Maria Ozawa - nữ hoàng của các nữ hoàng, khi nhắc đến cô nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một nữ thần là có những đường nét pha trộn giữa Á Đông và Bắc Mỹ, ngoại hình bốc lửa tuyệt trần. Cho đến khi cô giải nghệ và không còn tham gia lĩnh vực giải trí tại Nhật Bản nữa, người ta vẫn tìm kiếm một mẫu người đẹp độc đáo và thu hút tương tự như cô. Và vào thời điểm đó, Leah Dizon là một trong những người đẹp xuất sắc nhất được coi có khả năng kế tục ngôi vị nữ vương.

Bông hồng lai được ca ngợi là “huyền thoại nhan sắc”
Thời kỳ trước đây, Leah Dizon từng là bông hồng lai làm chấn động showbiz Nhật Bản. Cô nổi bật giữa làng người mẫu rập khuôn, quen thuộc, bởi nét đẹp hài hòa, giao thoa của 4 dòng máu Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Philippines. Sắc vóc hoàn hảo của Dizon khiến hàng tá đàn ông mê mẩn, còn phụ nữ thì ghen tị bởi cái đẹp trời ban mà Dizon sở hữu.

Dizon được thượng đế ưu ái ban cho một gương mặt thiên thần, đôi mắt nâu như hút hồn người đối diện, sống mũi cao thanh tú, nụ cười ngọt ngào mà quyến rũ cùng thân hình cực kỳ gợi cảm. Không có gì bất ngờ khi Leah Dizon từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nữ được khao khát nhất Nhật Bản.
Sự nghiệp thăng hoa từ lợi thế ngoại hình

Trước năm 2006, Dizon làm người mẫu quảng cáo cho các triển lãm ô tô ở Los Angeles. Những bức hình thời đó của Dizon thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm khi tung lên mạng, đặc biệt là cánh mày râu tại Châu Á.
Vào tháng 4/2006, một bước ngoặt lớn đã diễn ra trong cuộc đời của cô, theo lời khuyên của người hâm mộ, cô gửi cuốn băng của mình đến một hãng tìm tài năng của Nhật. Rất may, người đẹp được một công ty người mẫu ở Nhật tuyển dụng và điều sang Tokyo để bắt đầu sự nghiệp. Tại đây, cô bắt đầu tỏa sáng rực rỡ và trở thành một trong những cái tên được săn đón bậc nhất tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc. Thậm chí, cô nàng còn bước chân vào lĩnh vực âm nhạc khi trở thành ca sĩ dưới sự bảo trợ của công ty Victor Entertainment.

Ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, Dizon luôn xuất hiện trên các trang báo với tiêu đề rất hoa mỹ: “huyền thoại sắc đẹp”, “mỹ nhân vạn năm có một” hay “quốc bảo nhan sắc” của xứ mặt trời mọc.
Cuộc hôn nhân chóng vánh và sự nghiệp lụi tàn
Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Leah Dizon đã có một hành động mang tính bất ngờ cho tất cả mọi người ở thời điểm đó. Cô gác lại mọi hoạt động trong làng giải trí để kết hôn với một stylist có tên Bun, hơn cô 7 tuổi.

Theo mô tả của mỹ nhân này, chồng cô là một người đàn ông đẹp trai, có nhiều nét giống Johnny Depp, rất tài năng và từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong công việc. Leah Dizon bị cá tính và lối sống giản dị của Bun chinh phục, còn Bun thì trúng tiếng sét ái tình với Dizon ngay từ lần gặp gỡ đầu gặp gỡ.

Kết hôn, Dizon rời bỏ showbiz để tập trung vai trò làm vợ làm mẹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng rằng rất hạnh phúc đã kết thúc chóng vánh chỉ 2 năm sau đó. Dizon không tiết lộ lý do khiến cô và chồng cũ “đường ai nấy đi”. Người đẹp chỉ tâm sự cô nhận quyền nuôi con và trở thành một bà mẹ đơn thân.

Sau khi ly hôn, Dizon nỗ lực quay trở lại showbiz, cố tìm lại danh tiếng năm xưa. Tuy nhiên giữa vô số những mỹ nhân trẻ trung và tươi mới hơn, cô không thể tìm được chỗ đứng cho mình. Sự nghiệp của “huyền thoại nhan sắc” một thời cứ thế lụi tàn, “bông hồng lai” rực rỡ ngày nào dần trôi vào quên lãng.
Cuộc sống đơn độc nơi xứ người và khao khát được yêu thương
Gác lại giấc mộng phồn hoa, Leah Dizon quyết định rời bỏ Nhật Bản, chuyển hẳn sang Mỹ sống để có thể tập trung nuôi nấng con gái của mình. Cô quyết định theo học ngành diễn xuất tại New York và tiếp tục theo đuổi nghiệp học vấn khi chuyển tới đại học bang Nevada và theo học ngành tâm lý xã hội.

Dường như việc bị ánh hào quang bỏ rơi đã khiến Leah Dizon cảm thấy rất hài lòng với thực tế của mình hơn. Sự tự do đã cho cô đủ thời gian để theo đuổi sự nghiệp học vấn, xây dựng gia đình nhỏ của mình. Cô chia sẻ rằng:
Bản thân tôi không còn muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí nữa, Nhật Bản đã là quá khứ đối với tôi.
Cuộc sống giờ đây của tôi có vẻ đơn điệu và nhàm chán, nhưng tôi lại thấy bản thân đang tận hưởng sự bận rộn của việc học hành và chăm sóc con cái. Tôi thấy chuyện không bị truyền thông để mắt tới cũng rất tốt.


Hiện tại dù đã ở tuổi U40 và là bà mẹ 1 con nhưng Leah Dizon vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì. Công việc ngày trước có thể sẽ đem lại cho cô vô số thành công và thu nhập ổn định, thế nhưng đôi khi rất nghiệt ngã khiến cho Dizon cảm thấy áp lực vô cùng. Việc chọn lựa cho mình một mái ấm nhỏ, một hạnh phúc giản dị cũng là điều hợp lý cho bà mẹ trẻ hiện tại.