết được, lúc vui lúc buồn, có khi có những suy nghĩ khó hiểu.

>> Có thể bạn quan tâm: 7 bí kíp giúp bạn tự giải thoát bản thân mình khỏi tình yêu đơn phương không hồi kết
1. Điện thoại không bao giờ rời thân
Phải gửi lời cảm ơn chân thành và đầy cảm xúc đến chiếc điện thoại vì nó là vật bất ly thân giúp cho họ có thứ gì đó che lấp đi nỗi trống trải, bơ vơ lạc lõng nơi chốn đông người qua lại. Ngồi một mình thì sợ người khác cho là mình "dở hơi", gặp người quen đôi khi cũng chả dám bắt chuyện cứ vờ đang có việc cần sử dụng điện thoại tránh đi mọi sự quan tâm tập trung vào mình.

2. Dễ vì một câu nói của người khác mà đau lòng, nhưng không bao giờ để ai phát hiện
Nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng, cứng cỏi nhưng đâu ai biết được tâm hồn mong manh dễ vỡ vô cùng. Dù chỉ là một câu nói đùa nhẹ nhàng hoặc bâng quơ đi chăng nữa thì cũng để bụng, tự ngẫm nghĩ rất lâu rồi đau lòng khôn xiết. Dù vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, còn giọng nói thì chẳng lệch tông một chút nào. Tỏ vẻ bản thân vẫn ổn nhưng "sâu bên trong nước mắt là biển rộng".
3. Với từng người khác nhau, sẽ có cách đối xử khác nhau
Những người sở hữu tính cách này có cách ứng xử vô cùng đặc biệt với từng kiểu người từ xa lạ đến thân quen. Đối với người xa lạ thì lần đầu tiên khi họ gặp mặt sẽ cho rằng chảnh chọe và lạnh lùng chỉ vì bản tính ít nói, nhút nhát. Còn đối với người quen bình thường thì trò chuyện một cách "thảo mai" nhất có thể rồi đường ai nấy đi. Nhưng nhìn vậy chứ nếu đã thân thiết thì chắc chắn với bạn một điều rằng họ có thể sẵn sàng bỏ cả ngày ngồi tám, bóc phốt, sân si, khẩu nghiệp các kiểu. Cứ mỗi đối tượng khác nhau thì giống như sinh ra thêm một nhân cách hoàn toàn vậy đó.

>> Có thể bạn quan tâm: 7 bí kíp giúp bạn tự giải thoát bản thân mình khỏi tình yêu đơn phương không hồi kết
4. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện
Cũng chính vì "tiết kiệm lời nói" nên sử dụng nhiều thời gian của bản thân để lắng nghe và tập trung quan sát nhiều hơn. Bên cạnh đó, họ sẽ giải quyết mọi chuyện cực kỳ nhanh chóng và chính xác nhất. Thậm chí, tính cách của những người này sẽ không thích xen vào chuyện của người khác, không muốn rắc rối rước vào thân mình.
5. An ủi rất nhiều người, nhưng chẳng có ai an ủi bản thân
Có thể là một bờ vai cực kỳ vững chắc của ai đó, sẵn sàng nghe họ trải lòng, than phiền đủ chuyện trên trời dưới đất mà không hề tỏ ra một chút khó chịu hay bực bội nào cả. Nhưng đến khi bản thân cần được tâm sự và nghe lời khuyên thì chẳng có một ai cả. Hơn nữa cũng chẳng có thể tìm được người chịu hiểu và sẻ chia mọi áp lực mà bản thân đang gặp phải.

6. Lúc thì "siêu thần kinh", lúc lại siêu bình tĩnh
Nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân mình quá giỏi vì bên ngoài cứ trông như "con thần kinh" trước mặt lũ bạn, nhưng khi có chuyện đột ngột xảy ra bất ngờ thì có thể giữ được bình tĩnh và lạnh lùng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh gọn, khôn khéo. Tâm hồn cứ như trẻ con nhưng đầu óc thì vẫn luôn trong trạng thái "đóng băng" cơ.
7. Hoài niệm quá khứ, chán ghét hiện tại
Kiểu người "cô độc hướng ngoại" thì luôn nghĩ về nhiều điều tốt đẹp mà bản thân đã từng trải qua trong quá khứ và cứ muốn chìm đắm mãi với nó, hay thậm chí là những chuyện đau lòng. Cũng chính vì hoài niệm như thế mà chẳng mấy thiết tha gì với sự thật hiện tại. Cứ mãi trong vòng luẩn quẩn như thế, dù cho bản thân đã tự lòng phải gồng lên mạnh mẽ nhưng cứ nhắc đến chuyện cũ là trầm mình mãi thôi.

>> Xem thêm: Tình yêu không hạnh phúc có lẽ là do ta đã chọn sai người
Có thể thấy kiểu tính cách này khá khác người nhưng đôi khi chúng cũng là điểm đặc biệt đúng không? Bạn sẽ đánh mất những người mình thương yêu và cơ hội nếu không tự thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt hơn. Hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn và sống hết mình cho hiện tại vì thời gian trôi qua rất nhanh!
Ảnh: Tổng hợp
Cập nhật thông tin bổ ích và thú vị trên trang bestie.vn nhé!
25 TUỔI VẪN CHƯA "MỘT MẢNH TÌNH VẮT VAI" CHÍNH LÀ MỘT THIỆT THÒI LỚN!
Độ tuổi 20, chúng ta còn cảm thấy vẫn đầy màu hồng và vẫn có nhiều người che chở bao bọc. Đến khi bước sang độ tuổi 22 thì chúng ta lại bắt đầu chập chững bước chân vào đời, bao nhiêu khó khăn và sóng gió ập tới. Rồi đến tuổi 25 thì chính là cột mốc lớn đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người trong chúng ta.
Người ta thì 25 tuổi có người 1 nách 2 con, có người thì vẫn còn đang dang dở với những mối tình không đầu cũng không có điểm dừng, nhưng cũng có người chả có ai thèm rước đi.
Liệu rằng 25 tuổi vẫn chưa có người yêu là một thiệt thòi? Có muôn ngàn lý do "trên trời dưới đất" để một cô gái tuổi 25 vẫn còn độc thân, có thể do chính bản thân họ vẫn chưa biết mình muốn gì, cần gì, có thể là do họ chưa gặp được người có thể làm con tim rung động và đem lại cảm giác an toàn khi yêu. Có khi bản thân bị cuốn vào mớ hỗn độn công việc, sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ xung quanh,...
Xem thêm bài viết: Tại Đây