Đà Lạt từ lâu đã gắn liền với "thành phố thơ mộng", "thành phố bình yên", "thành phố buồn", "thành phố ngàn hoa"... thế nhưng điều đó xưa rồi. Giờ đây nơi này khá đông đúc, nhộn nhịp bất kì thời điểm nào trong năm. Từ mua sắm ở chợ đêm bị chặt chém, ăn uống phải xem reviews trước để tránh bị hớ đến việc chụp ảnh sống ảo cũng khó khăn không kém.
Đến bất kì địa điểm nào nổi nổi một xíu là phải chịu cảnh xếp nguyên một hàng dài. Hơi khó chịu và thử thách lòng kiên nhẫn một chút, thế nhưng phải chấp nhận thôi. Có người chán cảnh đông đúc nhộn nhịp, làm gì cũng phải xếp hàng dài, thế nên nhiều người mới chuyển sang du lịch bụi, tìm những nơi hoang vắng, ít người biết đến để tha hồ khám phá.
Đà Lạt, đi đâu cũng thấy người, muốn checkin phải xếp hàng dài chờ đợi
Địa điểm đầu tiên cho series "đông như vỡ chợ" ở Đà Lạt chính là "Bali thu nhỏ". Địa điểm hot này vừa "ra đời" đã thu hút đông đảo sự chú ý của khách du lịch.

Tọa độ sống ảo đình đám gây bão nấc thang lên thiên đường có từ khoảng tháng 10/2018 nhưng đến bây giờ vẫn sốt xình xịch thế này đây. Chả lúc nào ngơi khách.

"Bàn tay Phật khổng lồ" thuộc Hoa Sơn Điền Trang cũng là một địa điểm siêu hút khách. Biết là chờ lâu nhưng khi lên hình thì siêu hot.
Không chỉ những địa điểm siêu hot, các quán cà phê cũng là điểm đến của nhiều du khách. Đến đây vào ngày cuối tuần, cảnh tượng này không phải là chuyện lạ!


Tiệm Bánh Cối Xay Gió, địa điểm được mệnh danh là "góc sống ảo số 1" ở Đà Lạt luôn trong tình trạng full người, lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp người chờ chụp ảnh.

Hồ Vô Cực được biết đến là tọa độ sống ảo "thị phi" nhất năm 2019. Tại đây đã có nhiều cuộc cãi vã, tranh cãi vì tranh nhau chỗ sống ảo, nhiều người còn "động chân động tay" làm xấu đi hình ảnh của nơi này.




Đường Hầm Đất Sét (Đường Hầm Điêu Khắc) với dòng người nối đuôi nhau "đông như kiến" thế này cũng không có gì lạ!

>>Xem thêm: Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một "đại công trường"
>>Đừng bỏ lỡ: Về miền Tây, đừng quên ghé khu rừng tràm để sống ảo, đặc biệt là rừng tràm trà sư
>>Có thể bạn chưa biết: Ngoài sông Hoài, chùa Cầu, những con hẻm sơn vàng, sâu hun hút mới là cái hồn của Hội An
Cộng đồng mạng cũng lè lưỡi kêu trời vì đi du lịch chẳng ngắm cảnh được bao nhiêu, chỉ toàn người là người
- Đã trải qua, ngán thực sự. Tưởng tượng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
- Dường như dạo này phong trào đi du lịch ngày càng nhiều, chứ không "chất" như trước.
- Muốn chụp 1 tấm hình kỉ niệm cũng không yên thân.
- Hàng chục người xếp hàng chờ bên dưới mà người bên trên cứ õng ẹo trăm kiểu, có người còn "xí chỗ" để xuống thay đồ nữa.
- Đông thế này mình chả chụp được, đang tạo dáng mà hàng trăm con mắt nhìn lên sao mà tự nhiên được. Mình không phải người mẫu.
- Mỗi năm lên Đà Lạt 2 lần nhưng cũng chỉ ăn ngủ, hít không khí, ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành mà thôi.
Đây được xem là tình trạng chung của những khu du lịch nổi tiếng và Đà Lạt chính là ví dụ điển hình. Thế nhưng, ngoài những điều này ra thì Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn thơ mộng, vẫn se se lạnh, vẫn có những món ngon khó cưỡng thu hút du khách.
Còn bạn, yêu mến Đà Lạt vì điều gì, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé!
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại Bestie nhé!
MẸO CHỤP ẢNH NHẬN "BÃO LIKE" KHI ĐI DU LỊCH
Ngoài việc đầu tư váy áo, để có được những tấm ảnh khi đi du lịch đẹp lung linh và luôn nhận được "bão like" từ cư dân mạng thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nha bạn!
- Không cần bon chen ở những địa điểm hot, mỗi địa điểm du lịch đều có vẻ đẹp riêng, bạn có thể giơ máy ở bất kì nơi nào mình thích
- Chụp ảnh lúc hoàng hôn hay bình minh luôn đẹp hơn giữa trưa nắng gắt.
- Chụp kiểu #followme hay kiểu chụp từ sau lưng như đang lặng người trước khung cảnh tuyệt mỹ.
- Đừng vội đăng ảnh gốc nếu bạn không tự tin vào khả năng bấm máy của mình, hãy bỏ chút ít thời gian chỉnh qua apps
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!