Ở cái tuổi 22, lẽ ra là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người nhưng đây lại khoảng thời gian V.T.Hằng gặp phải biến cố lớn. Trên đường đi xin giấy thực tập tốt nghiệp, cô gái này đã không mãi gặp phải tai nạn và bắt đầu mang cho mình gương mặt biến dạng từ đây.

Từ sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, Hằng từ 1 cô gái tự tin, trẻ trung, năng động đã trở thành con người tự ti, mặc cảm với mọi người xung quanh. Cuộc sống, công việc, tình yêu của cô vì thế cũng chẳng thế suôn sẻ với ngoại hình kém xinh.

Hằng mang trên mình gương mặt với nhiều khuyết điểm như vùng mũi bị sẹo co kéo, khuyết cánh mũi, gò má lệch, sẹo môi… Cô gái trẻ thậm chí còn trải qua 2 lần PTTM nâng mũi nhưng không thành công.
Sau nhiều khó khắn, V.T.Hằng đã quyết tâm đại phẫu lần thứ 3 để thay đổi lại diện mạo của mình. Hành trình “đập đi xây lại” được cô chia sẻ cùng cộng đồng mạng đã khiến nhiều người vừa thán phục, vừa bất ngờ.

“2 lần PTTM, 2 lần gục ngã vì không thể lấy lại hình hài nguyên vẹn sau tai nạn mà còn tồi tệ hơn, đặc biệt mũi của em gặp rất nhiều khó khăn trong việc thở. Dường như mọi cố gắng, hy vọng của em vụt tắt. Lần cuối cùng em đánh cược niềm tin sau 12 tiếng phẫu thuật. Đúng là ông trời ko lấy đi của ai tất cả các chị ạ” – V.T.Hằng tâm sự.
Trải qua tổng thời gian phẫu thuật lên đến hơn 10 tiếng, những ngày hậu phẫu còn là quãng thời gian khổ cực hơn đối với cô. Hằng đã phải chống chọi với sự đau đớn cùng khuôn mặt sưng vù, nẹp cố định khắp nơi và trên người thì lúc nào cũng có dây truyền nước. Thế nhưng, đổi lại gương mặt sau khi hoàn thiện, diện mạo với của V.T.Hằng làm ai cũng bất ngờ vì quá xinh đẹp.




Có được ngoại hình mới đầy ấn tượng này, Hằng vẫn không thể quên đoạn thời gian khó khăn khi phải sống chung với gương mặt cũ như thế nào. Cô chia sẻ: "Trải qua 2 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt em vẫn xấu xí. Em trở thành đối tượng bị các mẹ lấy ra để hù dọa con cái khi chúng không ngoan. Để không làm các em nhỏ sợ, em phải đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt".
Không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng, con đường tình duyên của cô cũng vì thế mà trắc trở: “Trước đây khi vào Sài Gòn sống và làm việc, mình không dám quen ai vì tự ti vào bản thân và lúc đấy chỉ lo kiếm tiền để đi thẩm mỹ. Sau mình có quen 1 vài người nhưng cũng không đi đến đâu, chắc 1 phần rào cản cũng vì ngoại hình của mình” – V.T.Hằng cho biết.
Giờ đây nhờ có được ngoại hình ưa nhìn hơn, cuộc sống của V.T.Hằng dường như đã dần trở về quỹ đạo vốn nên có. Cô đã tìm được việc làm tốt hơn, trở nên tự tin hơn và sắp tới còn chuẩn bị lên xe hoa.



Dù ở bất cứ lứa tuổi hay thời đại nào phụ nữ cũng mong muốn mình xinh đẹp, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Câu chuyện của V.T.Hằng chắc hẳn sẽ truyền cảm hứng cho những cô gái dám dũng cảm thay đổi bản thân để có thể đạt được những ước mơ trong cuộc sống. Bạn có suy nghĩ ra sao về hành trình thay đổi diện mạo của cô gái này?
Ảnh: Facebook NV