Hạnh phúc nhất trên đời có lẽ là có anh chị em. Ngày bé thì có bạn chơi, lớn lên thì có thêm "đồng minh" kiêm tri kỷ, là "quân sư quạt mo" chuyện tình cảm, kiêm luôn cả chỗ dựa tinh thần nữa chứ. Mặc dù tuyệt vời là thế thế, có nhưng thỉnh thoảng cũng chành chọe, cãi vã, tranh giành nữa đấy.

Chắc chắn đã có lần bạn lén lấy trộm chiếc váy yêu thích của bà chị để diện trong sinh nhật hay đi chơi với bạn bè đúng không nào? Canh lúc chị không để ý thế là lấy mặc và ra ngoài ngay, bị bắt gặp là thôi xong, hết đường thoát.

Tình huống này chắc thường xuyên diễn ra trong các gia đình rồi đúng không? Có đứa còn ráng khóc to lên để bố mẹ nghe và ra phân xử.

Nghịch như quỷ, chạy nhảy, bắn súng nước ướt hết cả áo thế này thì chắc chắn sẽ bị no đòn. Nhưng không sao, cùng nghịch, cùng chịu phạt cho có đôi có bạn.

Anh em cùng cha, cùng mẹ, ở chung nhà từ lúc lọt lòng bảo sao không hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc" cho được.

"Anh là bệnh nhân nhé, em sẽ là y tá khám bệnh cho anh", "Anh uống thuốc đi, nhớ giữ ấm cơ thể cho nhanh khỏi bệnh nhé", "Anh trông em ra dáng bác sĩ không?"

Bất cứ trò xàm xí nào cũng chơi với nhau được, đôi khi nổi hứng còn chọc ghẹo em gái khóc bù lu bù loa để rồi bị đòn.

Hai đứa sẽ dùng mền gối chiếu để làm thành một "căn phòng bí mật" nơi những trò chơi "tự chế" diễn ra, nơi trốn bố mẹ mỗi khi bị ăn đòn...

Tối đến, hai anh em sẽ cùng nhau đọc sách, chúc em ngủ ngon, sau đó mỗi đứa về phòng mình mà ngủ. Có anh trai thật tuyệt đúng không nào?

Anh trai em gái mà xêm xêm tuổi lẫn nhau thì ra đường chắc chắn sẽ bị nhầm nhọt là couple đấy.
Thật tuyệt vời khi bạn có anh chị em trong nhà, cùng nhau lớn lên, chơi đùa và làm vô vàn những trò quậy phá điên rồ khác nhau. Và chính họ cũng sẽ là người luôn bên bạn, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cần, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này bởi bên cạnh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, dang rộng bàn tay chào đón bạn về nhà. Còn bạn, bạn có kỉ niệm gì đặc biệt với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với chúng tôi qua phần bình luận bên dưới này nhé!
Nguồn Brightside