Giữa bao nhiêu tin đồn về trục trặc hôn nhân của cặp đôi Song-Song, người ta lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Kim Tea Hee đang mang bầu đứa con thứ hai. Đó là minh chứng cho một "happy ending" giữa nàng công chúa Tea Hee và hoàng tử Bi Rain.
Không ít người ngưỡng mộ cuộc sống như bà hoàng của Kim Tea Hee, nhưng mấy ai biết được, bất kì thứ gì trên đời, đều không thể tự nhiên mà có. Bạn có biết rằng cô diễn viên họ Kim đã phải cố gắng, nỗ lực để có một cái kết như trong mơ như bây giờ không? Sinh ra trong gia đình thế phiệt, được nuôi dạy như một nàng công chúa nhưng đến khi dấn thân vào làng giải trí, cô vẫn buộc phải dành hết 200% sức lực để vượt qua cái bóng của sự giàu có. Cô từng bộc bạch với báo chí: "Phải rèn luyện, thực hành cho đến khi nôn ra máu. Tôi đã diễn và tập với phương châm đó".

Như mạng xã hội mấy ngày qua đang chia sẻ rầm rộ một ý kiến như sau: "Bạn đã gặp được chàng trai nào như này chưa? Cao tầm 1m8. Người thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng. Tay đẹp, cười toả nắng. Biết cách ăn mặc. Biết nấu ăn. Chơi thể thao giỏi. Học giỏi. Trưởng thành, lịch sự, thông minh, tinh tế, biết đối nhân xử thế, yêu là chung thủy".
Và rất bất ngờ khi bình luận đang được yêu thích nhất là lời đối đáp: "Ủa được đống đó rồi mình có xứng đáng với đống đó hay không? Mình có cao trên 1m7, người thơm tho sạch sẽ, tay chân đẹp, trưởng thành không giận dỗi vu vơ vô cớ, thông minh, học giỏi, biết chơi thể thao, nhạc cụ với biết nấu ăn, chung thủy không có anh trai mưa chưa? Nếu có rồi thì tự nhiên sẽ ắt gặp. Chứ nếu mình vô dụng, không học nhiều, thất nghiệp hay là không biết nấu ăn đi, rồi ai nuôi mình cả đời free? Chưa kể mình mà không bằng người ta mình sẽ cảm thấy người đó có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào, cũng như sợ hãi với việc bị mọc sừng. Thì bởi, hoàn hảo đi rồi mơ tới sự hoàn hảo".
Đúng quá! Tại sao cứ mơ mộng vẩn vơ một ngày gặp được hoàng tử trong khi việc của bạn là phải sống như nàng công chúa trước đi đã.

Một nàng công chúa không nhất thiết phải xinh đẹp nhất thế gian, được gương thần khen ngợi từ ngày này qua tháng nọ mà phải là một cô gái biết cách làm đẹp, chăm chỉ tập luyện để giữ dáng, có gu ăn mặc và biết chăm sóc bản thân trước đã.
Một nàng công chúa không phải để chưng trong tủ kính với đôi mắt vô hồn mà phải là một cô gái tự tin, năng động, có niềm đam mê với công việc, một niềm vui sống và không ngại "xắn quần, xắn áo" bắt tay vào việc.
Một nàng công chúa không phải chỉ có nụ cười thân thiện giả tạo, hay những giọt nước mắt để chứng minh mình "mong manh, dễ vỡ" mà là một cô gái có tấm lòng nhân ái, biết đâu là đúng, sai trong cuộc sống.
Một nàng công chúa không phải chỉ biết "nằm ngủ trong rừng", chờ hoàng tử đến đánh thức mà là một cô gái tự tin, mạnh dạn nắm giữ lấy hạnh phúc của chính bản thân mình.

Cái bạn cần chính là thần thái của một nàng công chúa chứ không đơn giản là một vẻ ngoài long lanh. Bạn thấy đấy, hầu hết các cô công chúa trong phim của hãng Disney thời gian gần đây đều thoát khỏi hình tượng "bánh bèo", chỉ biết ngồi hát và đợi hoàng tử đến. Thay vào đó là những cô gái can trường, gan dạ, biết phấn đấu và bảo vệ lẽ phải, có chính kiến của chính mình.
Hãy luôn ngẩng cao đầu và đừng bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu, hay nói xấu của những kẻ xung quanh, bởi tất cả những người đó chỉ xứng đáng mãi mãi ở sau lưng bạn mà thôi. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất chúng ta cần ghi nhớ, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc, luôn phải giữ được khí chất của mình, nhất định không được để những kẻ thù thấp kém hả hê vì sự khuất phục của chúng ta.

Cứ phấn đấu đi, rồi "trời cao ắt sẽ an bài" cho những cô gái xứng đáng được hạnh phúc. Bởi khi bạn đã có khí chất của một nàng công chúa, chắc chắn bạn sẽ tìm được một hoàng tử phù hợp với bản thân mình. Hoàng tử không hoàn toàn phải giàu có, đi xe sang, có nhà cao cửa rộng mà quan trọng nhất là phải là một nửa thực sự để gắn vào nhau cho hòa hợp.
Thời buổi này sẽ không còn câu chuyện của những nàng Lọ Lem đâu, cũng không còn những khoảnh khắc 12 giờ nàng Lọ Lem trở thành dân thường nữa đâu. Sinh ra là con gái, bạn buộc phải xinh đẹp, rạng ngời và sống có ích đến từng phút, giây. Làm được như vậy, chàng hoàng tử ở xứ sở xa xôi nào đó rồi một ngày sẽ tự tìm đến bạn.