Baekho (NU’EST)
Theo nhận xét của cư dân mạng, nam thần tượng Baekho đem đến một cảm giác "kỳ lạ" cho người hâm mộ khi rất đông người thừa nhận rằng trong lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai này, ai cũng nghĩ rằng hẳn Baekho phải là một rapper mạnh mẽ, thể hiện những đoạn rap "gắt" nhất trong bài. Thế rồi sau đó, ai cũng ngã ngửa khi biết rằng Baekho là hát chính trong NU’EST.



Shownu (MONSTA X)
Nếu chỉ nhìn vào gương mặt của Shownu, người ta sẽ cho rằng anh là một chàng trai đáng yêu, dễ thương, tuy nhiên chiếu tầm mắt đến thân hình to lớn dưới đây chắc hẳn nhiều người cũng hiểu lí do tại sao Shownu lại bị hiểu lầm làm một rapper mạnh mẽ trong nhóm.

Và tất nhiên người hâm mộ cũng đã được “giác ngộ”: "Với một người không biết gì như tôi thì Shownu làm tôi sốc nhất… Nhìn cậu ấy y hệt một rapper luôn, các cậu có thấy như vậy không?" hay "Shownu như kiểu nghệ sĩ hay phát hành mixtape ý nhở, mấy người hay hoạt động trong giới underground đó hahaha."


JB (GOT7)
Khác với nhiều idol thần tượng hiện nay, JB (GOT7) dường như hướng tới phong cách hip hop mạnh mẽ nhưng không kém phần gợi cảm. Ngoài ra, thời trang phổ biến của JB như áo có mũ trùm, hay giầy sneakers đế cao tạo nên hình tượng năng động, lành mạnh, xứng đáng với danh xưng thần tượng thế hệ mới. Thế nhưng anh chàng cá tính này lại đảm nhận vị trí vocal trong nhóm chứ không phải là rapper như nhiều người nghĩ. Chỉ là cậu ấy thích phong cách mạnh mẽ mà thôi!


"Tôi thấy mấy bài kiểu này về Kang Dongho và Shownu nhiều lắm rồi nên chẳng mấy bất ngờ nữa. Cơ mà đây lại là lần đầu tiên tôi nghe về JB đấy, không ngờ cậu ấy là hát chính trong nhóm luôn.", một fan chia sẻ.


Có thể đây là một điều ngạc nhiên cho những người mới chập chững tìm hiểu về Kpop. Ở trong một nhóm nhạc vị trí mà các nam thần tượng đảm nhiệm là hát chính. Thế nhưng với ngoại hình “cực đỉnh” và “chất lừ” như những idol trên đã khiến không ít người hâm mộ “nhầm lẫn” bởi các chàng không khác gì mấy so với một rapper thứ thiệt. Các bạn nghĩ sao về hình ảnh của những nam thần tượng trên? Hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình với chúng tôi nhé!