Tình yêu là tập hợp vô vàn những điều khó hiểu, nó vượt lên trên mọi chuẩn mực mà con người đặt ra. Có nhiều câu chuyện mà nghĩ mãi cũng không có lời giải đáp, như việc tại sao con trai lại có thể yêu nhiều người một lúc, tại sao bạn gái mình xinh đẹp giỏi giang như vậy các chàng vẫn yêu thêm nhiều cô gái khác...
Theo điều tra xã hội tổng hợp tại Mỹ năm 2017, có khoảng 20% nam giới thừa nhận ngoại tình, so với 13% phụ nữ. Trong đó, các ông bố ngoại tình nhiều hơn. Ước tính có khoảng 10% những người sắp làm cha phản bội vợ mang thai.
Đây là một con số không quá lớn nhưng vẫn khiến nhiều người sửng sốt bởi câu hỏi liệu chồng hay người yêu của mình là ở đâu trong số đó. Sự thật là không một người phụ nữ nào chấp nhận người đàn ông của mình đã ngoại tình vì từ trước đến giờ họ luôn đặt trọn niềm tin cho bạn đời của mình.
Mới đây, một trang tâm sự dành cho chị em có chia sẻ topic rằng: "Con trai khi yêu rồi vẫn có thể thích một người khác". Như "gãi đúng chỗ ngứa" của các chị em, lập tức có vô vàn những bình luận nổ ra, đa phần đều cho rằng các chàng lăng nhăng, có mới nới cũ, đàn ông chỉ muốn thêm, không muốn bớt.
- Mình không thể nào chấp nhận được việc này, mặc dù chỉ mới yêu, chưa có ràng buộc thế nhưng không thể yêu nhiều người cùng lúc được.
- Mình cũng vừa phát hiện người yêu nhắn tin "đu đưa" với cô gái khác, thật sự con trai nào cũng vậy sao?
- Đàn ông dễ bị say nắng, quan trọng là anh ta biết đâu là giới hạn và dừng lại.
- Mình nghĩ đó là do chưa yêu thật lòng thôi, chứ đã yêu rồi, nó chẳng còn nhìn thấy đứa con gái nào đẹp hơn người yêu nó đâu.

>> Xem ngay: Chia tay rồi sao phải cố liên lạc, hãy dành thời gian làm mới bản thân
Đành rằng đàn ông có tính lăng nhăng, có thể yêu một lúc vài cô nhưng đâu là lý do các chàng thường có xu hướng "có mới nới cũ"?
Con trai và con gái, kể từ lúc sinh ra đã không hề giống nhau, về cả hình dáng bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Sự bất đồng về quan điểm, suy nghĩ chính là lý do cả hai gặp phải những cuộc cãi nhau không hồi kết. Những cô gái lại thường nghiêng về mặt tình cảm, không quan tâm đúng sai, chỉ muốn chàng nhường nhịn mình.
Trong khi đó, các chàng trai lại thường sống thiên về mặt lý trí. Vì thế, các cuộc gây gỗ cứ thế kéo dài, dẫn đến tâm lý chán nản cho chàng và bắt đầu có mong muốn tìm một cô gái khác chịu lắng nghe mình hơn.

Nhiều người cũng đồng tình rằng "Bạn trai mình cũng thế, chẳng chịu hiểu cho mình gì cả, suốt ngày cứ hay nói lý lẽ!"; "Mình cũng chỉ muốn bạn trai nhường nhịn mình một tí, dù mình vẫn biết trong một số chuyện mình không đúng"... Vậy đó, tâm lý con gái tưởng phức tạp nhưng lại rất đơn giản, chỉ cần chịu "xuống nước" một tí là các nàng sẽ nghe lời ngay.
>> Có thể bạn quan tâm: Trong tình yêu, nên tin vào trực giác hay lý trí? Câu hỏi thật chẳng dễ để trả lời
Có người từng nói, "Trong chuyện tình yêu, chỉ cần một người thắng nghĩa là hai người thua". Đây là một nhận định cực kì chính xác mà đôi khi các cặp đôi vì quá nóng giận, quá muốn giành chiến thắng trong những cuộc tranh luận rồi tự biến chúng thành "cuộc chiến" mà không một ai hay biết.
Chúng ta tranh luận không phải là để tìm ra ai đúng ai sai, bởi trong tình yêu, mục đích cuối cùng của việc tranh luận là tìm ra hướng đi chung cho hai người, tìm tiếng nói chung. Đặc biệt, cuộc tranh luận giữa các cặp đôi yêu nhau thì lại càng không nên có quá nhiều lý lẽ trong đó, vì đôi khi sẽ vô tình làm "tổn thương" nửa kia.

