Sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Mắt biếc” là tác phẩm phim tiếp theo được chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mong mỏi tìm ra những gương mặt điện ảnh mới, rốt cuộc, 2 nhân tố trẻ măng đã được tìm ra để “chọn mặt gửi vàng”.

Có thể nói, công cuộc tìm kiếm diễn viên đang gặp vô vàn khó khăn bởi yêu cầu đưa ra quá khó. Giữa thời các hot boy, hot girl tràn ngập MXH, Victor Vũ mong muốn tìm ra 2 gương mặt tuổi ô mai song vẫn cần mang nét đẹp của nửa thế kỷ trước.
Nguyễn Trúc Anh – vai Hà Lan
“Nàng thơ” mới của đạo diễn Victor Vũ là Nguyễn Trúc Anh, sinh viên ngành Quản lý sự kiện. Ngay từ lần đầu diễn thử vai Hà Lan, Trúc Anh đã gây ấn tượng khiến vị đạo diễn khó tính phải bật dậy khỏi ghế ngồi vì phấn khích. Gương mặt đẹp thuần Việt, trong sáng của Trúc Anh dường như sinh ra để vào vai Hà Lan, kiểu thiếu nữ ở thập niên 70, e ấp mà khát khao, bướng bỉnh.



Từng hoạt động nghệ thuật trong vài năm qua, Trúc Anh đã góp mặt trong nhiều bộ phim sitcom như “Hoàng hôn đến từ bình minh”, “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, “Ê! Nhỏ lớp trưởng”. Trong các tác phẩm mình tham gia, Trúc Anh luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nữ tính cùng nụ cười đẹp.


Trần Nghĩa – vai Ngạn
Bên cạnh vai Hà Lan, chàng Ngạn si tình được gửi gắm cho nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa. Hệt như bước ra từ trang sách, Trần Nghĩa có vẻ nho nhã đúng chất “thầy giáo Ngạn,” coi nhẹ vật chất, sống chết với tình yêu lý tưởng của mình. Khi Trần Nghĩa thử vai với Trúc Anh, cả êkíp sản xuất đã trầm trồ vì cả hai diễn mà như không diễn, đúng là một cặp trời sinh.



Chỉ sau ít giờ công bố vai diễn, Trần Nghĩa đã hớp hồn khán giả bởi thần thái cũng như đôi mắt hệt bước ra từ trong truyện. Nước da ngăm đen, vẻ thư sinh, cùng đôi mắt long lanh đượm buồn nhưng vẫn cực tình, Trần Nghĩa giống như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn này vậy.


Những tấm hình đầu tiên hé lộ chân dung Nàng Mắt Biếc và Chàng Si Tình cho thấy thần thái của ngôi sao mới. Màn ảnh bạc Việt Nam không thiếu những cặp tình nhân lãng mạn, nhưng chưa từng có ai như Ngạn và Hà Lan của Victor Vũ: thuần khiết, trong trẻo, đượm màu thời gian xưa cũ, đồng thời lại mãnh liệt, nổi loạn bên trong. Họ gần sát bên nhau nhưng chẳng thuộc về nhau, làm nên cuộc rượt đuổi tình yêu bất tận.




Trúc Anh và Trần Nghĩa đang trở thành những cái tên hot nhất hiện nay. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng dành cho 2 người lại khá khác nhau. Nếu như người người nhà nhà đồng loạt ưng ý với vai Ngạn của Trần Nghĩa thì về phía Trúc Anh, nhiều người đánh giá là đôi mắt của Hà Lan bị cho là chưa đủ “biếc”, chưa thể hiện đủ nét buồn.
Dù rất xinh xắn nhưng vẫn có không ít người tỏ ra chưa hài lòng về nhân vật Hà Lan do Trúc Anh đảm nhận. Tuy nhiên, quả thực rất khó để có thể có thể tìm được một ai đó có đủ khả năng làm toát lên thần thái của Nàng Mắt Biếc. Giống như 1 người hâm mộ bình luận: "Khó để tìm được người giống hoàn toàn, chỉ có thể tìm được người giống nhất".
Dưới thương hiệu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng dàn diễn trẻ mới lạ, ưng ý, “Mắt biếc” hẳn là tác phẩm tình cảm lãng mạn đáng mong chờ của đạo diễn Victor Vũ. Nếu thể hiện thành công, Trúc Anh và Trần Nghĩa cũng được kì vọng sẽ trở thành 2 ngôi sao mới của điện ảnh Việt Nam.
Ảnh: Phim Mắt Biếc, Cuongphim