Sáng ngày 5/9, hơn 20 triệu học sinh trên cả nước chính thức bắt đầu bước vào lễ khai giảng 2019 - 2020. Không khí khắp nơi đều vô cùng hân hoan, rộn ràng. Hầu hết các bậc phụ huynh đều dành thời gian để đưa con nhỏ của mình đến trường dự lễ trong ngày này.
Dưới đây là một số bức ảnh toàn cảnh trong ngày khai trường đang thu hút CDM:



>>Đừng bỏ lỡ: Nữ sinh lớp 6 viết thư xin "đừng thả bóng bay trong lễ khai giảng", CDM đồng tình ủng hộ





>>Bạn có biết: Nữ sinh "khối trên" trình diễn văn nghệ trong ngày khai giảng khiến bao nam sinh muốn tỏ tình


Khai trường là nghi thức thường niên của các trường, trong buổi sáng hôm đó ban giám hiệu sẽ báo cáo phương hướng, đường lối trong năm học mới, còn có những tiết mục văn nghệ thú vị tạo cảm hứng cho các em học sinh, bên cạnh đó là màn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đây cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh, còn bạn có nhớ về ngày tựu trường của mình, cùng chia sẻ với chúng tôi nhé.
Ảnh: tổng hợp
>>Xem thêm: Những cách khai giảng đặc biệt của các quốc gia trên thế giới
NỮ SINH LỚP 6 VIẾT THƯ XIN "ĐỪNG THẢ BÓNG BAY TRONG LỄ KHAI GIẢNG", CDM ĐỒNG TÌNH ỦNG HỘ
Như thường lệ ngày khai giảng năm học mới, ngoài những bài phát biểu về định hướng kế hoạch trong năm mới hay những tiết mục văn nghệ còn có màn thả bóng bay lên trời với hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến, những ước mơ của cô cậu học trò sẽ bay cao, bay xa. Tuy nhiên, có ai nghĩ đến hậu quả của việc thả bóng bay bất chấp như thế ra bên ngoài có hại như thế nào không? Trên thực tế là bong bóng khá mong manh dễ vỡ mà còn... chậm phân hủy nữa.
Theo Tuổi Trẻ Online, mới đây, em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 trường Marie Curie Hà Nội, đã viết một bức thư gửi cho thầy hiệu trưởng khiến ai cũng đầy bất ngờ, xúc động.
Cô học sinh đề xuất với thầy hiệu trưởng: "Trường mình có thể đừng thả bóng bay vào hôm khai giảng, hoặc hạn chế số lượng bóng bay được không ạ?".
Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!