Hơn 8 tháng gây bão trên màn ảnh nhỏ, 2 lần tăng số tập và vô số lần nhận về muôn vàn gạch đá, cuối cùng bộ phim đình đám của năm Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng đi vào hồi kết. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, hạnh phúc đã mỉm cười với Hương - Tường, Phúc - Kiệt. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất khiến khán giả không khỏi bất ngờ chính là màn lột xác nhân vật một cách xuất sắc của cô nàng Hân Hoa hậu. Sau hành trình 109 tập phim phát sóng, khán giả nhận ra rằng đây chính là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang và đáng ngưỡng mộ nhất phim! Tin được không? Nhưng nói có sách mách có chứng là đây:
Nếu như ở các phân cảnh đầu, Thúy Ngân khiến khán giả “ném đá” vì tính cách hóng hách, ngang ngược và đặc biệt là một phụ nữ điển hình cho câu nói "vụng thối vụng nát" trong truyền thuyết mà các bà mẹ hay dùng để răn dạy con gái mình. Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có nhưng Hân lại được mẹ chiều chuộng như một nàng công chúa, đến khi lấy chồng, cô lại tiếp tục sống trong nhung lụa và được cung phụng như một bà hoàng. Hân không biết làm một việc gì ngoài việc làm đẹp và ra ngoài sống cuộc sống ăn chơi đua đòi. Lấy chồng, Hân thậm chí còn chẳng nấu nổi một bữa cơm cho bố chồng ốm bệnh. Chẳng những thế, Hân từng được biết đến là cô gái bỏ học giữa chừng để đi theo tình yêu, Hân chẳng có bằng cấp, không có kiến thức. Nói tóm lại, đây đích thị là một cô nàng "não ngắn chân dài", và không có gì ngoài nhan sắc.

Thế nhưng sau khi trải qua những sóng gió, cuộc đời tất của nhân vật Hân đã bước sang trang mới tươi sáng hơn. Những đau khổ, lỗi lầm, tan vỡ trong quá khứ đã được bỏ lại phía sau. Hân đã lột xác thành một con người mới không còn bóng dáng gì của cô nàng Hân Hoa hậu trước đây. Không bằng cấp, Hân vẫn trở thành Giám đốc bán hàng của một công ty, thậm chí còn là thầy đi dạy người khác.

Từ một người phụ nữ chẳng biết gì nội trợ, Hân giờ đây có lẽ còn có thể đi dạy nấu ăn. Bằng chứng là trong ngày giỗ bố Kiệt, khi Phúc - Kiệt và Hồng vừa về đến nơi, thì Hân đã chuẩn bị tươm tất cả một mâm cỗ ngon lành toàn cao lương mĩ vị bày biện đẹp mắt để cúng bố chồng cũ. Hẳn là Kiệt và Phúc cũng không về muộn, nhưng mâm cơm cúng đã xong xuôi đầy đủ như thế, chắc Hân phải dậy từ 4 giờ sáng để vào bếp đây!
Đấy là chưa kể nhà bố Kiệt vẫn nấu bếp củi, mà Hân thì diện nguyên một chiếc áo trắng tinh, trang điểm lộng lẫy. Nấu xong mâm cỗ mà cô trông vẫn như minh tinh điện ảnh, ắt hẳn chỉ có Hân Hoa hậu mới làm được điều này!

>> Có thể bạn quan tâm:
- CĐM "tức điên" trước cái kết của Gạo Nếp Gạo Tẻ
- Lễ trao giải Mai Vàng 2018
- Băng Di bức xúc khi khán giả kêu gọi tẩy chay GNGT vì dài lê thê
Không những thế, nàng Hân hiếu thắng, quyết giành tất cả về mình cuối cùng lại mỉm cười nhẹ nhàng buông tay để Kiệt quay về bên Phúc. Với hàng loạt tình tiết thay đổi ngoạn mục thế này, Hân chẳng phải đã vẽ nên hình ảnh một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn ở kết phim sao? Qủa thật là một màn lội ngược dòng có 1-0-2 của nhân vật Hân trong Gạo nếp gạo tẻ.

Ngoài ra thì trong đoạn kết phim, Gạo nếp gạo tẻ tri ân khán giả bằng cảnh quay tất cả dàn diễn viên quây quần bên mâm cơm đoàn viên và gửi lời cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho Gạo nếp gạo tẻ suốt thời gian vừa qua. Nếu như nhân vật Công tâm sự rằng trước đây khán giả ghét anh, nhưng giờ đây anh đã sống để "trả nợ" cho Hương - Tường đầy đủ, thì Hân cũng tâm sự rằng trước đây cô từng hại ba mẹ mất nhà, nhưng giờ đây cô đã mua đền cho ông bà... 8 căn nhà khác! Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng nên đổi tên Hân Hoa hậu thành Hân đại gia cho hợp với kết phim.

Dù sao thì Gạo nếp gạo tẻ cũng đã khép lại, và dù phim có gây nhiều tranh cãi trái chiều nhưng cũng đã tạo được một hiệu ứng rất lớn trong cộng đồng người thích phim truyền hình Việt. Không thể chối cãi rằng Gạo nếp gạo tẻ đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực cho nền truyền hình Việt năm trong năm qua. Thế còn bạn, bạn có ý kiến ra sao về cái kết của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ?