Hà Nội là điểm đến thú vị không chỉ đối với người trong nước mà kể cả du khách nước ngoài cũng vậy. Nơi đây vừa là mảnh đất thủ đô, vừa có những địa điểm tham quan thú vị giúp ta hồi tưởng lại nguồn gốc ông bà tổ tiên mình, bên cạnh đó cũng có không ít nhhững địa điểm sống ảo siêu chất nữa đấy. Nếu bạn đã đến đây nhiều lần, đi hết 36 phố phường nhưng chưa đặt chân đến những nơi này quả thật là một thiếu sót lớn.
Nhắc đến Hà Nội, chắc nhiều người sẽ nghĩ đến Hồ Gươm, lăng Bác, phố đi bộ.... Thế nhưng gần đây, giới trẻ cũng đã kháo nhau thăm thú, lùng sục nhiều nơi khác nữa để thấy Hà Nội luôn đẹp bất kể ở góc độ nào.
Con hẻm 'sống ảo' cực 'chill' view nhìn ra Hồ Tây ngay thôi!
Thời gian gần đây, giới trẻ "đứng ngồi không yên" trước những bức hình chụp tại một con ngõ nhỏ dẫn ra hồ Tây đầy thơ mộng. Mới nhìn có thể bạn bị nhầm lẫn với con hẻm đi ra biển nổi tiếng ở Vũng Tàu.


Nơi đây nhìn thẳng ra hồ Tây, hai bên là tường trắng, trên đầu là giàn dây leo đang nở rực rỡ. Cảnh tượng này như trong phim Hàn, khiến bất kỳ ai đứng vào cũng dễ có cho mình những bộ ảnh đẹp. Nhiều người khi chưa đến không tin ở Hồ Tây rộng lớn mà lại có một góc chụp ảnh trông cực 'chill' thế này!


>> Bạn có biết: Điểm danh 6 món "danh bất hư truyền" không thể không ăn mỗi khi đến Hà Nội
Phố đường tàu ở Phùng Hưng
Phố đường tàu ở Phùng Hưng hay Khâm Thiên là điểm check-in đình đám được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Xung quanh là những quán cà phê cóc, mọi người ngồi trên những chiếc ghế thấp, vừa nhâm nhi cà phê, vừa nhìn cảnh các cô cậu chụp ảnh sống ảo.


Bên cạnh đường tàu là nơi sinh sống của người dân, không gian xưa cũ, cổ kính và nét độc đáo của khu dân sinh tạo nên góc chụp hình vintage hấp dẫn mọi tín đồ "sống ảo".

>>Có thể bạn chưa xem: Ai cũng cần một đứa bạn thân là để đi du lịch, diện đồ đôi và nói xấu thiên hạ
Toà soạn báo Hà Nội Mới
Địa điểm này tuy không mới nhưng độ "hot" thì khỏi phải bàn. Tòa báo mang lối kiến trúc cổ kính tại trung tâm khu vực phố đi bộ là background bạn không thể bỏ qua khi lên kế hoạch tìm những điểm ''sống ảo'' đậm chất Hà Nội.


Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi tổ chức các sự kiện ngoài trời tại phố đi bộ, không những thế đây còn là góc chụp ảnh quen thuộc của các tín đồ "sống ảo", chỉ cần giơ máy lên cười tít mắt là có ngay bức ảnh đẹp để đăng Facebook khoe với bạn bè.


Cầu Long Biên
Chụp hình ở cầu Long Biên là gợi ý dành cho những ai muốn lưu giữ những khoảnh khắc cổ kính giữa lòng thủ đô. Vào cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi mà không thích chen chúc ở trung tâm thành phố chật chội, đông đúc thì các bạn có thể rời xa nội thành một chút, dừng chân ở cầu Long Biên, ghi lại những bức hình đẹp trên cây cầu lịch sử.

Góc nào ở cầu Long Biên cũng tạo nên background siêu đẹp, vừa mang nét cổ kính, lại lẫn một chút bụi bặm. Cây cầu nhuốm màu thời gian không chỉ là điểm "sống ảo" của các bạn trẻ mà còn được nhiều cặp đôi chọn làm nơi chụp ảnh cưới, là niềm cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia.

>>Đừng bỏ lỡ: Đến Hà Nội và ngắm phố bích họa đẹp tới mê lòng người
Thế mới thấy Hà Nội của chúng ta xinh xắn lắm, đừng cứ mơ về những nơi xa xôi mà quên về đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Thường thì người ta ít khi ra Hà Nội du lịch, chỉ đến vì công tác, vì có chuyện phải đi, vì ra thăm họ hàng hoặc vì kết hợp khi đi du lịch các tỉnh phía Bắc. Có phải chúng ta đã quá hời hợt với nơi này không? Hãy book ngay mội tấm vé khứ hồi chỉ trong ngày cũng đủ thú vị để thăm thú, ăn một bát phở, một que kem hay dạo quanh Hồ Gươm, phố cổ bạn sẽ thấy được Hà Nội đẹp như thế nào?
>>Xem thêm: Du lịch Hà Nội bằng những bức ảnh Instagram
NHỮNG KHÁC BIỆT THÚ VỊ TRONG VĂN HÓA CÀ PHÊ GIỮA SÀI GÒN VÀ HÀ NỘI Cả người Sài Gòn và Hà Nội đều xem cà phê là một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên mỗi nơi lại có sự khác biệt không thể lẫn vào đâu được. Dưới đây là sự so sánh thú vị giữa cách thưởng thức cà phê của người Sài Gòn và người Hà Nội. - Đối với người Sài Gòn, cà phê là loại thức uống phổ biến của mọi tầng lớp, lứa tuổi, từ người già đến người trẻ. Người Hà Nội lại khác, chuộng cà phê nhất phải kể đến những bậc lão thành, dân kinh doanh đam mê công việc. - Ở Sài Gòn có cà phê đen, cà phê sữa đá và bạc xỉu. Riêng người Hà Nội thì có cách gọi tắt là "đen" với cà phê không đường không đá, "nâu" là cà phê sữa, không uống đá và nhiều cà phê nên có vị đắng hơn so với Sài Gòn. - Cà phê Sài Gòn, người ta có thể thưởng thức vào bất cứ giờ nào trong ngày, có thể vào buổi sáng sớm với tờ báo còn thơm mùi mực in, trên chiếc ghế đẩu ngay tại lề đường. Có lúc, người Sài Gòn lại thức thật khuya nhấm nháp li cà phê bên một người bạn thân, ngắm sự tĩnh lặng đến kì lạ của phố xá lúc lên đèn. Riêng với người Hà Nội, họ thường chỉ nhâm nhi li cà phê vào buổi sáng trong không khí se lạnh và vài tia nắng len lỏi qua tán cây. Xem thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY! |