Nhiều người thích cuộc sống độc thân vì được tự do tự tại làm những điều mình thích mà không bị ràng buộc. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì yêu một người cũng thú vị lắm đấy, không mệt mỏi như nhiều anh chàng/cô nàng FA vẫn tưởng đâu. Khi có người yêu, bạn sẽ có thêm người đồng hành, có người bên cạnh quan tâm, sẻ chia, cùng nhau đi chơi, đi ăn uống thậm chí cùng bạn gánh vác những khó khăn trong cuộc sống
Lúc đó, bạn sẽ được trải qua cảm giác vui buồn, giận hờn và cảm nhận được tình yêu thực sự là như thế nào. Và một điều bất ngờ hơn cả là đừng tưởng tình yêu lúc nào cũng đầy mật ngọt đôi lúc cũng đầy "thăng trầm" khiến bạn "bốc hỏa"









Có những anh chàng còn tình nguyện làm "búp bê" cho các nàng tha hồ làm đẹp.

>>Đừng bỏ lỡ: Phải chăng khi có tình yêu rồi người ta sẽ rắc rối, khó hiểu và dễ thương đến lạ


>>Có thể bạn chưa xem: Giây phút hạnh phúc nhất trong tình yêu là được nghe anh nói "có anh ở đây rồi"


>>Bạn có biết:Trải qua vài mối tình nhưng liệu phụ nữ có hiểu hết 11 sự thật này về đàn ông không?

Những mối tình oan trái có thật trên màn ảnh
Không phải là những ngày mới yêu còn thẹn thùng, bẽn lẽn, khi đã yêu nhau lâu, mọi thói hư tật xấu đều được bộc lộ. Thế nhưng mỗi cặp đôi lại có một cách thể hiện tình cảm riêng. Cãi nhau, đấu khẩu hay tìm cách troll nhau cũng là gia vị không thể thiếu để tình yêu thêm phần thú vị. Bạn và người yêu có lầy lội và bá đạo như thế này không, cùng chia sẻ những câu chuyện đó qua bình luận bên dưới nhé.
Nguồn Brightside
>>Xem thêm:
Bộ ảnh: Những định nghĩa ngọt ngào về tình yêu tiếp thêm động lực cho bạn
Học ngay 11 quy tắc khi yêu từ những cặp đôi hạnh phúc để có một tình yêu lâu dài
Thứ tình yêu tốt đẹp nhất chính là ở bên nhau không thấy mệt mỏi, mọi thứ thật vừa vặn Thế nào là định nghĩa về một “tình yêu tốt đẹp nhất"? Có người nói mỗi khi nhắc đến “tình yêu", 10 chuyện thì đã hết 9 chuyện buồn. 1/10 trong số đó có lẽ là đã gặp được tình yêu tốt đẹp nhất. Nhưng cái gì mới được gọi là “tình yêu tốt đẹp nhất"? Không nhiều không ít, vừa vặn một nửa là em thêm một nửa là anh mà trở thành một hợp thể hoàn hảo. Người nguyện ý nghe bạn nói những điều vô nghĩa - họ nhất định rất rất yêu bạn. Cho đến tận khi mái đầu bạc trắng, những câu chuyện đó vốn đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng vẫn thấy không đủ, trăm lần nghe vẫn không thấy chán. Thứ tình yêu tốt đẹp nhất chính là khi bạn học cách chịu được những sự vô vị như thế đó... Nhà nhà đều có những sự từng trải khó nói, người người đều có những khúc nhạc khó cất nên lời. Ngày tháng của từng gia đình đều không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Muốn một tình yêu thiên trường địa cửu thì phải chịu được những điều vô vị. Sau đó dùng trái tim đi thâm nhập, đợi khi những tình cảm mãnh liệt thuở đầu dần nhạt đi, vượt qua hết những phong ba bão táp, đi qua hết những bình dị trong đời mà vẫn giữ được trái tim ban đầu không thay đổi, yêu nhau không chán chường. Thứ tình yêu tốt đẹp nhất chính là khi đôi mắt của một người vì bạn mà đổ cơn mưa, nhưng trái tim lại nguyện vì bạn mà dùng chiếc ô để che lấy. Trong hôn nhân, vì tình yêu mà một đời giả ngốc; một đời chủ động nhận thua nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Xem đầy đủ TẠI ĐÂY! |