Michael là một cậu bé sống cùng gia đình tại vương quốc Anh. Mới 14 tháng tuổi nhưng bố mẹ của Michael đã phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho con trai. Bé bị chẩn đoán mắc khối u cực kỳ lạ, rất khó để chữa trị. Tuy phải đối mặt với tử thần và những cơn đau hành hạ nhưng cậu bé rất nghị lực, khi tỉnh lại sau cơm mê Michael đã cười thật tươi khi nhận ra bố của mình. Hiện tại gia đình của Michael đang kêu gọi sự quyên góp của mọi người để chữa bệnh cho con trai.

Cậu bé đầy nghị lực, sau khi tỉnh dậy từ hôn mê đã mỉm cười khi thấy bố
Michael sinh ra tại vương quốc Anh, bé vừa tỉnh lại sau cơn mê 5 ngày liên tiếp. Mệt mỏi và phải chiến đấu với tử thần và những cơn đau từ khối u lạ nhưng cậu bé vẫn rất nghị lực và lạc quan. Không quấy khóc như những đứa trẻ khác, Michael ngay sau khi nhận ra bố của mình là Stuart Labuschagne đã mỉm cười vô cùng đáng yêu.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN, mẹ của cậu bé là Emma Labuschagne không giấu nổi sự xúc động: “Đây là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời tôi. Đứa bé là phép màu trong cuộc đời tôi và tôi tự hào về con”. Nụ cười của bé ngay lập tức đã lan tỏa rộng rãi và khiến cộng đồng mạng không giấu nổi sự khâm phục và cảm động.

>> Xem thêm: Bật khóc với bài thơ của thiếu úy Trâm gửi cho chồng
Căn bệnh quái ác đến với đứa bé mới 14 tháng tuổi
Michael bị mắc một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, vì kỳ tâm thu của tim rối loạn nên máu sẽ bị ngừng trệ khi lưu thông. Chính vì thế để đảm bảo sức khỏe, ổn định nhịp tim của cậu bé, nhân viên ý tế đã phải tiêm tiêm adrelaline và sử dụng máy khử rung tim. Michael đã phải chịu đựng một khối u 5cm, có kích thước khổng lồ so với trái tim nhỏ bé của em. Nó đã gây cản trở lượng máu vào tim khiến não có nguy cơ bị tổn thương bất cứ khi nào.
Bác sĩ đã thông báo đến gia đình rằng đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Khối u cực kỳ lạ và không bác sĩ nào ở Anh có thể đủ trình độ để loại bỏ nó. Chính vì thế gia đình chỉ có 2 lựa chọn lúc này là tìm bác sĩ người nước ngoài hoặc chờ đợi để ghép tim. Ông trời vẫn luôn mỉm cười với em khi gia đình đã tìm được một bệnh viện ở Mỹ có đủ khả năng thực hiện ca phẫu thuật giúp em khỏe hơn.
Mẹ của cậu bé đã rất hạnh phúc khi tìm ra được một hy vọng sống cho con. Bà chia sẻ với đài CNN: “Chúng tôi đã tìm ra bệnh viện này và 2 bác sĩ phẫu thuật tim là Bác sĩ Pedro del Nido và Tal Geva. Họ đều là những người có tiếng tăm và đã thực hiện thành công 100% tất cả các ca phẫu thuật”.

> > Xem thêm: Quặn lòng với nghị lực của người mẹ đơn thân mang bệnh hiểm nghèo
Hành trình đi tìm sự sống cho con đầy khó khăn
Mặc dù đã tìm ra cơ sở ý tế đảm bảo cho con trai sự sống nhưng chi phí phẫu thuật khổng lồ một lần nữa khiến hai vợ chồng gặp không ít khó khăn. Nếu chưa tính chi phí phục hồi, di chuyển hay thậm chí là cả những ngày mà vợ chồng phải nghỉ làm chăm con thì số tiền cho ca phẫu thuật đã lên tới hơn 3 tỷ 240 triệu đồng. Mặc dù phải chịu một chi phí cực kỳ lớn nhưng bằng tình yêu con, cặp vợ chồng chưa bao giờ chịu dừng bước, họ sẵn sàng làm tất cả miễn đứa bé có thể khỏe mạnh.

>> Bạn có biết: Khâm phục nghị lực sống của em bé mắc bệnh viêm màng não
Mẹ của Michael đã lập một tài khoản cá nhân để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Cảm động trước sự nỗ lực của vợ chồng và nghị lực phi thường của cậu bé. Tài khoản ngay sau đó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chính nó là những động lực để bố mẹ Michael có thể cố gắng nhiều hơn nữa để cho em một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Gia đình mong muốn có thể đưa Michael sang Mỹ để điều trị vào tháng 4 năm sau. Mặc dù tình trạng sức khỏe hiện tại của Michael không được tốt nhưng cậu bé luôn đáng yêu và vui cười mỗi ngày. Chính điều đó đã khiến không ít người phải khâm phục vì sự dũng cảm của cậu bé mới 14 tháng tuổi.
Theo thông tin từ: Foxnews, Dailymail
Hãy đón xem nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nha!
Mẹ xúc động khi con trai "hồi sinh" sau 3 năm sống thực vật
Trong chương trình Điều Ước Thứ 7, một chàng trai sinh năm 1997 vừa mới hồi sinh sau 3 năm sống thực vật đã muốn thực hiện một điều ước tới mẹ của mình. Đối với cậu mẹ là cả cuộc đời, là điều quý giá nhất. Mẹ đã không ngại hy sinh, làm tất cả để cậu có thể sống tốt nhất. Chính vì thế, chàng trai muốn tặng mẹ một đóa hoa và mời người sinh thành của mình ăn một bữa cơm. Cậu còn chia sẻ rằng, trong tương lai nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có công việc ổn định và phụng dưỡng mẹ.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY!