Nhiều thí sinh muốn "khóc ròng" khi phát hiện đề thi Ngữ văn năm nay đã được tờ lịch "tiên tri" từ lâu.
Sáng ngày 25/6, các sĩ tử đã chính thức hoàn thành bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau khi ra về, nhiều thí sinh vẫn liên tục bày tỏ sự “hoang mang” khi tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông? của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xuất hiện trong đề thi năm nay.
Bài thi kết thúc, các sĩ tử đã ra về với nhiều cảm xúc khó tả, trong khi một phần thí sinh vui vẻ, tự tin với bài làm của mình thì cũng có không ít bạn “sốc” vì không ngờ rằng tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông? sẽ thực sự được đưa ra trong đề. Ngay trong lúc này, hàng loạt bức ảnh chế ra đời đã đánh trúng tâm lý của nhiều thí sinh năm nay.

Trong đó, nhiều người không khỏi bất ngờ phát hiện một quyển lịch năm 2019 được phát hành từ lâu dường như đã tiên tri chuẩn “không trượt phát nào” về đề thi năm nay. Có thể thấy, trong nhiều tờ lịch được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều câu nói cũng như bức ảnh ẩn dụ về hình ảnh sông nước.
Nghĩ đến thôi cũng thấy “rùng mình” vì tờ lịch này đã đoán trúng phóc về đề thi Ngữ văn của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: "Hành trình của sông ra biển không nhanh như hành trình của con người đến với sai lầm" (Voltaire) hay "Cuộc đời là một dòng sông. Kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm" (M. Moretti).
>> Có thể bạn sẽ thích: "Zoom" điểm thi thpt quốc gia của hot teen việt: người cao vút, người dưới trung bình



Điều này đã khiến nhiều người nhớ đến thời gian tuyển Việt Nam tranh cúp U23 châu Á, AFF 2018. Ở thời điểm ấy, cư dân mạng cũng từng chia sẻ rộng rãi những hình ảnh về tờ lịch nhắc đến từ chiến thắng, vô địch, vinh danh như nhằm dự đoán về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khi ấy.
>> Xem thêm: Những thí sinh có điểm thi thpt quốc gia cao nhất nước nhập học tại trường đại học nào?



Cứ tưởng là những tờ lịch "vô tri vô giác" nhưng chẳng mấy ai ngờ chúng lại dự đoán một cách "chuẩn không cần chỉnh" như thế. Sau nhiều lần chứng kiến những màn "tiên tri " như thần từ lịch, nhiều cư dân mạng còn hài hước khuyên những thí sinh năm nay nên... xem lịch trước đi thi.
>> Có thể bạn muốn biết: Điểm thi THPT của dàn hot teen Việt
Ảnh: Tổng hợp
Ai đã đặt tên cho dòng sông? ban đầu có tên là Hương ơi, e phải mày chăng? là bài bút ký do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết ở Huế vào ngày 4 tháng 1 năm 1981, và được in trong tập sách cùng tên vào năm 1986. Một phần bài bút ký này đã được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, và được đánh giá là một đoạn văn xuôi súc tích và đầy chất thơ về sông Hương. |