>> Đừng bỏ lỡ: Nỗi đau dành cho kẻ ngoại tình: Vứt bỏ nhất thời, hối hận cả đời!
Đừng giết chết tình yêu bởi tính "hiếu thắng" của mình
Bạn biết đó, khác với lúc mới yêu, ta thường "giấu mình" muốn thể hiện những mặt đẹp đẽ nhất cho đối phương. Tuy nhiên, khi yêu lâu ngày, bạn sẽ nhận ra bạn không hợp với người yêu như vẫn tưởng. Bạn dần thể hiện cá tính của bản thân nhiều hơn, người yêu cũng vậy, và các cuộc xung đột sẽ diễn ra mà tranh luận là chuyện không thể tránh được.
Vì vậy, các chàng trai à, nếu sự việc không có gì quá nghiêm trọng, dù bạn gái mình sai, hãy cố gắng nhường nhịn các nàng hơn một chút. Con gái, thật ra không hề muốn giành phần đúng, họ chỉ đang "làm mình làm mẩy" với bạn, thích được bạn quan tâm, chiều chuộng hơn mà thôi. Hãy đợi đến khi cô nàng đã bớt giận hơn, bạn hãy nhẹ nhàng nhắc khéo về những sai phạm. Lúc này, con gái sẽ dễ chấp nhận hơn rất nhiều đó.
Đúng là yêu đương chỉ là yêu, chưa kết hôn cũng không có ràng buộc gì về mặt pháp lý nên người ta có thể yêu ai khác nữa cũng không có quyền cấm đoán. Nhưng đó chỉ là lý thuyết còn một khi đã gọi là yêu nhau thì phải toàn tâm toàn ý. Con gái trong tình yêu đôi lúc khá cố chấp, không chịu lắng nghe lúc tức giận. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi yêu, ta phải chấp nhận thông cảm để cùng xây dựng hạnh phúc với nhau. Chứ đàn ông con trai trên đời mà ai cũng yêu một người thích thêm vài người thì con gái biết tin tưởng thế nào vào hai chữ thủy chung?
Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc "Con trai khi yêu rồi vẫn thích một người khác", cùng chia sẻ nhé!
Cùng theo dõi nhiều thông tin hấp dẫn khác tại Bestie.vn
TRÓT PHẢI LÒNG GÁI DỊCH VỤ RỒI RUỒNG BỎ VỢ CON, NGƯỜI ĐÀN ÔNG "TAY TRẮNG" TRONG NHÁY MẮT
Đàn ông thường nghĩ, cho dù mình sai cỡ nào vợ cũng sẽ chấp nhận tha thứ và tiếp tục yêu thương mình như lúc ban đầu. Đó cũng là lý do mà tại sao nhiều người dù biết rất rõ hậu quả nếu bị vợ phát hiện ngoại tình thì sẽ "thê thảm" ra sao nhưng vẫn làm điều đó như một thói quen.
Đàn ông nghĩ không sai, phụ nữ thường có thói quen chịu đựng và sẽ cho qua vì yêu thương chồng mình, nghĩ về cha mẹ ruột của mình, hay thậm chí sợ con mình sẽ tổn thương nếu như hôn nhân gãy đỗ. Thế nhưng, chuyện gì cũng có sức giới hạn, nếu như vì bản tính này cũng phụ nữ mà bạn trở nên xem thường và cứ mãi phạm một sai lầm, họ sẽ chấp nhận rời đi dù bạn có còn yêu hay xin tha thứ như thế nào đi chăng nữa.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY !