Mỗi người sẽ có 1 hành trình yêu khác nhau, 1 cách nhìn nhận tình yêu khác nhau và những kết thúc khác nhau, nhưng chung quy lại, để có 1 tình yêu đẹp, hai bạn phải dành tình cảm thật lòng với đối phương của mình.

Gặp và yêu được ai đó âu cũng là duyên mệnh. Một lúc nào đó, duyên sẽ đến, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận ra ngay.

Chúng ta sẽ đi một vòng, lướt qua nhau, đôi khi thật gần nhưng vẫn không nhận ra nửa kia đã xuất hiện bên cạnh mình.

Đến một lúc nào đó, cơ hội xuất hiện, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra, trái tim mình đã trao trọn cho người ấy.

Ở giai đoạn mới bắt đầu yêu này, bạn sẽ có cảm giác như đang sống trên mây. Bất kể điều gì mà người ấy làm, người ấy nói, từng cử chỉ và hành động của người ấy đối với bạn đều rất đáng yêu, đều khiến bạn thích thú. Chưa bao giờ bạn thấy cuộc đời lại đẹp đến thế, đáng sống đến thế.

Hai bạn quấn quýt nhau không rời, mỗi lần được gặp người ấy, cùng nhau ăn uống, cười đùa, đó là điều hạnh phúc nhất

Bị trúng mũi tên của thần Cupid, bạn dường như không còn nhìn nhận rõ thực tế nữa mà mơ về 1 nơi hạnh phúc. Khi mà bạn được ở bên người ấy đến trọn đời và hoàn toàn tin rằng không có gì có thể chia cách tình yêu hai ta.

Khi làm việc, lúc rảnh rỗi, lúc nào anh và em cũng quấn quýt bên nhau.

...đôi khi cũng cãi nhau nhặng xị vì đấu nhau trong game, tất cả đều là những kỉ niệm mà chúng ta không thể nào quên được.

Tình yêu dù không phải lúc nào cũng được biểu hiện theo một cách nào đó lớn lao, to tát mà chỉ bắt nguồn bằng đôi ba hành động nhỏ bé thôi, nhưng hạnh phúc thì vẫn ngập tràn.


Yêu là dù ở xa nhau nhưng trái tim hai chúng ta luôn hướng về nhau mọi phút mọi giây, lúc nào cũng lăm lăm điện thoại, laptop để nhắn tin, gọi điện.

Và hạnh phúc nhất là khoảnh khắc trùng phùng, nụ hôn anh trao em chứng minh cho em thấy tình yêu của chúng mình rồi sẽ mãi dài lâu.

Từng phút giây, từng mảnh ghép, từng cảm xúc, từng cử chỉ mà bạn có được khi yêu một người luôn khiến cuộc sống bạn thêm phần rực rỡ và thú vị.

Lại quay về nơi kỉ niệm xưa....

....chắc chắn chúng ta sẽ mãi là của nhau, không bao giờ cách xa...

Người ta thường nói "Những gì của ta, mãi mãi sẽ là của ta, dù có đi một vòng rồi cũng sẽ trở lại nơi bắt đầu"

....bên nhau trọn đời...
Mỗi người sẽ có một hành trình yêu khác nhau, một cách nhìn nhận tình yêu khác nhau và những kết thúc khác nhau, nhưng chung quy lại, để có 1 tình yêu đẹp thì cả hai phải yêu nhau và cần ở nhau sự thật lòng. Bạn thì sao? Đã nếm trải được bao nhiêu giai đoạn trong số ấy? Dù sao đi nữa, cái kết quả cuối cùng chúng ta muốn đạt được là hạnh phúc, nên nếu có cách riêng của mình để giành lấy nó thì bao nhiêu giai đoạn cũng không còn quan trọng. Bạn có nghĩ như thế không hay có quan điểm khác, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi?
Tranh: Yaoyao Ma Van As