Không ít nghệ sĩ, người hâm mộ cảm thấy bức xúc vì tình trạng ngày càng nhiều người dân lấy cớ đến viếng đám tang nghệ sĩ Anh Vũ nhưng thực chất lại chỉ muốn đến để gặp gỡ các ngôi sao của làng giải trí hay đến để bình phẩm, hú hét khi thấy có thần tượng xuất hiện trong tang lễ.
Một dòng chia sẻ của phóng viên tác nghiệp trong đám tang Anh Vũ phần nào bóc trần được sự thật đáng buồn của một bộ phận người dân khi đến viếng cố nghệ sĩ Anh Vũ. Không ít những lời bình phẩm về nghệ sĩ dự tang lễ Anh Vũ được nghe thấy trong đám đông hỗn loạn, thiếu trật tự: "Ê mấy bà tui được nắm tay Lương Thế Thành nè haha. Công nhận đẹp trai dễ sợ luôn"/ "Ê ông này đóng phim Hai lúa nè, ổng ăn gì nay mập dễ sợ", hay những lời chào hỏi làm quen giữa lúc không khí tang thương bao trùm khắp nơi: "Nhà bà đâu, tui quận 6 nè lên coi cả ngày nay vui ghê" và cũng có những người dân đến lễ viếng chỉ để coi ca nhạc nhưng mãi vẫn không thấy có: "Ủa, sao đợi mãi không thấy ca nhạc vậy!".
"Khi đám tang không còn tiếng khóc", câu chốt cô đọng của anh Hồng Nguyên - phóng viên giải trí của một trang báo điện tử - đã nói lên một thực trạng đáng buồn của một số đông trong xã hội hiện nay.


"Họ tới viếng anh Vũ thực sự mình không tức đằng này họ tới chỉ để muốn cái nắm tay hay hú hét", một bình luận bày tỏ sự giận dữ.

Bắt đầu từ ngày đưa thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ về nước đến những ngày diễn ra lễ viếng, rất đông người dân tụ tập tại khu vực chùa Ấn Quang. Bên cạnh những khán giả thật tâm đến thắp nén hương cho người đã khuất, một bộ phận người lại chỉ xem đám tang nghệ sĩ là nơi để họ được gặp gỡ người nổi tiếng bằng xương bằng thịt.

Đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ không phải lần đầu tiên xảy ra thực trạng đáng buồn nói trên mà ở những đám tang của người nổi tiếng khác cũng từng ghi nhận những trường hợp tương tự. Người đến viếng rất đông nhưng có mấy người thật sự chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ hay đó chỉ là cái cớ để họ được tụ tập, chụp ảnh đăng Facebook "câu view" trơ trẽn.


Lại một lần nữa văn hóa ứng xử kém của một bộ phận người dân đến viếng đám tang nghệ sĩ trở thành tâm điểm bàn luận. Trong không khí tang thương cực độ của gia đình, đồng nghiệp và khán giả trước sự ra đi đột ngột của Anh Vũ, việc những người dân hiếu kỳ đến tang lễ chỉ vì muốn cười cợt, bình phẩm người nổi tiếng gây bức xúc cho không ít người hâm mộ. Đây không phải lần đầu bởi trước đó ở các đám tang nghệ sĩ Minh Thuận, người mẫu Duy Nhân, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh... cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Sau khi tang lễ kết thúc, câu hỏi vì sao đám tang không còn tiếng khóc sẽ cứ mãi đau đáu trong lòng những người ở lại.